Án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở An Giang

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vì mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Thị Kim Hoa đã ra tay sát hại dã man người đàn ông ở tỉnh An Giang rồi bỏ đi.

Ngày 21/5/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở An Giang". Nội dung như sau:

Tối 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994; cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hoa khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 18-5, người dân phát hiện ông Trần Đắc P. (SN 1978; cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) chết bất thường trong phòng ngủ của ông từ nhiều ngày trước, với nhiều vết đâm, chém trên người nên trình báo công an.

Sau khi được Công an xã Phú Thuận báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng điều tra, làm rõ để kịp thời trấn an dư luận nên Đại tá Lâm Phước Nguyên (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) và Đại tá Bùi Tân Ân (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Hoa là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Hoa đã quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu, vật chứng thu thập được trong quá trình điều tra, Hoa đã thừa nhận đã ra tay sát hại ông P.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Bước đầu, Hoa khai nhận do bực tức trong quan hệ tình cảm nên vào tối 14-5, lợi dụng lúc ông P. đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người đến khi thấy ông P. nằm bất động thì mới dừng lại. Sau đó, Hoa khóa cửa lại rồi bỏ đi.

Tiếp đó, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nhân tình sát hại dã man người đàn ông trong phòng trọ rồi bỏ đi, câu chuyện nhức nhối phía sau cánh cửa". Cụ thể như sau:

Tối 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết trên Người lao động đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994; cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người.

Nguyễn Thị Kim Hoa tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo An Giang)

Nguyễn Thị Kim Hoa tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo An Giang)

Trước đó, ngày 18/5, người dân phát hiện Trần Đắc Ph. (SN 1978, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận) chết bất thường trong phòng ngủ tại nhà Ph. từ nhiều ngày trước, với nhiều vết đâm, chém trên người nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi được Công an xã Phú Thuận báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng điều tra, làm rõ để kịp thời chấn an dư luận nên Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Hoa là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: NLĐ)

Ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: NLĐ)

Theo báo An Giang, ban đầu Hoa khai quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu, vật chứng thu thập được trong quá trình điều tra, Hoa đã thừa nhận chính là người đã ra tay sát hại Ph.

Hoa khai nhận, do bực tức trong quan hệ tình cảm, vào tối 14/5, lợi dụng lúc Ph. ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Ph., đến khi thấy Ph. nằm bất động mới dừng lại. Sau đó, Hoa khóa cửa lại rồi bỏ đi.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!