Tin mừng với cô giáo Hoàng Thị Hiền bị xe tải cán khi lao ra đường cứu bé trai ở Nghệ An

Sau thời gian phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã trở về Nghệ An để tiếp tục quá trình chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Nữ giáo viên gặp biến cố sau khi bảo vệ học trò

Những ngày đầu tháng 9, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994), giáo viên điểm lẻ Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Nghĩa Hành (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), vẫn đang tiếp tục hành trình điều trị đầy gian nan sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 8.

Sau nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của cô do vết thương bị hoại tử nặng. Phần chi bị cắt nằm trên đầu gối. Trong khi đó, chân còn lại cũng bị tổn thương nhưng nhẹ hơn và đang được đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị.

Theo báo cáo của Trường Mầm non Phú Sơn (nay là Trường Mầm non Nghĩa Hành), sự việc xảy ra vào chiều 28/8. Thời điểm đó, một bé trai 2 tuổi được chị gái đưa tới điểm trường Tân Lâm để làm quen trước khi chính thức nhập học.

Sau khi người chị rời đi, bé bất ngờ chạy ra khỏi khuôn viên trường. Phát hiện tình huống nguy hiểm, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo để đưa cháu bé trở lại khu vực an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình ngăn không cho bé tiếp tục lao ra đường, cô Hiền không may trượt ngã về phía lòng đường và bị một xe tải cán qua hai chân.

Ngay sau tai nạn, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu và đưa cô đến cơ sở y tế gần nhất trước khi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu. Từ một giáo viên hằng ngày gắn bó với lớp học và chăm sóc trẻ nhỏ, cô Hiền phải đối mặt với những cuộc phẫu thuật đau đớn trên giường bệnh.

anh-chup-man-hinh-2026-09-09-luc-170818.png

Nỗi lo của gia đình người mẹ đơn thân

Bên ngoài phòng bệnh, chị Hoàng Thị Thắm (SN 1990), chị gái của cô Hiền, luôn túc trực với tâm trạng thấp thỏm kể từ ngày em gặp nạn.

Để chăm sóc em gái, chị Thắm phải tạm gác công việc gia đình cũng như việc giảng dạy. Mỗi lần nhận thông tin từ các bác sĩ, chị lại hồi hộp chờ đợi những tín hiệu tích cực về sức khỏe của em.

Theo lời chị Thắm, hơn ba năm trước, sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô Hiền đưa hai con nhỏ về sống cùng bố mẹ tại xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành. Hai con của cô lần lượt 7 tuổi và 4 tuổi.

Là mẹ đơn thân, cô vừa làm giáo viên vừa gánh vác trách nhiệm nuôi dạy các con. Khi cô đến trường, hai cháu thường được ông bà ngoại chăm sóc.

Biến cố bất ngờ khiến tương lai của người phụ nữ trẻ trở nên nhiều lo lắng hơn.

2aoboqx9eewwgkbe9ebwhal6uw3ceaq6dvfvmlfq.jpg

Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên cô Hiền sau tai nạn thương tâm.

“Trước mắt, gia đình chỉ mong em qua được giai đoạn điều trị này. Nhưng cũng rất lo cho cuộc sống sau này. Vì bố mẹ già chỉ trông chờ vào làm ruộng, em còn hai con nhỏ, giờ mất một chân thì việc đi lại, công việc và chăm sóc các cháu chắc chắn sẽ rất khó khăn”, chị Thắm chia sẻ.

Ở quê nhà, hai con nhỏ của cô Hiền vẫn từng ngày ngóng tin mẹ.

Sáng 9/9, khi biết con gái phải trải qua ca phẫu thuật lớn để cắt bỏ chân, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1967) lập tức bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội thăm con. Sau khi ca mổ kết thúc, tối cùng ngày, người mẹ lại trở về quê để tiếp tục chăm sóc hai cháu ngoại.

Trong khi đó, ông Hoàng Sỹ Quý (SN 1964), bố của cô Hiền, cũng không khỏi đau lòng trước hoàn cảnh của con gái. Dù rất muốn có mặt bên con, ông vẫn phải ở lại quê nhà để thay vợ chăm sóc các cháu nhỏ và chờ đợi những thông tin mới từ bệnh viện.

Đồng nghiệp và cộng đồng chung tay hỗ trợ

Bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành, cho biết cô Hoàng Thị Hiền đã có khoảng 10 năm gắn bó với nghề giáo.

Theo bà Hiền, trong suốt quá trình công tác, cô Hiền luôn được đánh giá là người tận tụy, yêu nghề, yêu trẻ và có mối quan hệ hòa đồng với đồng nghiệp.

“Hoàn cảnh gia đình cô Hiền rất khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ khi xảy ra tai nạn, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện điều trị”, bà Hiền cho biết.

Sau vụ việc, nhà trường đã phát động kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ kinh phí điều trị cho nữ giáo viên.

Đồng thời, chị Hoàng Thị Thắm - chị gái của cô Hiền và cũng là đồng nghiệp - được nhà trường bố trí người dạy thay để có thể toàn tâm chăm sóc em gái tại Hà Nội.

Những ngày qua, nhiều tổ chức, đoàn thể cùng đồng nghiệp đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình. Ngày 8/9, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thăm hỏi và động viên cô giáo Hiền.

Liên quan đến hoàn cảnh của nữ giáo viên, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết địa phương đã phối hợp cùng nhiều đơn vị vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí điều trị.

Theo ông Nam, một nhà hảo tâm đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ xây dựng cho cô Hiền một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống sau này cùng hai con. Tuy nhiên, hiện gia đình chưa có đất nên địa phương vẫn đang tiếp tục vận động, kêu gọi thêm sự hỗ trợ để mong muốn này sớm thành hiện thực.

“Cô Hiền hiện sống cùng bố mẹ, hoàn cảnh rất thương tâm. Thông qua xã, một nhà hảo tâm đã ngỏ ý hỗ trợ xây dựng một căn nhà nhỏ để sau này cô có nơi ở ổn định, cùng chăm sóc hai con. Tuy nhiên, gia đình hiện chưa có đất, nên xã đang tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, để mong muốn này sớm trở thành hiện thực”, ông Nam cho biết.

Tin vui mới trong quá trình điều trị

Theo thông tin mới nhất, ngày 4/10, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết cô Hoàng Thị Hiền đã quay trở lại cơ sở này để tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Các bác sĩ nhận định quá trình hồi phục của cô sẽ còn kéo dài và cần nhiều thời gian. Vì vậy, bệnh viện đang xây dựng kế hoạch điều trị, chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phục hồi.

831424754_2300653540681873_5341329668058653370_n

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Đội ngũ y tế được phân công theo dõi sát tình trạng sức khỏe của cô. Trong đó, ThS.BSCKII Thái Doãn Công, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại, trực tiếp tham gia thăm khám và giám sát quá trình điều trị.

Bệnh viện cũng cho biết sẽ tiếp tục huy động các bác sĩ chuyên khoa phối hợp điều trị và hỗ trợ phục hồi chức năng cho nữ giáo viên trong thời gian tới.

Miễn toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú

Trong buổi gặp gỡ cô Hiền cùng gia đình, ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, đã bày tỏ sự trân trọng đối với hành động lao ra bảo vệ bé trai 2 tuổi của nữ giáo viên trong tình huống nguy hiểm xảy ra ngày 28/8.

831475223_1114376347841193_8959200968617498158_n

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Ông Tài động viên cô Hiền tiếp tục kiên trì điều trị, giữ vững tinh thần để từng bước phục hồi sức khỏe, sớm trở về với gia đình và hai con nhỏ.

Đáng chú ý, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cũng như chi phí lưu trú cho cô Hiền và người thân trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện.

Theo đại diện bệnh viện, quyết định này nhằm góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình, đồng thời tạo điều kiện để cô Hiền tập trung điều trị và phục hồi sức khỏe.

833241704_1470451208464264_7710679379840352890_n (1)

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Trước đó, sau vụ tai nạn ngày 28/8, cô Hiền đã trải qua quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội. Khi hoàn tất giai đoạn điều trị ban đầu, cô được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng.

Bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nữ giáo viên trong chặng đường phía trước, hỗ trợ cả về chuyên môn lẫn các điều kiện cần thiết để cô từng bước thích nghi với cuộc sống mới và sớm ổn định sinh hoạt cùng gia đình.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 05/10/2026 | 14:24)