Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: 'Bị cáo không còn tính người'
Tại tòa, Nguyễn Đức Anh thừa nhận sát hại 3 mẹ con hàng xóm của người yêu cũ "là không còn tính người", xin lỗi gia đình nạn nhân và mong được giảm nhẹ hình phạt.
Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai xét xử Nguyễn Đức Anh, ngụ phường Hố Nai, về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án được điều tra, truy tố trong vòng một tháng sau khi Đức Anh sát hại chị Hồ Thị Mai, 36 tuổi, cùng hai con tại xã Bình Minh. Anh Quang, chồng chị Mai, bị đâm 31 nhát nhưng may mắn sống sót.
Mở đầu phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ nguyên nhân Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái cũ và vì sao sau đó lại tấn công gia đình anh Quang ở sát bên.
Đức Anh khai trước đó không có mâu thuẫn với gia đình anh Quang và nói "lỗi hoàn toàn do bị cáo". Về ý định sát hại người yêu cũ, bị cáo cho rằng cô đã "lừa dối" mình.
Chủ tọa phân tích việc cô gái chấm dứt quan hệ tình cảm rồi quen người khác không đồng nghĩa với lừa dối. Đức Anh chỉ đáp "dạ".
HĐXX tiếp tục làm rõ việc trong lúc uống rượu, Đức Anh từng nói ý định giết bạn gái cũ và được những người đi cùng can ngăn.
"Sau khi được can ngăn, bị cáo đã từ bỏ ý định hay chỉ tạm thời dừng lại?", chủ tọa hỏi. "Dạ, tạm thời thôi", Đức Anh trả lời. Bị cáo cũng khai hôm đó chỉ uống ít rượu, không say và vẫn kiểm soát được hành vi.
Nguyễn Đức Anh bị đưa vào phòng xử án sáng nay. Ảnh: Phạm Hải
Tòa sau đó xét hỏi về diễn biến sau cuộc nhậu, việc Đức Anh rời đi, lấy hung khí rồi tìm đến khu vực nhà cô gái để làm rõ ý thức và mục đích của bị cáo trước khi gây án. Chủ tọa nhắc lại Đức Anh đã tự lên kế hoạch thực hiện hành vi, khiến ba người tử vong và một người bị thương nặng.
"Bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, bị cáo thành thật xin lỗi", Đức Anh nói.
Chủ tọa cho rằng lời xin lỗi là quyền của bị cáo, song hậu quả đối với gia đình các nạn nhân là rất lớn và khó có thể bù đắp.
HĐXX tiếp tục chất vấn việc Đức Anh sát hại nhiều người, trong đó có trẻ em, sử dụng hung khí nguy hiểm dù không có mâu thuẫn với các nạn nhân. "Bị cáo tự thấy hành vi của mình có còn tính người không?", chủ tọa hỏi.
"Không còn tính người", Đức Anh đáp.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đang nêu quan điểm về vụ án, đề nghị hình phạt đối với bị cáo.
Trước phiên xử, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại cho biết anh Quang chưa thể trực tiếp tham dự do sức khỏe và tâm lý chưa đảm bảo. Hiện anh vẫn điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Gia đình đã làm thủ tục để anh trai của anh Quang đại diện tham gia phiên tòa.
Đức Anh được luật sư Nguyễn Văn Cận, Đoàn Luật sư TP Đồng Nai, bào chữa theo chỉ định.
Tại phần thủ tục phiên tòa, Đức Anh trả lời rành rọt về nhân thân, là con cả trong gia đình có hai anh em. Người thân của bị cáo không ai tham dự phiên xử.
Theo cáo trạng, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh từ tháng 2. Đến tháng 7, cô gái chủ động chia tay nên anh ta nảy sinh ý định trả thù.
Chiều 2/9, Đức Anh uống rượu cùng 7 người tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta khóc, kể chuyện bị bạn gái chia tay và nói ý định giết cô nhưng được mọi người can ngăn.
Khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, nói để đòi khoản nợ 5 triệu đồng. Tại đây, thấy ông Đinh Văn Rung, cha bạn gái, đi làm về, Đức Anh có ý định sát hại nhưng được người bạn can ngăn, chở về.
Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, đeo khẩu trang, mang theo hai con dao nhọn quay lại nhà bạn gái cũ.
Anh ta đỗ xe phía sau nhà, bỏ dép rồi trèo lên mái nhà hàng xóm, tìm cách đột nhập với mục đích sát hại bạn gái nhưng bị ông Rung phát hiện, đuổi về. Sau khi trèo xuống, Đức Anh cho rằng nhà bên cạnh có thể có đường thông sang nhà bạn gái nên tiếp tục leo lên mái, sang căn nhà của anh Nguyễn Viết Quang ở sát bên.
Anh ta mở cửa tầng hai, đi xuống tầng trệt thì bị anh Quang phát hiện nên dùng dao tấn công. Nghe tiếng động, chị Mai đang ngủ chạy ra mở cổng kêu cứu. Khi trở lại khu vực trước phòng ngủ, chị gặp Đức Anh và bị tấn công, gục tại chỗ.
Anh Quang chạy ra đường kêu cứu nhưng bị Đức Anh đuổi theo, tiếp tục tấn công đến khi gục xuống cách cổng nhà khoảng 15 m, với 31 vết thương trên người. Anh sau đó được cứu sống.
Đức Anh quay vào nhà, sát hại hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trong phòng.
Sau khi gây án, anh ta xuống nhà vệ sinh rửa tay chân. Khi mở cổng định tẩu thoát, Đức Anh bị lực lượng công an bắt quả tang.
Phạm Hải - Phước Tuấn
Theo Vnexpress (Đăng ngày 6/10/2026 | 07:00)
