Thông tin mới vụ bé 11 tháng tuổi mất tích: Danh tính 2 người đưa cháu đi gây chú ý
Cháu T. được tìm thấy trong trạng thái ổn định tại một phòng trọ cách nơi cháu sinh sống 30km.
Sau hơn hai ngày khiến dư luận không khỏi lo lắng, vụ việc bé gái 11 tháng tuổi mất tích khi theo mẹ đến một sạp quần áo từ thiện tại An Giang đã có kết quả tích cực. Tối 9/9, lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy cháu bé và đưa em trở về với gia đình trong tình trạng an toàn.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, cháu N.T.M.T. (11 tháng tuổi) được phát hiện tại một phòng trọ thuộc phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 30km.
Trao đổi với báo , lãnh đạo Công an xã Vĩnh Xương cho hay khi được tìm thấy, sức khỏe cháu bé ổn định, không có biểu hiện quấy khóc hay hoảng loạn. Tại thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, cháu đang ở cùng một đôi nam nữ trong phòng trọ.
Ngay sau khi xác minh các đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin bé gái mất tích, Công an phường Châu Đốc đã nhanh chóng thông báo cho Công an xã Vĩnh Xương để phối hợp xác nhận nhân thân, đồng thời thực hiện các thủ tục tiếp nhận và bàn giao cháu bé về với gia đình.

Cháu T. đã được tìm thấy sau 2 ngày mất tích.
Theo thông tin từ , đôi nam nữ được xác định là những người đã bế cháu T. rời khỏi sạp quần áo từ thiện nằm ven Quốc lộ 80, thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương vào trưa ngày 7/9.
Làm việc với cơ quan công an, hai người này khai rằng vào khoảng giữa trưa ngày 7/9, họ đến sạp quần áo từ thiện và nhìn thấy cháu bé đang bò chơi dưới nền đất.
Trong quá trình trò chuyện, cả hai đã ngỏ ý muốn xin nhận nuôi cháu bé nhưng không nhận được sự đồng ý từ người mẹ là chị N.T.M.H.
Sau đó, khi chị H. rời khỏi khu vực, họ thấy cháu bé vẫn ở một mình nên đã bế lên với ý định tìm mẹ. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm không gặp người thân của cháu, đôi nam nữ đã đưa em về nơi ở của mình.
Theo lời khai ban đầu, do hoàn cảnh không có con, mong muốn nhận con nuôi và thiếu hiểu biết về quy định pháp luật nên hai người đã đưa cháu bé về phòng trọ để chăm sóc.
Sự việc chỉ được phát hiện và trình báo khi họ nhìn thấy các thông tin truy tìm cháu bé xuất hiện trên mạng xã hội và được chính quyền địa phương phát đi rộng rãi.
Sau đó, đôi nam nữ đã chủ động đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.
Tối 9/9, cháu T. đã được lực lượng chức năng bàn giao trở lại cho mẹ trong niềm vui và sự xúc động của gia đình cũng như những người tham gia tìm kiếm.
Trước đó, vụ việc bé gái 11 tháng tuổi mất tích từng khiến nhiều người dân địa phương và cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.
Theo thông tin ban đầu được báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải, khoảng 13h30 ngày 7/9, chị N.T.M.H. (31 tuổi, trú tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) đẩy xe đưa con đi bán vé số dọc tuyến Quốc lộ 80B.
Khi đến khu vực sạp quần áo miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, chị H. đặt con xuống nền đất rồi đi vào bên trong lựa quần áo.
Trong lúc này, một đôi nam nữ đi xe máy đến, bắt chuyện với chị H. và bày tỏ mong muốn được nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, người mẹ đã từ chối đề nghị trên.
Theo thông tin xác minh, trong quá trình chọn quần áo, chị H. bị chủ sạp nhắc nhở vì lấy quá nhiều đồ. Sau đó, chị để số quần áo vừa lấy lên xe đẩy rồi rời đi, để cháu bé ở lại khu vực sạp.
Chủ sạp quần áo đã nhắc chị H. quay lại bế con nhưng người mẹ cho biết sẽ trở lại sau.
Ít phút tiếp theo, một người phụ nữ sống cách hiện trường khoảng 50m nhìn thấy đôi nam nữ bế cháu bé rời khỏi khu vực.
Khi quay lại nơi để con, chị H. không còn thấy cháu bé đâu nên lập tức trình báo sự việc với cơ quan công an.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương đã triển khai lực lượng đến hiện trường, làm việc với các nhân chứng và những người liên quan.
Song song với đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất dữ liệu camera tại khu vực xung quanh hiện trường và trên các tuyến đường nghi vấn nhằm phục vụ công tác tìm kiếm.
Theo lãnh đạo Công an xã Vĩnh Xương, hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn. Mẹ cháu là người có nhận thức hạn chế và hằng ngày mưu sinh bằng nghề bán vé số tại khu vực xã Thường Phước của tỉnh Đồng Tháp và xã Vĩnh Xương của tỉnh An Giang.
Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương và người dân đã huy động nhiều nguồn lực để tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.
Thông tin từ báo Lao Động cũng cho biết, chiều 7/9/2026, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận đơn trình báo của chị H. về việc con gái mất tích trong lúc đang ở sạp quần áo 0 đồng ven Quốc lộ 80B.
Tại thời điểm đó, cháu T. được mẹ để chơi dưới nền đất trong khi chị mang một bọc quần áo xuống gửi tại quán cà phê cách hiện trường khoảng 50m. Khi quay lại, chị phát hiện con gái đã không còn ở vị trí ban đầu.
Sau quá trình khẩn trương xác minh và truy tìm, lực lượng chức năng đã lần ra nơi ở của đôi nam nữ tại phường Châu Đốc và đưa cháu bé về an toàn.
Sau khi đoàn tụ với con gái, gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Vĩnh Xương và Công an phường Châu Đốc vì những nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm trong suốt thời gian qua.

Việc cháu bé được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định đã khép lại vụ việc gây nhiều lo lắng suốt những ngày qua, đồng thời giúp gia đình sớm vượt qua quãng thời gian đầy căng thẳng và bất an.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 10/09/2026 | 08:07)
