Phát hiện thuyền di cư trôi dạt ngoài khơi , hơn 80 người có thể đã thiệt mạng
Hơn 80 người di cư được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở 128 người từ Gambia được phát hiện trôi dạt ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Một chiếc thuyền chở 128 người di cư rời Gambia được phát hiện trôi dạt ở vùng biển phía nam quần đảo Canary sau gần 4 tuần lênh đênh trên Đại Tây Dương. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, chỉ còn 45 người sống sót và 5 thi thể được phát hiện trên thuyền.
Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE đưa tin ngày 3/9, dựa trên số người sống sót và thông tin xác minh ban đầu, hơn 80 người được cho là đã thiệt mạng trong hành trình kéo dài nhiều tuần trên biển.
Phát hiện thuyền trôi dạt cách Gran Canaria 120 km
Chiếc thuyền được một máy bay cứu hộ hàng hải của Tây Ban Nha phát hiện vào chiều 2/9, khi đang trôi dạt cách đảo Gran Canaria khoảng 120 km về phía nam.
Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, tàu cứu hộ Guardamar Urania tiếp cận chiếc thuyền. Lực lượng cứu hộ ghi nhận 45 người còn sống và phát hiện 5 thi thể trên tàu.
Những người sống sót sau đó được đưa về cảng Arguineguin trên đảo Gran Canaria để được chăm sóc và hỗ trợ.
Tuy nhiên, điều kiện thời tiết trên biển gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Do biển động mạnh, lực lượng chức năng không thể đưa 5 thi thể lên tàu cứu hộ và buộc phải để lại các thi thể trên chiếc thuyền chở người di cư.
Vụ việc được cho là liên quan đến một trong những hành trình vượt Đại Tây Dương từ khu vực Tây Phi đến quần đảo Canary, tuyến đường được đánh giá có điều kiện di chuyển đặc biệt khắc nghiệt.
Chiếc thuyền được xác định rời Gambia ngày 7/8
Sau khi tiếp nhận những người sống sót, Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha đã tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc thuyền.
Theo thông tin được cơ quan này xác nhận với tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras, các dấu hiệu nhận dạng trên thân thuyền trùng khớp với một chiếc thuyền rời Gambia ngày 7/8.
Chiếc thuyền này được xác định ban đầu chở 128 người, trong đó có 4 phụ nữ và một em bé.
Như vậy, tính từ thời điểm rời Gambia đến khi được lực lượng cứu hộ phát hiện ở vùng biển phía nam Gran Canaria, con thuyền đã trải qua gần 4 tuần lênh đênh trên biển.
Với 45 người được xác định còn sống và 5 thi thể được phát hiện, số phận của những người còn lại trên danh sách 128 hành khách hiện được tính toán dựa trên thông tin về số người có mặt khi chiếc thuyền khởi hành và kết quả cứu hộ ban đầu.
EFE cho biết hơn 80 người trên thuyền được cho là đã thiệt mạng. Con số này phản ánh quy mô nghiêm trọng của vụ việc, trong bối cảnh hành trình vượt Đại Tây Dương tiếp tục là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm đến Tây Ban Nha.
Tuyến đường đến Canary tiếp tục có nhiều rủi ro
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh số người thiệt mạng khi tìm cách vượt biển đến Tây Ban Nha tiếp tục ở mức đáng lo ngại.
Theo báo cáo do tổ chức Caminando Fronteras công bố hồi tháng 6, có 1.317 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách đến Tây Ban Nha trong 5 tháng đầu năm 2026.
Trong số này, 635 người được ghi nhận tử vong trên tuyến đường Đại Tây Dương hướng đến quần đảo Canary.
Caminando Fronteras đánh giá đây là tuyến đường nguy hiểm nhất trong số các tuyến đường được sử dụng để đến Tây Ban Nha trong giai đoạn trên.
Những chiếc thuyền khởi hành từ khu vực Tây Phi thường phải vượt một quãng đường dài trên Đại Tây Dương. Khi hành trình kéo dài nhiều tuần, người trên tàu có thể phải đối mặt với điều kiện thời tiết thay đổi, biển động và những khó khăn liên quan đến việc duy trì nguồn nước, lương thực cũng như khả năng định hướng.
Trường hợp chiếc thuyền rời Gambia ngày 7/8 một lần nữa cho thấy những rủi ro mà người di cư phải đối mặt trên hành trình vượt Đại Tây Dương. Sau gần 4 tuần, chiếc thuyền được phát hiện cách Gran Canaria khoảng 120 km về phía nam, với phần lớn số người trên tàu được cho là không còn sống sót.
Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã đưa 45 người còn sống vào bờ để được chăm sóc. Trong khi đó, việc biển động khiến 5 thi thể được phát hiện trên thuyền chưa thể đưa lên tàu cứu hộ tại thời điểm tiếp cận.
Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm trong bối cảnh tuyến đường Đại Tây Dương đến quần đảo Canary vẫn được các tổ chức theo dõi di cư đánh giá là một trong những hành trình nguy hiểm nhất đối với người di cư tìm cách đến Tây Ban Nha.
