Chủ nhà trẻ đã đưa đến cổng trường nhưng quên dẫn vào lớp, bé trai tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô 8 tiếng
Cơ quan chức năng đã quyết định đóng cửa nhà trẻ nơi xảy ra sự cố.
Một bé trai tại bang Arkansas (Mỹ) đã tuvong sau khi bị bỏ quên trên ô tô hơn 8 giờ bên ngoài một cơ sở giữ trẻ. Vụ việc khiến dư luận Mỹ bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm trong công tác chăm sóc trẻ và an toàn khi đưa đón.
Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Little Rock, nạn nhân là bé Anderson Lewis V.. Em được xác định đã bị bỏ lại trên ô tô trong hơn 8 giờ đồng hồ bên ngoài cơ sở giữ trẻ trước khi được phát hiện.
Mẹ ruột của bé, bà Kiara McCrone, đã xác nhận thông tin con trai qua đời và bày tỏ nỗi đau khi nhắc lại sự việc.
Theo hồ sơ điều tra, chủ cơ sở giữ trẻ là người trực tiếp đón bé Anderson từ một gia đình nhận chăm sóc tạm thời để đưa đến trường. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, người này đã không đưa bé vào lớp mà vô tình bỏ quên em trong xe suốt nhiều giờ.

Trong chia sẻ với truyền thông, bà McCrone nghẹn ngào đặt câu hỏi điều gì đã khiến người trông trẻ quên mất sự hiện diện của con trai mình.
"Tại sao họ có thể quên một đứa trẻ? Điều gì khiến họ bị xao nhãng? Và vì sao không ai nghe thấy tiếng con tôi kêu cứu?", người mẹ đau đớn nói.
Sau vụ việc, Sở Giáo dục bang Arkansas đã quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở giữ trẻ nơi xảy ra sự cố.
Bà McCrone cũng mong muốn công chúng hiểu rằng Anderson không chỉ là một đứa trẻ đang được gia đình khác chăm sóc tạm thời mà vẫn là con trai của bà.
Người mẹ cho biết bà từng bị bắt vào tháng 11 năm ngoái và mất quyền giám hộ các con. Theo bà, việc này xuất phát từ một sai lầm trong quá khứ chứ không phải do hành vi ngược đãi hay bỏ mặc con.
Bà cho biết trước khi xảy ra bi kịch, Anderson từng được người thân chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi bà vi phạm các điều kiện liên quan đến quyền giám hộ, bé được chuyển sang một gia đình nhận nuôi tạm thời theo quyết định của cơ quan chức năng.
"Tôi luôn tự hào vì được làm mẹ. Các con tôi chưa bao giờ bị tước quyền nuôi dưỡng vì tôi ngược đãi hay bỏ bê chúng", bà McCrone chia sẻ, đồng thời cho biết vẫn đang nỗ lực để giành lại quyền nuôi hai người con còn lại.
Hiện bên ngoài cơ sở giữ trẻ, nhiều người dân đã đặt hoa, thú nhồi bông và nến để tưởng nhớ bé Anderson. Đài tưởng niệm tự phát vẫn tiếp tục được bổ sung trong những ngày qua.
Về mặt pháp lý, chủ cơ sở giữ trẻ hiện đã bị cáo buộc liên quan đến hành vi khiến một trẻ nhỏ tuvong sau khi bị bỏ quên trong ô tô dưới thời tiết nắng nóng. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định.
Sở Dịch vụ Nhân sinh bang Arkansas cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.
Các chuyên gia nhiều lần cảnh báo rằng nhiệt độ bên trong ô tô đóng kín có thể tăng rất nhanh chỉ sau thời gian ngắn, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời không quá cao. Trẻ nhỏ là nhóm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do khả năng điều hòa thân nhiệt còn hạn chế, vì vậy việc kiểm tra xe trước khi rời đi là nguyên tắc an toàn quan trọng nhằm phòng tránh những sự việc tương tự.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 15/07/2026 | 13:11)
