Đã rõ danh tính nữ ca sĩ thiệt mạng trong vụ cháy quán bar khiến 27 người không qua khỏi

Nữ ca sĩ Breeze, giọng ca chính của ban nhạc Tosakan, là một trong 27 nạn nhân không qua khỏi trong vụ hỏ:a ho:ạn nghiêm trọng xảy ra tại một quán bar ở quận Chatuchak, Bangkok (Thái Lan).

Nữ ca sĩ Breeze được xác định là một trong những nạn nhân thi:ệt mạ:ng trong vụ hỏ:a ho:ạn xảy ra tại một quán bar ở quận Chatuchak, Bangkok (Thái Lan), khiến 27 người không qua khỏi và nhiều người khác bị thương.

Theo truyền thông Thái Lan, vụ chá:y bùng phát vào khoảng 23h50 ngày 12/7 tại quán bar ở quận Chatuchak. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ nhiều đơn vị đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để dậ:p lử:a, đồng thời tổ chức sơ cứu, hồi sức tim phổi cho các nạn nhân trong khung cảnh hỗ:n lo:ạn.

Thông tin từ Trung tâm Cấp cứu Erawan cho biết, vụ hỏa hoạn khiến 27 người thi:ệt mạ:ng, gồm 9 nam và 18 nữ. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương và đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Sau khi cơ quan chức năng xác nhận danh tính các nạn nhân, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương đối với nữ ca sĩ Breeze trên mạng xã hội.

Theo truyền thông địa phương, Breeze tên thật là Nahathai Satjalert, quê tại tỉnh Roi Et. Cô là giọng ca chính của ban nhạc Tosakan và cũng là bạn gái của trưởng nhóm nhạc.

Người thân của Breeze cho biết nữ ca sĩ có tuổi thơ nhiều khó khăn khi cha mẹ ly hôn từ sớm. Sau đó, cô được người bác cưu mang và nuôi dưỡng.

Ngay từ nhỏ, Breeze đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Cô thường xuyên tham gia các cuộc thi văn nghệ tại trường học và địa phương, giành nhiều giải thưởng trước khi quyết định lên Bangkok theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở, Breeze bắt đầu đi biểu diễn tại các quán karaoke và nhà hàng để theo đuổi ước mơ nghệ thuật.

Liên quan đến thời điểm xảy ra vụ việc, trưởng ban nhạc Ice Athipat Wichan, người cũng bị thương trong vụ hỏ:a ho:ạn, cho biết ban nhạc đang biểu diễn thì phát hiện sự cố.

Theo lời kể của anh, những người đứng trên sân khấu là những người đầu tiên nhận thấy đám cháy và ngay lập tức hô hoán để mọi người tìm cách thoát thân.

"Tôi lúc đó đang ở phía dưới sân khấu để ghi danh sách bài hát. Chỉ khoảng 10–15 giây sau, hiện trường trở nên hỗn loạn. Khách hàng đồng loạt chạy về hai lối thoát phía trước và cả cửa phía sau", anh kể.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời thống kê thiệt hại và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ việc.

Tác giả: Bảo Thoa 

Theo Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo (Đăng 14/7/2026 | 08:43)