Người phụ nữ lao thẳng xe vào cây xăng giữa đêm, hé lộ nguyên nhân khiến nhiều người rùng mình
Một phụ nữ 34 tuổi tại Thái Lan đã thoát khỏi sự khống chế của bạn trai cũ bằng cách lợi dụng lúc đối phương sơ hở để lái xe lao vào một cây xăng cầu cứu. Sau khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm.
Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h40 ngày 4/7 tại một cây xăng ở tiểu khu Bang Rin, tỉnh Ranong (Thái Lan). Một chiếc sedan màu xám bất ngờ lao vào khu vực cây xăng trong đêm, người phụ nữ cầm lái trong trạng thái hoảng loạn rồi lập tức nhờ nhân viên gọi cảnh sát.
Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân, 34 tuổi, cho biết cô vừa trốn thoát sau nhiều giờ bị bạn trai cũ tên Nattapong (40 tuổi) bắt cóc và h:ành h:ung.
Theo lời khai, trước đó Nattapong gọi điện đe dọa sẽ cho nổ tung nơi làm việc của cô tại huyện Tha Maka, tỉnh Kanchanaburi. Đối tượng yêu cầu cô mang theo 5.000 baht đến gặp để "đảm bảo an toàn" cho bản thân và các đồng nghiệp.
Tuy nhiên, ngay sau khi gặp mặt, người đàn ông này bị cáo buộc đã dùng s:úng khống chế, buộc nạn nhân lái xe đưa mình di chuyển theo hướng Phuket.
Trong hành trình, cả hai dừng tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Ratchaburi. Sau khi nhận phòng, người phụ nữ khai tiếp tục bị bạn trai cũ đánh đập rồi bị ép quay trở lại xe để tiếp tục di chuyển.
Đến khu vực trạm xe buýt gần chùa Waree Banphot ở tỉnh Ranong, Nattapong được cho là đã đốt toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân nhằm ngăn cô bỏ trốn hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.
Sau đó, nghi phạm bất ngờ đưa chìa khóa xe cho người phụ nữ và yêu cầu cô tiếp tục lái xe đến Phuket. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác, nạn nhân lập tức tăng tốc, bỏ lại Nattapong phía sau rồi điều khiển xe chạy thẳng vào cây xăng gần nhất để cầu cứu.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã liên hệ với gia đình nạn nhân. Người thân nhanh chóng đến tỉnh Ranong đón cô về nhà để điều trị các vết thương và ổn định tinh thần. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm.
Theo thông tin cập nhật từ cảnh sát, Nattapong được nhìn thấy lên một xe khách gần khu vực chùa Waree Banphot để đi về hướng Phuket. Tuy nhiên, đến nay người này vẫn chưa bị bắt giữ và vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đây không phải lần đầu Thái Lan ghi nhận vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạn trai cũ.
Trước đó, vào tháng 3 năm nay, một phụ nữ đã trình báo cảnh sát sau khi bị người yêu cũ cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh công cộng và phát tán đoạn video ghi lại vụ việc lên mạng xã hội.
Theo lời nạn nhân trong vụ việc trước, trước khi chia tay cô từng vay người đàn ông này 700.000 baht. Sau nhiều lần không đòi được tiền, đối tượng liên tục có hành vi bao:hanh, dẫn đến vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 15/7/2026 | 8h37)
