NS Trần Hữu Châu qua đời, cả showbiz vô cùng tiếc thương
Sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng các đồng nghiệp và khán giả cả nước.
Nhạc sĩ Trần Hữu Châu (nghệ danh Sông Trà) đã qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 12/09/2026. Theo gia đình chia sẻ, lễ động quan diễn ra ngày 14/09 và an táng tại Bình Dương.
Nhạc sĩ Sông Trà sinh năm 1940 tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ, nay là Nhạc viện TP.HCM, trước năm 1975 và từng có nhiều năm giảng dạy âm nhạc tại các trường học ở Vũng Tàu.
Trong hoạt động sáng tác trước năm 1975, ông sử dụng bút danh Hoài Thu. Đây cũng là giai đoạn ông hoạt động bên cạnh nhiều tên tuổi của dòng nhạc trữ tình như Châu Kỳ, Mặc Thế Nhân, Thanh Sơn, Trúc Phương, Lê Minh Bằng... Nhờ được đào tạo âm nhạc bài bản, ông được nhạc sĩ Châu Kỳ tin tưởng nhờ sửa bài.
Trong nhiều thập niên sáng tác, nhạc sĩ Sông Trà để lại nhiều ca khúc trữ tình được khán giả biết đến như Cõi nhớ, Cõi đêm, Chiều sân ga, Tôi yêu người, tôi xa người, Hoa tím đợi chờ...
Đặc biệt, Chiều sân ga là một trong những sáng tác nổi bật của ông. Ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có Quang Lê, Băng Tâm, Như Hoa và Phương Anh. Một số bản thu bài hát này trên YouTube đạt hàng triệu lượt nghe.

Quang Lê và nhạc sĩ Sông Trà có sự gắn bó qua những ca khúc trữ tình do ông sáng tác. Ảnh: FB Quang Lê
Bên cạnh những ca khúc trữ tình, quê hương là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều sáng tác của Sông Trà. Hình ảnh dòng sông quê gắn bó với tuổi thơ trở thành một dấu ấn trong âm nhạc của ông. Cũng từ tình cảm dành cho quê nhà, ông lựa chọn bút danh Sông Trà và đưa nỗi nhớ quê hương vào nhiều tác phẩm.
Thương lắm Trà Giang là một trong những sáng tác tiêu biểu thể hiện tình cảm ấy. Ca khúc gợi lên nhiều hình ảnh thân thuộc của làng quê như bến nước, bãi mía, bờ tre, qua đó thể hiện nỗi gắn bó với quê hương.
Năm 1970, Sông Trà cùng các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy và Thông Đạt sang Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật.
Sau năm 1975, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Cùng với nhạc sĩ Thanh Sơn, ông có đóng góp trong việc xây dựng các đoàn cải lương.
Từ sau ngày đất nước thống nhất, nhạc sĩ Sông Trà còn tham gia hoạt động tại địa phương với vai trò Đại biểu HĐND quận Bình Thạnh (cũ), từ khóa I đến khóa III.
Trong giai đoạn này, ông dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi. Sông Trà sáng tác hơn 200 ca khúc dành cho thiếu nhi, trong đó riêng ca sĩ nhí Xuân Mai từng thu âm 65 sáng tác của ông.
Đến nay, một số tập nhạc của ông đã được xuất bản, gồm Trường mầm non của bé, Đường chúng em đi và Cõi nhớ. Song song với sáng tác dành cho thiếu nhi, ông tiếp tục viết các ca khúc mang âm hưởng quê hương, trong đó có Cát trắng quê hương.
Sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, các sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ tìm đến. Trong số đó có Quang Lê, người góp phần đưa những ca khúc trữ tình của ông đến gần hơn với công chúng. Những tác phẩm ấy cũng góp thêm một dấu ấn riêng cho dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 13/09/2026 | 08:03)
