Chia buồn với Lệ Quyên

Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của Lệ Quyên sau 17 năm bố qua đời, vẫn nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng.

Đã 17 năm kể từ ngày bố qua đời nhưng với ca sĩ Lệ Quyên, ký ức về người cha vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Mỗi dịp đến ngày giỗ, nữ ca sĩ lại không giấu được sự xúc động khi nhớ về những khoảnh khắc cuối cùng của bố cũng như những lời dạy đã theo cô suốt chặng đường trưởng thành.

Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là nghệ sĩ gốc Hà Nội, từng hoạt động trong lĩnh vực chèo và hát chầu văn, đồng thời cũng là người truyền cho con gái niềm đam mê ca hát cùng chất giọng ngọt ngào. Bố của nữ ca sĩ là người gốc Hải Phòng, từng là văn công và làm công tác nghệ thuật. Trong gia đình có bốn anh chị em, Lệ Quyên là con út và cũng là người duy nhất theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhiều lần chia sẻ về bố mẹ, Lệ Quyên luôn dành những lời trân trọng và biết ơn. Cô từng viết: “Mẹ cho con giọng hát, bố cho con gen viết lách. Con học giỏi Văn từ bé, hoạt ngôn lanh lợi đúng như bản sao của bố - nhà văn đa tài, hóm hỉnh duyên dáng nhất trong lòng con. Mẹ con con nhớ và yêu bố thật nhiều”.

Bố của Lệ Quyên qua đời cách đây 17 năm sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý, sự ra đi của ông vào lúc rạng sáng vẫn là cú sốc lớn đối với tất cả các thành viên. Đến nay, nữ ca sĩ cho biết từng chi tiết trong ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong ký ức.

“Giờ này tròn 17 năm bố đi xa. Cứ đến ngày này, tất cả mọi chuyện hiện lên trong tâm trí con không bao giờ phai một chi tiết nào. Cứ đến ngày này là con lại bâng khuâng, chơi vơi lắm... Mẹ con con nhớ bố nhiều, thương bố nhiều”, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.

Lệ Quyên cũng từng kể rằng tuổi thơ của cô trải qua không ít sóng gió, nhưng chính những khó khăn ấy lại trở thành động lực để cô mạnh mẽ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những kỷ niệm khiến nữ ca sĩ nhớ mãi là ngày bố chở cô bằng xe đạp đến Đại học Văn hóa Hà Nội xem kết quả thi đại học. Khi biết mình đỗ với số điểm cao, thay vì vui mừng, cô lại lo lắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Con không bao giờ quên, bố chở con bằng xe đạp từ nhà tới Đại học Văn hoá Hà Nội xem điểm thi đại học. Khi thấy mình đỗ đại học thừa rất nhiều điểm, thay vì vui sướng như bao người, con buồn thiu và quay sang nói với bố: ‘Bố ơi, con đậu rồi, giờ làm gì có tiền để học đại học?’.

Bố bảo: ‘Con gái cứ yên tâm, bố sẽ lo, sẽ vay cho con tiền đóng học. Con gái của bố phải học mới có tương lai, mới gặp được nhiều cơ hội tốt để sau này cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nghèo vẫn lo cho con học hành nên người’. Và đó là điều tuyệt vời nhất con đã có”.

Những lời dạy của bố về lòng tự trọng và nhân cách cũng trở thành kim chỉ nam để Lệ Quyên sống và làm nghề. Cô tâm sự: “Con luôn luôn nhớ lời bố dạy, giữ tư cách và tự trọng là điều cơ bản của một con người. Con luôn nhắc nhở mình phải trở thành niềm tự hào của bố trong mọi hoàn cảnh. Con vẫn nhỏ bé, con có là ai cũng luôn là út bé bỏng của bố”.

Điều khiến nữ ca sĩ day dứt nhất là khoảnh khắc cuối cùng trước khi bố qua đời. Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không thể quên giây phút người cha đang hôn mê bất ngờ tỉnh lại để nhìn các thành viên trong gia đình lần cuối.

“Con vẫn nhớ chiều ngày 1/6/2009 (âm lịch), bố đang hôn mê bỗng tỉnh dậy nhìn cả nhà. Bố tỉnh táo lạ thường, con nắm lấy tay bố nói: ‘Con mừng quá, bố khoẻ rồi. Bố cố gắng mau khoẻ về nhà với mẹ con con nhé!’. Sau này con mới biết đó là lần bố hoàn dương rồi đi. Đến rạng sáng hôm sau thì bố đi...!

Con không quên một chi tiết nào dù nhỏ nhất, nhất là chi tiết khi bố đi rồi con mới nước mắt ngắn nước mắt dài đi mua đất cho bố vì con không bao giờ nghĩ đến chuyện bố sẽ đi, con sẽ không được gặp bố nữa...”.

Sau khi bố mất, Lệ Quyên càng dành nhiều thời gian ở bên mẹ, chăm sóc và bù đắp những mất mát của bà. Với nữ ca sĩ, mẹ luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất, đồng thời là người truyền cho cô tình yêu nghệ thuật và nhiều giá trị trong cuộc sống.

Cuối năm 2024, Lệ Quyên đã thuyết phục mẹ chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng mình để tiện chăm sóc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đưa mẹ đi du lịch, sum họp gia đình và trìu mến gọi mẹ là “hoa hậu U90”.

Mẹ của Lệ Quyên từng là một nghệ sĩ chèo tài sắc nhưng vì quan niệm xã hội thời bấy giờ nên không có nhiều cơ hội đứng trên những sân khấu lớn. Chính vì vậy, nữ ca sĩ luôn mong muốn được bù đắp cho mẹ bằng cách đưa bà xuất hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời mình.

“Ngày trước, ông bà ngoại không cho mẹ đi theo nghiệp diễn vì thời đó quan điểm còn khác bây giờ lắm. Và Quyên muốn một lần được đưa mẹ lên sân khấu rực rỡ như thế này để một lần mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc đó”, cô từng chia sẻ.

Lệ Quyên cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn vì được thừa hưởng giọng hát từ mẹ. “Mẹ là vậy, bao nhiêu tinh hoa mẹ cho con hết rồi, quý nhất là giọng hát ngọc ngà mẹ cho con. Út của mẹ lúc nào cũng như một người đàn ông, nên nói khéo cũng không biết, chỉ biết bù đắp thật nhiều để bao năm nay mẹ sống bình an nhất… Mong mẹ mạnh khỏe để mang lại phúc phần cho chúng con, gửi người ca sĩ hát hay nhất trên đời của con”, nữ ca sĩ xúc động viết.

Hiện nay, mẹ của Lệ Quyên đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Mỗi dịp gia đình sum họp, bà vẫn tự tay cắm hoa, chuẩn bị đồ lễ để giữ gìn không khí ấm cúng trong nhà. Lệ Quyên cho biết sự khéo léo, đảm đang và tình yêu dành cho gia đình của mình đều được thừa hưởng từ mẹ. Với cô, giá trị của hai chữ “gia đình” luôn là điều thiêng liêng nhất và đã được vun đắp từ chính cách sống của cha mẹ.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4656515901247296&set=a.1383556608543258

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:12, 15/07/2026)