Cô gái cưới bệnh nhân ung thư để xin thận: Cái kết đầy bất ngờ

Cô gái cưới chàng trai bị ung thư chỉ đơn giản là để sinh tồn. Ngày anh qua đời, cô sẽ xin thận ghép. Nhưng phép màu tình yêu đã đến với họ, mở ra tương lai không ai dám nghĩ đến trước đó.

Câu chuyện của Wang Xiao và Yu Jianping, một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), từng khiến nhiều người xúc động bởi khởi đầu đầy tuyệt vọng nhưng lại dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Từ hai bệnh nhân mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, họ đã trở thành chỗ dựa cho nhau và cùng vượt qua những thời điểm tưởng như không còn hy vọng.

Năm 2013, khi mới 24 tuổi, Wang Xiao nhận tin mình mắc bệnh urê huyết. Các bác sĩ cảnh báo nếu không được ghép thận, cô có thể chỉ còn khoảng một năm để sống.

Thế nhưng, việc tìm kiếm một người hiến thận phù hợp không mang lại kết quả. Trong lúc bế tắc, Wang Xiao tìm đến một nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư và đăng tải lời cầu xin đầy tuyệt vọng: “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin anh hãy tha thứ cho em, em chỉ muốn được sống thôi”.

Bài viết ấy sau đó đã đến với Yu Jianping, khi đó 27 tuổi. Anh là bệnh nhân u tủy tái phát. Trước khi bệnh tật khiến cuộc sống đảo lộn, Yu từng giữ vị trí giám đốc kinh doanh. Giờ đây, tài sản và công việc đều không còn, bên cạnh anh chỉ còn người cha đã lớn tuổi. Biết mình có nhóm máu tương thích với Wang Xiao, Yu chủ động tìm cách liên lạc với cô.

Đến tháng 7/2013, hai người âm thầm đăng ký kết hôn. Ban đầu, cuộc hôn nhân này xuất phát từ một thỏa thuận rất đặc biệt: nếu Yu qua đời, anh sẽ hiến thận để cứu Wang; đổi lại, Wang sẽ chăm sóc anh và phụng dưỡng cha của Yu. Không ai trong hai người khi ấy có thể ngờ rằng mối quan hệ bắt đầu bằng sự tuyệt vọng lại dần trở thành tình yêu thực sự.

Trong những ngày tháng cùng chống chọi với bệnh tật, Wang thường kể chuyện và tìm cách chọc cười để giúp chồng giữ tinh thần lạc quan. Yu cũng chăm sóc vợ từng chút một, từ chuyện nấu ăn đến đưa cô đi chạy thận hàng tuần.

Sự đồng hành ấy khiến họ dần nhận ra mình không chỉ là hai người cùng cảnh ngộ, mà đã trở thành điểm tựa quan trọng nhất của nhau.

Khi Yu cần tiền để thực hiện ca ghép tủy, Wang tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng việc bán hoa ven đường. Cô đặt những tấm thiệp nhỏ trên từng bó hoa, kể lại câu chuyện của hai vợ chồng.

Câu chuyện phía sau những bó hoa khiến nhiều người xúc động. Không ít người dừng lại mua hoa để ủng hộ hai vợ chồng. Sau vài tháng, Wang quyên góp được hơn 500.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, đủ để trang trải chi phí cho ca phẫu thuật của Yu.

Tháng 6/2014, Yu trải qua ca ghép tủy và ca phẫu thuật thành công. Trong khi đó, sức khỏe của Wang cũng xuất hiện một chuyển biến ngoài dự đoán. Cô dần giảm số lần phải chạy thận.

Các bác sĩ sau đó cho biết Wang có khả năng tiếp tục cuộc sống mà không cần thực hiện ghép thận.

Sau khi cùng nhau đi qua quãng thời gian sinh tử, đến tháng 2/2015, Wang và Yu tổ chức đám cưới chính thức. Người thân, bạn bè được mời đến chung vui. Với họ, đám cưới cũng giống như một lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành và giúp đỡ mình trong những năm tháng khó khăn.

 

Câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng được lan truyền tại Trung Quốc. Từ một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng nhu cầu cứu mạng, Wang và Yu cuối cùng đã trở thành biểu tượng cho nghị lực sống và sức mạnh của tình yêu trước nghịch cảnh.

Năm 2024, câu chuyện của họ được đưa lên màn ảnh qua bộ phim điện ảnh “Viva La Vida”. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 276 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.023 tỷ đồng, đồng thời lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Hiện tại, Wang và Yu đang sinh sống tại Tây An. Hai người cùng nhau điều hành một cửa hàng hoa nhỏ.

Nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện bắt đầu từ lời cầu xin được sống của Wang vẫn tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Với nhiều người, hành trình của họ là minh chứng rằng giữa những hoàn cảnh tưởng chừng không còn lối thoát, tình yêu và sự đồng hành đôi khi có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Tác giả: Phạm Thu Phương

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 10/08/2026 | 15:37)