Vụ người mẫu 25 tuổi tử vong trong xe bạn trai cũ: Nội dung tin nhắn cuối khiến nhiều người ám ảnh
Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Brignoles (Pháp) khi người mẫu nữ 25 tuổi người Brazil, Larissa Brito, được xác định đã tử vong nghi do bạn trai cũ sát hại.
Trước đó, ngày 21/9, trong một đợt kiểm tra phương tiện ngẫu nhiên trên tuyến cao tốc đi qua khu vực Brignoles, lực lượng cảnh sát đã phát hiện thi thể của Brito được đặt ở băng ghế sau một chiếc ô tô và bị che phủ bằng các túi nilon. Ngay sau phát hiện này, chủ phương tiện là Mathieu (29 tuổi) đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đồng thời mở cuộc điều tra theo hướng nghi phạm thực hiện hành vi giết người.
Được biết, Brito chuyển từ Brazil sang Pháp sinh sống khoảng 3 năm trước. Trong thời gian ở đây, cô có mối quan hệ tình cảm với Mathieu và cả hai hẹn hò được khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, khi phát hiện bạn trai có liên hệ với một băng nhóm tội phạm có tổ chức tại địa phương, đồng thời từng có tiền án liên quan đến ma túy, Brito quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Dù đã chia tay, Mathieu được cho là không chấp nhận việc đường ai nấy đi. Người đàn ông này liên tục theo dõi và quấy rối Brito trong thời gian dài. Để tránh sự đeo bám của người yêu cũ, cô chuyển đến thành phố Nice sinh sống. Thế nhưng, Mathieu vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận cô.
Vào ngày xảy ra vụ việc, khi phát hiện Mathieu xuất hiện tại nơi ở của mình, Brito đã gửi cho mẹ ruột là bà Liliane Brito Nogueira một tin nhắn ngắn gọn với nội dung: “Mathieu tới rồi”. Không ai ngờ rằng đó lại là lời nhắn cuối cùng cô gửi trước khi bi kịch xảy ra.
Sau khi nhận được tin nhắn từ con gái, bà Liliane lập tức liên lạc với Mathieu để hỏi tình hình của Brito. Đáp lại, người đàn ông này nói rằng cô đang ngủ. Cảm thấy có điều bất thường, bà Liliane cảnh báo sẽ trình báo cảnh sát. Ngay sau đó, Mathieu được cho là đã chặn mọi liên lạc với bà.
Nhắc lại khoảnh khắc đau đớn ấy trong cuộc trò chuyện với truyền thông, người mẹ nghẹn ngào cho biết:
“Vào thời điểm đó, hắn ta đã ra tay sát hại con gái tôi rồi”.
Không chỉ vậy, bà Liliane còn cáo buộc Mathieu đã cố gắng phi tang chứng cứ sau khi gây án. Theo lời bà, nghi phạm đã dọn dẹp hiện trường rất kỹ nhằm xóa bỏ những dấu vết có thể phục vụ công tác điều tra.
“Hắn đã lau dọn toàn bộ căn hộ nhằm xóa bỏ toàn bộ dấu vân tay”, bà nói.
Trong khi đó, thi thể của Brito chỉ được phát hiện trên tuyến cao tốc vài giờ sau khi bạn bè của cô trình báo việc nạn nhân mất tích.
Theo kế hoạch của cơ quan chức năng, quá trình khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong tuần tới để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ án.
Hiện gia đình Brito đã phát động một chiến dịch quyên góp trực tuyến với mong muốn có đủ kinh phí đưa thi thể cô trở về quê nhà Brazil. Chia sẻ trong nỗi đau mất con, bà Liliane bày tỏ nguyện vọng giản dị nhưng đầy xót xa:
“Tôi chỉ ước mong được nhìn thấy con gái mình lần cuối”.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 25/09/2026 | 10:35)
