Bắt giữ một Shark nổi tiếng

Nữ doanh nhân được cho là đã chạy đến Anh để trốn lệnh truy nã, rồi được cứu lên từ sông Thames

Bắt giữ một Shark nổi tiếng

Nữ doanh nhân Zulma Guzman Castro (54 tuổi), người từng thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình "Shark Tank Colombia", đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ tại London (Anh) vào ngày 6/1.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng thứ Ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025, bà Zulma Guzman Castro đã được các đơn vị cứu hộ tiếp cận và đưa lên khỏi dòng nước gần khu vực cầu Battersea. Hiện tại, bà Castro được xác định là đối tượng tình nghi chính trong vụ án từng gây chấn động dư luận tại thủ đô Bogota (Colombia), liên quan đến sự ra đi bất ngờ của hai trẻ vị thành niên.

Danh tính hai nạn nhân được làm rõ là Ines de Bedout (14 tuổi) và Emilia Forero (13 tuổi). Cả hai cô bé đã không qua khỏi vào tháng 4 năm nay sau khi sử dụng loại quả mâm xôi có bọc lớp sô-cô-la chứa thallium – một loại hóa chất độc hại cực kỳ nguy hiểm, không màu, không mùi và không vị. Theo hồ sơ sự việc, phần thực phẩm này được giao tới địa điểm của các em vào ngày 3 tháng 4 và cả hai nạn nhân đã không qua khỏi chỉ sau đó 4 ngày.

Bắt giữ một Shark nổi tiếng vì tội đầu độc giết người- Ảnh 1.

Zulma Guzman Castro từng tham gia chương trình nổi tiếng Shark Tank

Trước thời điểm này, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) từng phát hành lệnh truy nã đỏ đối với bà Castro, tuy nhiên lệnh này sau đó đã được thu hồi. Đại diện lực lượng công an London cho biết họ nhận được thông tin phản ánh về một trường hợp gặp sự cố trên cầu Battersea vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Đội công an đường thủy đã hỗ trợ đưa người phụ nữ ngoài 50 tuổi này lên bờ an toàn vào lúc 7 giờ 14 phút và chuyển ngay tới cơ sở y tế. Tình trạng sức khỏe hiện tại của người này đã qua cơn nguy hiểm.

Đại sứ Colombia tại Anh, bà Laura Sarabia, xác nhận bà Castro là một thương gia và hiện đang được chăm sóc y tế tại một bệnh viện ở London. Theo các quy định pháp lý tại Anh, các cơ quan chuyên môn phải chờ cho đến khi cá nhân này đủ điều kiện ra viện mới có thể tiến hành các thủ tục tạm giữ chính thức.

Kết quả xác minh bước đầu từ cơ quan điều tra chỉ ra rằng bà Castro, người từng gây chú ý tại chương trình Shark Tank Colombia, bị nghi vấn có ý định gây hại cho người từng có quan hệ tình cảm với mình là ông Juan de Bedout. Được biết, ông Juan chính là thân phụ của nạn nhân Ines. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là hành vi trả thù cá nhân phát sinh sau khi mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt.

Về phần mình, bà Castro trước đó đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ các nghi vấn liên quan đến vụ án. Bà rời khỏi Colombia vào ngày 13 tháng 4, di chuyển qua các quốc gia như Argentina, Brazil, Tây Ban Nha trước khi được xác định đã nhập cảnh vào Anh vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Chính quyền Colombia đã gửi hồ sơ đề nghị dẫn độ đối tượng và một lệnh bắt giữ đã được cơ quan tư pháp tại London phê duyệt vào đầu tuần này.

Mặc dù sự việc xảy ra trên địa bàn Colombia, nhưng do các cá nhân liên quan thuộc một gia đình có tiềm lực tài chính, tổng mức bồi thường dự kiến có thể lên tới con số hàng tỷ peso (tương đương quy đổi hàng chục tỷ đồng Việt Nam).

Bắt giữ một Shark nổi tiếng vì tội đầu độc giết người- Ảnh 2.

Nữ doanh nhân được cho là đã chạy đến Anh để trốn lệnh truy nã, rồi được cứu lên từ sông Thames

Theo thông tin đăng tải trên nhật báo The Telegraph, ngoài hai nữ sinh đã không qua khỏi, sự việc còn khiến một thiếu nữ khác phải gánh chịu những ảnh hưởng vĩnh viễn về mặt sức khỏe do vô tình sử dụng phải loại chất độc nói trên. Bên cạnh đó, người anh trai 21 tuổi của một trong các nạn nhân cũng đã phải nhập viện theo dõi và điều trị sau sự cố đau lòng này.

Khi được đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến tiến trình xử lý vụ án, đại diện Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) xác nhận đã ghi nhận sự việc nhưng chưa đưa ra thêm bất kỳ bình luận chính thức nào ở thời điểm hiện tại.

Ông Pedro Forero, thân phụ của nạn nhân Emilia, đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy xót xa trên các nền tảng truyền thông để tưởng nhớ người con gái nhỏ của mình. Trong một bài viết được chia sẻ vào tháng 8 nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của cô bé, ông bày tỏ rằng con gái sẽ luôn là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời người làm cha của ông. Ông khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ nào có thể so sánh được với tình cảm mà ông dành cho cô bé, và ông sẽ trân trọng tình cảm đó cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Ông Pedro trải lòng thêm rằng ông đau xót cho những câu chuyện, những dự định mà hai cha con sẽ không bao giờ còn cơ hội cùng nhau thực hiện. Ông luôn trân trọng con người của cô bé cùng những bài học ý nghĩa mà cô đã mang lại, đồng thời khẳng định Emilia đã và sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất mà ông từng có được trong cuộc đời.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Tổ chức Interpol và Đại sứ Colombia tại Anh vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các yêu cầu xác minh thêm thông tin từ các cơ quan báo chí.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10/08/2026 | 14:25)