Ông nội trẻ nhất Việt Nam gọi tên chàng trai 1995 ở Quảng Nam
Câu chuyện chàng trai sinh năm 1995 cưới người phụ nữ góa hơn 10 tuổi, có nhiều con và đã lên chức bà nội từng gây xôn xao mạng xã hội nay tiếp tục được nhắc đến bởi tin đồn cả hai đã chia tay.
Cách đây không lâu, dư luận từng bàn tán xôn xao về câu chuyện một chàng trai trẻ cưới người đàn bà góa 38 tuổi rồi ngay lập tức lên chức “bố chồng, ông nội”. Mối tình đặc biệt ở Quảng Nam khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng nhận được không ít lời chúc phúc, hy vọng cả hai sẽ cùng nhau vun vén mái ấm.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Hoàng (SN 1995) và chị Sanh (SN 1985). Chị Sanh là người phụ nữ góa chồng, có 5 người con ruột, một con dâu và một cháu nội. Cặp đôi từng nổi tiếng trên mạng xã hội bởi chuyện tình được nhiều người nhận xét là “độ:c nhất vô nhị”.

Tuy nhiên, không lâu sau khi được nhiều người biết đến, trong vùng bắt đầu xuất hiện tin đồn hai người đã “đường ai nấy đi”. Vì vậy, một YouTuber đã tìm gặp chị Sanh để hỏi rõ thực hư câu chuyện.
Theo chia sẻ của chị Sanh, chỉ vài tháng sau khi vợ chồng nổi tiếng, con gái chị bất ngờ bị bệnh phải nhập viện điều trị. Khi ấy, Hoàng xuống bệnh viện chăm sóc con được hai đêm rồi nói với vợ rằng sẽ trở về quê vay mượn tiền để lo viện phí.
Anh tìm đến mẹ vợ hỏi vay 1 triệu đồng rồi mang xuống bệnh viện cho chị Sanh xoay xở chi phí điều trị cho con gái.
“Thấy vợ con cực kh:ổ quá, anh nói với tôi rằng phải đi thành phố xin việc làm kiếm tiền lo cho con gái. Anh dặn dò tôi ở nhà giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc mấy đứa nhỏ và năng hỏi thăm vợ chồng thằng lớn.
Anh còn bảo ở đây có tôi và mẹ tôi chăm cháu út, không cần nhiều người trông nom. Tôi thấy anh nói có lý nên đồng ý để anh đi tìm việc. Vậy mà tôi đâu có ngờ ...”, chị Sanh chia sẻ trên kênh P.M.C.
Sau khi rời đi, Hoàng biệt tích suốt một thời gian dài và không gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con gái. Vì quá lo lắng, chị Sanh chủ động gọi điện cho chồng trẻ thì được biết anh đang đi làm và nói khi nào có tiền sẽ quay về.
Thời điểm đó, con gái của hai người đã dần khỏe lại. Chị Sanh xin cho con xuất viện về nhà và cũng báo tin cho chồng biết.
“Anh về được một đêm thăm con gái rồi lại đi tiếp. Tôi có gặng hỏi thì bảo không thể nghỉ làm nhiều, sẽ bị đu:ổi việc.
Tôi có nghe người ta bảo anh vào Sài Gòn, đang sống với một người phụ nữ khác. Anh có gọi điện về hỏi thăm, nói rằng rất nhớ con, muốn xin được gặp. Tôi không đồng ý", chị Sang rưng rưng kể lại.

Hiện tại, chị Sang làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh như phụ hồ, trồng cây thuê hoặc đi hái mủ cao su thuê với thu nhập vài trăm nghìn đồng mỗi ngày để nuôi các con nhỏ. Tuy nhiên, những công việc này đều không ổn định, cuộc sống vì thế càng thêm khó khăn.
Trước đó, chị Sang từng g:óa chồng nhiều năm và có 6 người con, bao gồm con ruột và con dâu, cùng một cháu nội. Theo lời chị kể, chị chính là người chủ động làm quen với Hoàng.
Chị cho biết từng tình cờ xem được đoạn clip Hoàng đi bộ từ TP.HCM về miền Trung lan truyền trên mạng xã hội nên nhắn tin trò chuyện. Sau một thời gian nói chuyện, chị gọi điện rủ Hoàng lên buôn làng chơi và bất ngờ khi anh đồng ý đến gặp ngay.
Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai dần nảy sinh tình cảm rồi quyết định dọn về sống chung. Khi biết chuyện, gia đình Hoàng từng phản đối quyết liệt vì không chấp nhận việc con trai chưa từng kết hôn lại cưới người phụ nữ gó:a chồng đã lên chức bà nội.
Dù vậy, Hoàng vẫn quyết định đến với người phụ nữ mà anh yêu thương, bất chấp sự ngăn cản từ gia đình.
Một thời gian sau, cặp đôi chào đón con gái chung. Cả hai từng cùng nhau chăm sóc gia đình nhỏ dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Hoàng cũng từng hứa sẽ ở bên chị Sanh và các con “đến lúc đầu bạc răng long”.
