Nổ bình gas, chồng bỏng 92% vẫn cố gắng quay lại cứu vợ rồi tử vong thương tâm
Sau khi thoát được ra ngoài nhưng thấy vợ không thể di chuyển, người đàn ông đã vội vã quay lại đưa bà ra ngoài rồi tử vong sau đó.
Theo báo Phụ nữ sức khoẻ có bài Nổ bình gas, chồng bỏng 92% vẫn cố gắng quay lại cứu vợ rồi tuvong thương tâm. Nội dung như sau:
Theo Sinchew: Theo báo cáo của Elephant News và các phương tiện truyền thông khác, vụ nổ xảy ra vào sáng 10/10. Vợ chồng ông Liu, sống ở Lạc Dương, đang chuẩn bị làm bữa sáng thì bất ngờ căn bếp bất ngờ phát nổ khi lửa được bật lên.
Trong đoạn video được đăng tải trên mạng, ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên từ cửa ra vào và cửa sổ. Cửa lưới và kính lập tức vỡ tung và vương vãi khắp sàn nhà. Khung cửa sổ cũng bị vặn vẹo và biến dạng, cho thấy sức mạnh của vụ nổ mạnh đến mức nào. Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện trong bếp, quần áo đã cháy hết, sau khi vội vàng tẩu thoát, anh ta nhìn lại thì thấy vợ mình vẫn đang đau đớn bò trên mặt đất nên quay lại đỡ vợ dậy. Lúc này, áo của cô vẫn còn cháy. Sau khi phát hiện, cô đã nhanh chóng dùng tay trần dập lửa.
Người chồng quay lại cứu vợ (Ảnh: Sinchew)
Sau khi được cấp cứu lần cuối, ông Liu, người đàn ông đã cứu vợ mình, đã qua đời vào sáng ngày thứ bảy sau khi nhập viện, để lại người vợ bị bỏng cùng một đứa con trai và một đứa con gái. Được biết, con trai vừa tốt nghiệp đại học và đã đi làm được một năm, còn con gái vẫn đang đi học.
Con trai của một cặp vợ chồng họ Liu nói với các phóng viên rằng mẹ anh không hề biết tin cha anh qua đời. “Tôi không dám nói với mẹ rằng bố tôi đã qua đời. Bà bảo tôi đến gặp bố nên tôi ngồi ngoài một lát rồi quay lại báo với mẹ rằng bố tôi vẫn ổn.”
Anh cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ anh đang ở trong bếp, vụ nổ xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến không kịp phản ứng. “Bố tôi bị bỏng 92%, còn mẹ tôi được điều trị 69%.
Theo trang Sở hữu trí tuệ đưa tin: "Lời khai người đàn ông bán vé số đâm vào bụng thai phụ 36 tuần, hé lộ nguyên nhân khó tin", nội dung vụ việc xảy ra như sau:
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, chiều 22/11, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (SN 1997, ngụ xã Trường Xuân) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 21/11, chị Nguyễn Thị Kiều O. (SN 2004, trú xã Phong Điền) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài xông vào, dùng dao đâm một nhát trúng vùng bụng. Hành vi của Phương nhanh chóng bị chồng chị O cùng người dân phát hiện, khống chế và giao cho lực lượng chức năng.
Nạn nhân lập tức được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu với vết thương hở ở bụng do vật sắc nhọn gây ra. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị O đang mang thai 36 tuần. Ê-kíp y tế khẩn trương tiến hành mổ bắt con và đồng thời xử lý vết thương cho sản phụ.
Hiện sức khỏe chị O đã tạm ổn nhưng vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Em bé sau khi chào đời đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để chăm sóc.
Làm việc với cơ quan công an, Phương khai rằng sáng cùng ngày đi bán vé số ở chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương nảy sinh ý định gây thương tích và đã mua một con dao nhọn trước khi tìm đến nơi chị O bán bánh mì. Đáng chú ý, giữa hai người không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì. Phương cũng có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3 năm nay.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
