Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Nhiều tin đồn liên quan tới nữ nghi phạm người Việt - người đã đưa súng cho nhóm phạm nhân bắn chỉ thiên và bỏ chạy khỏi phiên tòa ở Campuchia. Một người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm này.
Báo Dân Việt ngày 21/11/2025 đưa tin: "Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa s:úng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia", nội dung như sau:
Theo tin từ Red Star News, liên quan đến vụ người phụ nữ đưa s:úng cho nhóm phạm nhân bắn chỉ thiên và bỏ chạy khỏi phiên tòa ở Campuchia, nhóm người trong vụ án này ban đầu bị cáo buộc các tội danh “giam giữ trái pháp luật, bắt giữ bất hợp pháp, buôn bán ma túy” và tàng trữ s:úng trái phép. Cảnh sát và hiến binh Campuchia đã mở chiến dịch truy bắt và chỉ trong 9 giờ đã bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng liên quan, gồm 6 tù nhân và một phụ nữ đưa s:úng hỗ trợ nhóm phạm nhân tẩu thoát.
Xuất hiện nhiều video trên mạng xã hội nói rằng người phụ nữ đưa s:úng cho phạm nhân là Phùng Tĩnh, là cô gái dân tộc Choang đến từ thị trấn Đại Loan, khu Hưng Tân, thành phố Lai Tân (Quảng Tây). Nhiều video còn ghép nhạc bi tráng và dựng lại câu chuyện rằng cha mẹ Phùng Tĩnh vì sính lễ nên gả cô cho một ông già, cô không chịu, nên bỏ trốn bằng đường núi rồi sang Việt Nam. Tại Việt Nam, cô quen một “đại ca” trong chốn ăn chơi. Khi “đại ca” gặp nạn, Phùng Tĩnh một mình cầm s:úng mạo hiểm giải cứu chồng…
Ngày 19/11 khoảng 15h, một phụ nữ tự xưng là Phùng Tĩnh tại thị trấn Đại Loan, khu Hưng Tân, cầm căn cước công dân, đứng trước cửa hàng của mình xuất hiện trong video và lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định thông tin trên mạng nói cô đưa s:úng giúp phạm nhân tháo chạy là bịa đặt, cô không hề có quá khứ như các video kể lại, cũng không có chuyện bỏ trốn hôn nhân. Việc cô sang Campuchia là qua đường hợp pháp, hiện cô đang kinh doanh hợp pháp tại đây.
Địa chỉ IP của video xác nhận cô đang ở Campuchia. Trong video, kiểu tóc và cách ăn mặc của Phùng Tĩnh có phần giống với người phụ nữ trong clip vụ việc ở Campuchia, khiến một số người hoài nghi. Sau khi Phùng Tĩnh đăng video đính chính, một số bình luận cho rằng cô “tranh thủ câu view”, nhưng cô đáp lại: “Tôi không cần”. Tuy vậy, trước sức ép dư luận, cô đã xóa video. Cô cho biết việc bịa đặt đã gây rắc rối cho bản thân và gia đình, mong cư dân mạng đừng truyền bá thông tin sai lệch. Trả lời Red Star News, Phùng Tĩnh nói: “Tôi đã báo cảnh sát. Tôi không làm vậy để kiếm tương tác trên mạng, nhưng tôi đã xóa video".
Chính quyền Hưng Tân lên tiếng
Một cán bộ thuộc chính quyền khu Hưng Tân nói với Red Star News: “Đối với những tin đồn trên internet, chúng tôi đã gửi công văn đến các nền tảng liên quan".
Theo Red Star News, người phát ngôn Tổng cục Nhà tù Campuchia, ông Kong Sona Din ngày 19/11 cho biết: trong 6 bị cáo bị bắt lại, có 5 người quốc tịch Việt Nam và 1 người Campuchia. Ngoài ra, người phụ nữ cung cấp s:úng cho một phạm nhân cũng đã bị bắt, cô này là người Việt Nam. Người phụ nữ này hiện bị truy tố các tội “giải phóng tù nhân khỏi nhà tù hoặc tòa án” và “tàng trữ trái phép vũ khí”. Các nam phạm nhân còn lại bị cáo buộc tội “vượt ngục”, đồng thời trước đó họ đã bị truy tố các tội “giam giữ trái pháp luật, bắt giữ bất hợp pháp, buôn bán ma túy” và tàng trữ s:úng trái phép.
Ông Kong Sona Din cho biết các nghi phạm đã được chuyển cho tòa án để xử lý theo pháp luật. Ông cũng nói thêm: “Nếu lực lượng cảnh sát nhà tù có bất kỳ sơ suất nào, chúng tôi sẽ tiến hành kỷ luật hoặc xử lý theo quy định".
Người phát ngôn tòa án Lai Chongheng từ chối bình luận thêm, chỉ nói ngắn gọn rằng cảnh sát đang điều tra.
Theo một báo cáo bên lề vụ án, trong quá trình xử lý vụ việc, một phóng viên tại hiện trường đã có hành vi buông lời không đứng đắn với nữ nghi phạm và còn đưa tay chạm vào mặt cô. Tối cùng ngày, phóng viên này đã bị tước thẻ nhà báo và bị đưa vào “danh sách đen” của ngành báo chí – phát thanh, cấm hành nghề suốt đời.
Lãnh đạo cơ quan báo chí nơi phóng viên này làm việc cho biết ông thất vọng về hành vi của nhân viên, thừa nhận đây là lỗi nghiêm trọng. Ông cho biết người này mới làm việc tại tòa soạn khoảng 5 tháng.
Theo báo Sở hữu trí tuệ có bài Tình hình nhóm phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia và nữ đồng phạm đưa s.ú.n.g sau khi bị bắt giữ. Nội dung như sau:
Báo Dân Việt đưa tin, một cán bộ thuộc chính quyền khu Hưng Tân trao đổi với Red Star News, cho biết cơ quan chức năng đã phát đi công văn tới các nền tảng liên quan nhằm xử lý và bác bỏ những tin đồn lan truyền trên mạng.
Theo Red Star News, ngày 19/11, ông Kong Sona Din – người phát ngôn Tổng cục Nhà tù Campuchia xác nhận trong số 6 bị cáo bị bắt giữ lại sau vụ vượt ngục, có 5 người mang quốc tịch Việt Nam và một người Campuchia.

Các nghi phạm bị bắt trở lại. Ảnh: Khmer Times
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ người phụ nữ cung cấp s.ú.n.g cho một trong các phạm nhân. Người này được xác định là công dân Việt Nam và hiện đối mặt với cáo buộc “Giải phóng tù nhân khỏi nơi giam giữ hoặc tòa án” cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí”. Các phạm nhân nam còn lại bị truy tố thêm tội “Vượt ngục”, ngoài những cáo buộc ban đầu gồm “Giam giữ người trái pháp luật, bắt giữ bất hợp pháp, buôn bán mai:thuy” và “Tàng trữ vũ khí trái phép”.
Ông Kong Sona Din cho hay toàn bộ nghi phạm đã được chuyển tới tòa án để xử lý theo quy định pháp luật. Ông nói thêm: “Nếu lực lượng cảnh sát nhà tù có bất kỳ sai sót nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật hoặc xử lý theo đúng quy định”.
Trong khi đó, người phát ngôn tòa án Lai Chongheng từ chối bình luận sâu hơn về vụ việc, chỉ cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Một thông tin bên lề cũng thu hút sự chú ý, trong lúc lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường, một phóng viên đã có hành vi lời nói khiếm nhã và còn đưa tay chạm vào mặt nữ nghi phạm. Hành vi sai trái này lập tức bị xử lý. Tối cùng ngày, phóng viên trên bị thu hồi thẻ nhà báo và đưa vào “danh sách đen” của ngành báo chí – phát thanh, đồng nghĩa với việc bị cấm tác nghiệp vĩnh viễn.
Đại diện cơ quan báo chí nơi phóng viên này công tác bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, thừa nhận đây là sai phạm nghiêm trọng. Theo vị lãnh đạo, phóng viên này mới chỉ làm việc tại tòa soạn khoảng 5 tháng.
