Những hiện vật, vũ khí trong xe tăng trục vớt ở biển Quy Nhơn
Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo 120 mm còn nguyên kíp nổ, cùng xương người và nhiều tư trang được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn, tối 29/4.
Ngày 30/4/2026, báo VnExpress đăng tải bài viết: "Những hiện vật, vũ khí trong xe tăng trục vớt ở biển Quy Nhơn", thông tin về vụ việc được chú ý với nội dung như sau:

Tối 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trục vớt thành công xe tăng chìm suốt 51 năm dưới biển Quy Nhơn.
Thiết giáp rộng 3 m, cao 2,7 m, dài gần 6 m (không tính nòng pháo), được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa. Phương tiện bị phá hủy trong quá trình rút lui tại cảng quân sự Quy Nhơn ngày 31/3/1975, sau đó vùi dưới cát, mất tháp pháo, thân gỉ sét và chỉ lộ ra khi thủy triều xuống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cẩu và một xe múc tham gia trục vớt. Trong quá trình đào lớp cát bồi lấp quanh xe tăng, lực lượng chức năng đồng thời rà soát, thu gom vật liệu nổ và vũ khí còn sót lại.

Nhiều mẩu xương người cùng tư trang cá nhân được phát hiện quanh xác xe tăng trong quá trình trục vớt.

Nhiều quả đạn pháo cỡ 120 mm còn nguyên kíp nổ được phát hiện bên trong và quanh xe tăng.

Lúc 19h, xác xe tăng được trục vớt lên bờ trong tình trạng hư hỏng, gỉ sét. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, phương tiện sẽ được đưa về xưởng sửa chữa của Phòng Kỹ thuật Hậu cần để đánh giá chất lượng và đề xuất phương án xử lý tiếp theo.

Lực lượng bộ đội tìm kiếm, thu gom vật liệu nổ, vũ khí và các hiện vật liên quan bên trong xe tăng.



Nhiều giày, mũ cối và tư trang được lực lượng chức năng thu gom, đưa vào thùng xốp.

Lực lượng chức năng huy động hai xe cẩu cùng hai máy xúc cỡ lớn để phục vụ công tác trục vớt phương tiện.

Xe tăng sau khi được đưa lên bờ được cẩu lên xe tải trọng lớn, vận chuyển về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Hàng trăm người dân tập trung trên bờ theo dõi, ghi lại cảnh lực lượng chức năng trục vớt xe tăng. Trước đó, tại khu vực bãi biển này, năm 2007 từng phát hiện và đưa lên bờ hai xe tăng M41 cùng hai nòng pháo, được xác định là khí tài do Sư đoàn 22 để lại vào cuối tháng 3/1975.
Trước đó vào ngày 29/4, báo Lao động đưa tin: "Trục vớt xác xe tăng trồi lên bãi biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều súng đạn", cho biết trục vớt xác xe tăng thời chiến trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn, lực lượng quân đội phát hiện nhiều súng, đầu đạn pháo và nhiều hiện vật khác.
Chiều 29.4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện tổ chức trục vớt xác xe tăng thời chiến trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn.
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - trực tiếp chỉ huy và quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia.
Ghi nhận tại hiện trường, phần xác xe tăng lộ trên mặt cát đã gỉ sét nặng, hư hỏng, không còn nguyên vẹn. Phần thân xe vẫn bị vùi sâu dưới lớp cát biển, khiến việc tiếp cận và trục vớt khá khó khăn.
Chiếc xe tăng nằm sâu dưới lớp cát, cách bờ kè khoảng 20m. Hai xe cẩu được bố trí trên đường Xuân Diệu để kéo, trong khi máy xúc hoạt động phía dưới, đào cát quanh thân xe để làm lộ khung kim loại.
Lực lượng công binh đồng thời triển khai rà phá bom mìn khu vực xung quanh để bảo đảm an toàn trước khi tiến hành các bước trục vớt tiếp theo.
Sau khoảng 4 giờ triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện một số hiện vật như giày, dây chuyền, súng, đầu đạn pháo 120mm, băng đạn 12,7mm và 14,5mm...
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết, ngay sau khi phát hiện xác xe tăng trồi lên, đơn vị đã khảo sát hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời xây dựng phương án trục vớt.
Sau khi trục vớt hoàn tất, xe tăng sẽ được đưa về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá hiện trạng, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền và lãnh đạo tỉnh xem xét hướng xử lý tiếp theo.
Theo đại tá Nguyễn Xuân Sơn, trong giai đoạn chiến tranh, khi bộ đội ta triển khai các mũi tiến công, quân đội Việt Nam Cộng hòa trong thế cùng đường đã tháo chạy dọc khu vực bãi biển Quy Nhơn, bỏ lại nhiều xe tăng, tìm cách bơi ra biển để lên tàu của Mỹ đang chờ sẵn cách bờ vài hải lý nhằm thoát thân.
