Người đàn ông đưa "con gái" vào nhà vệ sinh trên tàu cao tốc suốt 30 phút, nhân viên mở cửa kiểm tra liền lập tức báo công an

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Những gì xảy ra trước mắt khiến cả toa tàu chết lặng.

Theo báo Đời sống pháp luật có bài Người đàn ông đưa "con gái" vào nhà vệ sinh trên tàu cao tốc suốt 30 phút, nhân viên mở cửa kiểm tra liền lập tức báo công an. Nội dung như sau:

Những chuyến tàu cao tốc ngày nay đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình khi đưa con đi xa. Không gian sạch sẽ, đông người và được quản lý chặt chẽ khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng đây là môi trường an toàn, khó xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngay cả ở những nơi tưởng chừng yên tâm nhất, nguy hiểm vẫn có thể xuất hiện nếu chỉ một chút chủ quan.

Cách đây khá lâu, một câu chuyện xảy ra trên chuyến tàu cao tốc tại Trung Quốc đã khiến nhiều cha mẹ giật mình. Theo đó, có một người đàn ông trung niên đi cùng một bé gái khoảng 5-6 tuổi lên tàu. Ngay sau khi ngồi xuống, đứa trẻ ngủ thiếp đi, người đàn ông ngồi bên cạnh trông rất điềm tĩnh, không có gì khác thường. Trong mắt những hành khách xung quanh, đó đơn giản chỉ là một cặp bố con.

Cho đến khi bé gái tỉnh dậy. Em bật khóc, liên tục gọi "Bố ơi", giọng ngày càng lớn. Người đàn ông tỏ ra lúng túng, cúi xuống dỗ dành vài câu rồi nhanh chóng bế em đi vào nhà vệ sinh trong toa tàu.

Trong mắt các hành khách khác, họ đơn giản chỉ là một cặp bố con.(Ảnh minh họa: Sohu)

Ban đầu, không ai nghi ngờ bơi chuyện trẻ con quấy khóc, đưa vào nhà vệ sinh cho yên tĩnh là chuyện thường gặp. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cửa nhà vệ sinh vẫn không mở. Bên ngoài đã có hành khách xếp hàng chờ. Nhân viên tàu gõ cửa nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Suốt 30 phút trôi qua, lo ngại có tình huống nguy hiểm, nhân viên quyết định phá cửa. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cả toa tàu lặng đi. Người đàn ông dùng tay bịt chặt miệng bé gái. Đứa trẻ hoảng loạn, cơ thể cứng đờ, rõ ràng đang vùng vẫy trong sợ hãi.

Nhân viên quyết định phá cửa kiểm tra và chứng kiến điều không ngờ. (Ảnh minh họa: Sohu)

Cảnh sát lập tức được gọi đến. Qua điều tra, người đàn ông không phải là cha của đứa trẻ mà là nghi phạm trong một vụ bắt cóc trẻ em.

Hoá ra, bé gái bị lạc khỏi gia đình khi đang chờ tàu. Kẻ bắt cóc tiếp cận em bằng cách cho đồ ăn vặt, nói rằng sẽ "giúp tìm mẹ", thậm chí cho em uống thuốc ngủ để dễ kiểm soát. May mắn là thuốc không phát huy tác dụng hoàn toàn. Bé gái tỉnh lại giữa chừng, bật khóc lớn, thu hút sự chú ý của hành khách và nhân viên tàu. Chính tiếng khóc ấy đã cứu em khỏi một kết cục tồi tệ.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi rùng mình. Không ít người thừa nhận, họ từng chủ quan khi đưa con đến những nơi đông người như ga tàu, bến xe, trung tâm thương mại.

Cha mẹ cần cẩn trọng khi đưa con ra ngoài. (Ảnh minh họa: Sohu)

Các chuyên gia cho rằng, nhiều vụ bắt cóc không diễn ra bằng hành động giật mạnh, mà bằng những lời dẫn dụ rất "đời thường". Chỉ vài giây trẻ rời khỏi tầm mắt, nguy hiểm đã có thể xảy ra.

Bên cạnh việc người lớn nâng cao cảnh giác, trẻ em cũng cần được dạy kỹ năng tự bảo vệ bản thân từ sớm: không nhận đồ từ người lạ, không đi theo người khác nếu chưa xác nhận với bố mẹ, biết tìm đến nhân viên mặc đồng phục khi bị lạc.

Theo Saostar có bài Cô gái mất tích suốt 27 năm, được tìm thấy trong chính căn nhà của cha mẹ ruột với tình trạng đau lòng. Nội dung như sau:

Vào năm 1998, một cô gái 15 tuổi ở Ba Lan bỗng dưng biến mất không dấu vết. Cha mẹ cô báo tin với hàng xóm rằng con gái họ đã mất tích, khiến cả khu phố chìm trong lo lắng. Không ai ngờ rằng, gần ba thập kỷ sau, người phụ nữ ấy nay 42 tuổi, lại được tìm thấy ngay trong ngôi nhà nơi cô từng sống, gầy yếu đến mức chỉ còn cách cái chết vài ngày.

Tháng 7 năm 2025, cảnh sát thành phố Swietochlowice, miền nam Ba Lan, đến một khu chung cư để xử lý vụ xô xát giữa hai vợ chồng già. Khi gõ cửa, họ được một phụ nữ 81 tuổi ra mở, nói rằng bà vừa cãi nhau với chồng. Nhưng điều khiến cảnh sát bất ngờ là khi họ bước vào, một người phụ nữ khác xuất hiện từ căn phòng nhỏ, đó chính là Mirella, cô gái từng được báo mất tích 27 năm trước.

Khi được hỏi, Mirella chỉ nói ngắn gọn rằng “mọi thứ đều ổn”. Tuy nhiên, ánh mắt mệt mỏi, đôi chân sưng tấy và dáng đi tập tễnh khiến cảnh sát không thể yên tâm. Họ lập tức gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi, Mirella hé lộ rằng cô đã không ra khỏi nhà “trong hơn 20 năm”. Các bác sĩ sau đó xác định cô đang trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, mắc nhiễm trùng nặng và chỉ còn vài ngày nữa là có thể tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Điều gây sốc hơn cả là suốt nhiều năm, Mirella gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô không gặp ai, không đi khám bệnh, không cắt tóc, không có thẻ căn cước, và thậm chí không biết thành phố mình sống đã thay đổi như thế nào. Mái tóc xơ xác, hàm răng mục nát, tất cả cho thấy một cuộc sống bị lãng quên trong cô độc và thiếu chăm sóc.

Các hàng xóm xung quanh đều khẳng định rằng họ tin chỉ có cặp vợ chồng già sinh sống trong căn hộ ấy. Một người từng chơi với Mirella thời niên thiếu kể rằng sau khi cô biến mất, cha mẹ nói rằng cô đã được “đoàn tụ với gia đình ruột”. Còn hiệu trưởng trường trung học nơi Mirella theo học tiết lộ rằng cha mẹ cô đã xin cho con nghỉ học chỉ sau bốn tháng nhập học vào năm 1997, ngay trước khi cô biến mất hoàn toàn.

Dù mọi bằng chứng đều cho thấy Mirella đã sống biệt lập nhiều năm, cảnh sát vẫn chưa xác định được cô có bị giam giữ trái ý muốn hay không. Trong thông cáo ngày 14/10, lực lượng chức năng cho biết họ đang thu thập thêm lời khai và xem xét khả năng có hành vi lạm dụng thể chất hoặc tâm lý.

Bản thân Mirella cũng phủ nhận việc bị giam giữ. Trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên, cô chỉ nói: “Tôi đã không ra ngoài trong một thời gian dài... tôi không nhớ rõ vì sao”. Người mẹ 81 tuổi của cô thì khẳng định họ “thỉnh thoảng vẫn ra ngoài cùng nhau”, dù không thể nhớ lần cuối là khi nào. Trong căn phòng nơi Mirella ở, vẫn còn bày những món đồ chơi cũ kỹ từ thời thơ ấu. Khi được hỏi, người mẹ đáp nhỏ: “Tôi định vứt đi, nhưng chưa làm được”.

Sau khi được cứu sống, Mirella phải nằm viện điều trị gần hai tháng. Câu chuyện về cô gái “mất tích trong chính ngôi nhà của mình” đã gây chấn động cả Ba Lan. Nhiều người hàng xóm đã đứng ra gây quỹ giúp cô bắt đầu lại cuộc sống, trong khi dư luận đặt ra vô số câu hỏi: điều gì khiến một cô gái tuổi 15 biến mất khỏi thế giới suốt 27 năm mà không ai hay biết?

Giữa lòng một thành phố hiện đại, vụ việc của Mirella không chỉ là một câu chuyện kỳ lạ, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự thờ ơ, về những cánh cửa đóng kín có thể che giấu bi kịch lớn hơn ta tưởng.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!