Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Bức ảnh thu hút đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Báo Văn hóa ngày 29/12/2025 đưa tin: "Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm", nội dung như sau: 

Tâm điểm mạng xã hội đang hướng về sự cố của show ca nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời - chương trình tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam, buộc phải hủy show đột ngột ngay trong lúc khán giả đã có mặt tại khán phòng. Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu tiên kết nối bốn nhạc sĩ lớn gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật. Chương trình được kỳ vọng tái hiện các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Theo kế hoạch, concert diễn ra vào tối 28.12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trước thời điểm tổ chức, những tin đồn về khả năng hoãn show do tình hình bán vé không khả quan đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả lo lắng. Chiều cùng ngày, đại diện đơn vị sản xuất vẫn khẳng định trên báo chí rằng chương trình “hoàn toàn không có chuyện hoãn hay hủy”. Công tác tổng duyệt vẫn diễn ra, ban tổ chức tiếp tục trấn an rằng đêm nhạc sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Song song với những tuyên bố này, các kênh bán vé vẫn hoạt động đến sát giờ G, bất chấp những dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ ràng phía sau hậu trường.

Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm- Ảnh 1.

Tâm điểm mạng xã hội đang hướng về sự cố của show ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Theo phản ánh của nhiều khán giả, ngay trong chiều và đầu tối 28.12, việc bán vé vẫn tiếp tục, đồng nghĩa với việc có những người mua vé chỉ vài tiếng, thậm chí chưa đầy một tiếng trước giờ khai màn dự kiến. Với không ít khán giả - đặc biệt là nhóm trung niên và lớn tuổi, đối tượng công chúng chính của chương trình đây là hành động bị xem là thiếu trách nhiệm, quyền lợi và sự tôn trọng dành cho người mua vé bị đặt sau yếu tố tài chính.

Giữa làn sóng phẫn nộ đó, một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý. Bức ảnh do kỹ sư âm thanh Leo Ngo ghi lại ngay tại khán phòng sau khi phần lớn khán giả đã rời đi. Trong khung hình đen trắng, một bác khán giả lớn tuổi ngồi lặng lẽ giữa những hàng ghế trống, xung quanh là những tấm biển đánh số ghế còn nguyên, không gian lạnh lẽo và vắng lặng đến nhói lòng. Bác cầm trên tay tấm vé - vật chứng nhỏ bé cho một buổi tối lẽ ra phải là niềm mong đợi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự bần thần và hụt hẫng.

Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm- Ảnh 2.

Bức ảnh khiến người xem lặng người của kỹ sư âm thanh Leo Ngo

Không có tiếng la ó, không có hành động phản đối gay gắt. Chỉ là một dáng người già nua, ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi đáng lẽ âm nhạc đã vang lên. Chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến bức ảnh trở nên đau lòng hơn bất kỳ lời trách móc nào. Nó phơi bày rõ nhất tổn thương của khán giả: những người đã tin tưởng, đã đến, đã chờ đợi, và cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ ra về.

Chia sẻ kèm theo bức ảnh, Leo Ngo viết: “Bác khán giả lớn tuổi, ngồi lặng yên nhìn về hướng sân khấu, tay cầm chiếc vé, bất động… Lẳng lặng ra về. Tối Chủ Nhật cuối cùng của năm 2025. 28.12.2025”. Vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cộng đồng mạng lặng đi. Với nhiều người, đó không chỉ là hình ảnh của một cá nhân, mà là đại diện cho rất nhiều khán giả những người đã dành thời gian, tiền bạc và cả tình yêu dành cho âm nhạc, để rồi nhận lại sự im lặng và chờ đợi vô vọng.

Tính đến chiều 29.12, phía ban tổ chức show đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Đại diện Ngọc Việt nhấn mạnh quy mô đầu tư lớn của chương trình, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến dàn nghệ sĩ, đồng thời cho rằng việc hoãn show là điều “không mong muốn” và bản thân đơn vị tổ chức cũng là bên chịu tổn hại đầu tiên. Ban tổ chức cam kết sẽ có thông cáo báo chí chính thức trong ngày để làm rõ lý do hoãn chương trình, đồng thời hoàn tiền cho khán giả không chờ lịch diễn mới trong vòng 10 ngày.

Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm- Ảnh 3.

Đơn vị tổ chức Ngọc Việt Show

Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng cho thấy lời xin lỗi này chưa đủ sức xoa dịu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bài đăng mang tính trấn an nhiều hơn là giải trình, khi cụm từ “lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện” được nhắc đến nhưng không đi kèm bất kỳ thông tin cụ thể nào. Với những người đã có mặt tại địa điểm tổ chức tối 28.12, việc phải chờ đợi hàng chục phút rồi mới nhận thông báo hoãn ngay tại sân khấu được xem là trải nghiệm “không thể chấp nhận”.

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng bày tỏ sự không hài lòng. Ca sĩ Phạm Thu Hà thẳng thắn chỉ trích trên trang cá nhân, cho rằng đại diện ban tổ chức chưa nhìn thẳng vào vấn đề và thiếu sự chân thành trong lời xin lỗi dành cho nghệ sĩ và khán giả. Theo nữ ca sĩ, việc đổ lỗi hoặc né tránh trách nhiệm chỉ càng làm tổn hại thêm niềm tin vốn đã bị sứt mẻ.

Trong khi đó, diva Hồng Nhung khẳng định các nghệ sĩ đến với chương trình bằng tinh thần trân trọng âm nhạc và khán giả, dành nhiều ngày tập luyện nghiêm túc, thậm chí tự chi trả chi phí cá nhân để đảm bảo chất lượng chuyên môn. Theo Hồng Nhung, việc show không thể diễn ra không xuất phát từ phía nghệ sĩ mà đến từ những bất cập kéo dài trong khâu tổ chức, đặc biệt là vấn đề tài chính và thông tin thiếu nhất quán. Nữ diva bày tỏ sự “đau xót” khi một chương trình mang tính văn hóa, cội nguồn lại kết thúc theo cách khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều bị tổn thương.

Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm- Ảnh 4.
Các ca sĩ như Phạm Thu Hà. Ảnh: FBNV
Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm- Ảnh 5.
hay Diva Hồng Nhung đều bất bình trước công tác tổ chức của Ngọc Việt Show

Trên các diễn đàn, không ít khán giả tuyên bố “không tha thứ”, cho rằng sự cố lần này không chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà là hệ quả của chuỗi bất cập kéo dài trong cách làm concert: từ tài chính, truyền thông cho đến thái độ đối với người mua vé. Việc tiếp tục bán vé đến sát giờ G, để khán giả vào khán phòng rồi mới thông báo hoãn, bị xem là yếu tố khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ và không thể chỉ được xoa dịu bằng một lời xin lỗi chung chung.

Vào 17h15 chiều 29.12, Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương trình biểu diễn nghệ thuật Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, dự kiến diễn ra vào tối 28.12 tại Hà Nội. Nội dung bài đăng nêu rõ quá trình cấp phép, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm pháp lý thuộc về đơn vị tổ chức khi tự ý hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn.

Theo nội dung đăng tải, cơ quan quản lý khẳng định việc hoãn chương trình ngay trước giờ diễn nhưng không thông báo chính thức là hành vi không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Đơn vị tổ chức được yêu cầu khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh, bao gồm trách nhiệm với khán giả đã mua vé, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp để xem xét và xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Trước đó, báo VOV đưa tin: "Khán giả bức xúc vì đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" hoãn sát giờ biểu diễn", cho biết khán giả lên tiếng bức xúc khi ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" - đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn - thông báo hoãn show vào sát giờ biểu diễn.

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" là dự án âm nhạc đặc biệt, được tổ chức nhằm tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Đoan Trang, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc...Đêm nhạc được bán vé với nhiều mức giá, từ 600 nghìn đồng tới 7 triệu đồng. Theo kế hoạch, đêm nhạc diễn ra vào tối 28/12 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, vào 19h ngày 28/12, đông đảo khán giả có mặt tại nơi diễn ra sự kiện - Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) nhưng không thấy sự hiện diện của nghệ sĩ. Sau khoảng hơn 30 phút chờ đợi, ban tổ chức (BTC) thông báo hoãn chương trình.

Sau khi đại diện BTC trực tiếp thông báo và xin lỗi khán giả tại nơi diễn ra sự kiện, đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Show mới đăng tải thông báo chính thức trên fanpage, xác nhận việc hoãn chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" với lý do “bất khả kháng”. BTC cho biết sẽ thông báo thời gian tổ chức mới trong vòng 10 ngày, đồng thời phòng vé sẽ liên hệ với khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần kế tiếp.

Sát giờ biểu diễn, một loạt nghệ sĩ lần lượt thông báo vắng mặt tại chương trình. Trên trang cá nhân, ca sĩ Lê Hiếu xác nhận không tham gia biểu diễn trong đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời". Nam ca sĩ cho biết quyết định vắng mặt xuất phát từ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, khi chương trình liên tục thay đổi và không còn đảm bảo chất lượng cũng như thời gian theo cam kết ban đầu. Anh cùng ê-kíp đã tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ cho đêm diễn nhưng không thể tiếp tục biểu diễn trong bối cảnh các điều kiện tổ chức không còn phù hợp.

Sau đó, công ty quản lý của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - SRNDPT Entertainment cũng xác nhận chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" đã bị hủy theo thông báo từ phía đơn vị tổ chức là Công ty Ngọc Việt Education. Theo nội dung văn bản, dù các bên đã thống nhất việc nghệ sĩ tham gia biểu diễn và đã hoàn tất các nghĩa vụ chuẩn bị như giữ lịch, tập luyện, phối hợp cùng dàn nhạc, chương trình vẫn không tiếp tục triển khai theo thời gian và địa điểm đã công bố. Phía công ty khẳng định việc hủy show không xuất phát từ phía nghệ sĩ và được thực hiện dựa trên quyết định đơn phương của Công ty Ngọc Việt Education.

Với vai trò Giám đốc âm nhạc và đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ, ông Vũ Quang Trung thông báo họ sẽ không tham gia chương trình. Ông cho biết trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm: Hoàn tất phần hòa âm, phối khí theo đúng kế hoạch; luyện tập nghiêm túc và đầy đủ với 4 ngày tập trung liên tục cùng ban nhạc, dàn nhạc. Đảm bảo sẵn sàng về mặt nghệ thuật và chất lượng biểu diễn theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

"Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, BTC đã không thực hiện đầy đủ điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không tham gia", ông Vũ Quang Trung chia sẻ. 

Việc ban tổ chức thông báo hoãn ngay tại sân khấu, sau khi khán giả đã có mặt đầy đủ, khiến không khí tại khu vực tổ chức trở nên căng thẳng. Một số khán giả bày tỏ bức xúc, cho rằng BTC thiếu chuyên nghiệp, xử lý tình huống thiếu thống nhất, đặc biệt trước đó liên tục xuất hiện các thông báo trái chiều về việc hủy, hoãn hay vẫn tiếp tục tổ chức chương trình.

Trên mạng xã hội, hàng loạt khán giả chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi đi xem một chương trình được quảng bá quy mô, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Không ít khán giả cho biết họ đến từ các tỉnh, thành phố khác, phải di chuyển quãng đường xa, tốn kém chi phí đi lại, ăn ở nhưng đổi lại là cảm giác hụt hẫng, thất vọng.

Tài khoản Thu Hà để lại bình luận: "Tôi muốn hỏi mục đích của việc để khán giả đến là gì trong khi không thể thực hiện được buổi biểu diễn. BTC không những hoàn lại tiền vé mà phải trả tiền tàu xe đi lại của khán giả. Không chuyên nghiệp, coi thường khán giả, không thể chấp nhận".

Một khán giả khác viết: "Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Khán giả đến kín sân nhưng không có một nghệ sĩ nào, quá 30 phút, BTC lên nói huỷ show. Thông báo huỷ show trước 2 tiếng, sau đó trước 1 tiếng lại báo vẫn tổ chức bình thường, vẫn để khán giả đến đủ. Không khác gì lừa đảo". 

Khán giả P.A bày tỏ bức xúc: "Không thể chấp nhận được cách làm ăn coi thường khán giả và thiếu chuyên nghiệp. Báo huỷ show rồi lại không huỷ nữa, rồi lùa khán giả vào ngồi chờ 30 phút rồi báo lại huỷ. Trong khi mình đưa mẹ lặn lội 10 km tới để mang về chỉ sự mệt mỏi bực tức. Mà xung quanh toàn khán giả trung niên, lớn tuổi. Tẩy chay đơn vị tổ chức này, đồng thời đề nghị phải hoàn tiền vé và đền bù thoả đáng các phí tổn khác cho khán giả".

"BTC làm ăn cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Ngay từ lúc đổi Giám đốc âm nhạc cũng không thông báo, mua vé xong thì mới thấy giám đốc khác với lúc mua đã cảm thấy bị lừa rồi. Sau đó đổi địa điểm tổ chức. Đến giờ diễn, khán giả ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới thông báo huỷ. Khán giả toàn người lớn tuổi chỉ biết đứng dậy đi về", khán giả T.L cho biết.

Trước đó, đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" đã trải qua nhiều thay đổi so với kế hoạch ban đầu, từ địa điểm tổ chức, chuyển từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sang Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, cho đến việc thay đổi vị trí giám đốc âm nhạc và tổng đạo diễn. 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!