Người đàn ông 27 năm xuất ngoại làm lao công không nghỉ 1 ngày nuôi con thành tài

Ông Bakar một mình đi Malaysia làm lao công suốt 27 năm không về, không nghỉ ngày nào, gửi tiền về nước nuôi 5 đứa con nay đều là thẩm phán, bác sỹ, kỹ sư.

Báo VTCNews ngày 24-10 đưa thông tin với tiêu đề: "Sốc: Cô dâu cởi váy, bỏ về ngay giữa đám cưới sau khi nghe mẹ chồng phát biểu 1 câu" cùng nội dung như sau:

Ông Bakar một mình đi Malaysia làm lao công suốt 27 năm không về, không nghỉ ngày nào, gửi tiền về nước nuôi 5 đứa con nay đều là thẩm phán, bác sỹ, kỹ sư.

Sinh ra tại Bangladesh, ông Abu Bakar (70 tuổi) một mình rời quê hương từ 31 năm trước để tìm việc làm ở Malaysia, kiếm tiền nuôi gia đình. Khi đó, đứa con trai thứ năm, cũng là con út của ông, chỉ mới 6 tháng tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Humans of Kuala Lumpur, một cơ quan truyền thông của Malaysia, Abu Bakar cho biết hồi đó ông nghe nhiều về cơ hội việc làm ở Malaysia và sẵn sàng đảm nhận những công việc mà người khác không muốn làm.

Trong 27 năm, ông Bakar đã làm việc 7 ngày một tuần, không nghỉ một ngày nào. Ông luôn gửi phần lớn thu nhập của mình về Bangladesh để trang trải việc học hành của con cái và chi phí sinh hoạt gia đình. “Tôi chưa lần nào trở về Bangladesh kể từ khi đến Malaysia. Tôi nhớ gia đình và họ cũng nhớ tôi, nhưng mọi việc tôi làm đều vì tương lai tốt đẹp hơn của con cái” , Bakar nói khi trả lời phỏng vấn Humans of Kuala Lumpur. Hiện tại, ông đã trở về Bangladesh đoàn tụ với gia đình.

Abu Bakar làm việc không biết mệt mỏi trong 27 năm để nuôi con, không có ngày nghỉ nào. (Ảnh: IG/@humansofkualalumpur.official)

Thu nhập của ông tại Malaysia chưa được tiết lộ, nhưng theo trang web việc làm Indeed , mức lương trung bình hàng tháng của một người dọn dẹp ở nước này là khoảng 1.640 ringgit (hơn 10 triệu đồng). Theo trang Numbeo , một gia đình 4 người sống ở Bangladesh phải chi khoảng 1.200 USD (30 triệu đồng) mỗi tháng, chưa bao gồm tiền thuê nhà. Hiện vẫn chưa rõ ngoài khoản tiền mà Bakar gửi về, gia đình ông ở Bangladesh còn có thể dựa vào nguồn thu nhập nào.

Hoạt động hàng ngày của người đàn ông này rất đơn giản và lặp đi lặp lại: “Mỗi ngày, tôi thức dậy, tắm rửa, ăn sáng, đi làm, trở về nhà, gọi điện cho gia đình rồi nghỉ ngơi”.

Sự chăm chỉ của ông Bakar đã được đền đáp xứng đáng. Con gái ông đã trở thành một thẩm phán được kính trọng, hai con trai hiện là bác sỹ và kỹ sư. “Tôi thực sự biết ơn về những thành quả mà các con đạt được”, ông nói.

Con gái của Abu Bakar đã trở thành một thẩm phán được kính trọng tại Bangladesh. (Ảnh: Shutterstock)

Câu chuyện về sự chăm chỉ của ông lão lao công này khiến nhiều cộng đồng mạng ngưỡng mộ: "Thật là một hình mẫu đáng kinh ngạc! Niềm tin và tình yêu không lay chuyển dành cho gia đình đã giúp ông ấy làm việc trong suốt những năm qua"; “Đừng bao giờ đánh giá thấp phẩm giá của lao động. Họ đã xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình bằng chính đôi tay của mình và xứng đáng được mọi người tôn trọng”...

Tuy nhiên, một số cư dân mạng chỉ trích các con của ông: “Nếu tôi là thẩm phán, bác sỹ hoặc kỹ sư, tôi đã đưa cha mình về nhà từ lâu rồi. Không cha mẹ nào đáng phải chịu đau khổ vì sự thành công của con mình”.

 

Cùng ngày, báo Vietnamnet cũng đưa thông tin cùng với tiêu đề "Bố làm việc 27 năm không nghỉ nuôi con thành tài", nội dung cụ thể như sau:

Ông Abu Bakar rời làng quê Bangladesh 31 năm trước để đến Malaysia tìm việc nuôi gia đình. Suốt 27 năm qua, ông làm lao công tại một trung tâm thương mại ở thành phố Klang mà không nghỉ ngày nào.

Mỗi ngày, ông thức dậy, tắm rửa, ăn sáng, đi làm, về nhà, gọi cho gia đình rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Ông gửi phần lớn thu nhập về Bangladesh để trả học phí, sinh hoạt phí cho các con.

"Khi rời đi, con trai thứ 5 của tôi mới 6 tháng tuổi. Tôi chưa về nhà kể từ đó. Tôi rất nhớ gia đình và vợ con, nhưng tương lai các con quan trọng hơn cả", ông Bakar chia sẻ hồi tháng 9, khi nhóm lao công của ông giành giải thưởng "nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại sạch nhất" do hội đồng thành phố trao tặng.

Nhờ số tiền bố gửi về mỗi tháng, các con của ông đều được học hành đến nơi đến chốn và thành đạt. Con gái ông Bakar đã trở thành thẩm phán, hai con trai là bác sĩ, kỹ sư. Truyền thông Malaysia ngày 23/10 cho biết ông Bakar, hiện 70 tuổi, đã về Bangladesh để đoàn tụ với gia đình.

Ông Abu Bakar chia sẻ với truyền thông Malaysia hồi tháng 9. Ảnh: Humans of Kuala Lumpur

Câu chuyện về ông Bakar thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội. "Thật đáng kinh ngạc! Niềm tin và tình yêu với gia đình đã giúp ông ấy vững vàng suốt những năm qua", một người dùng mạng bình luận.

"Đừng coi thường giá trị của lao động. Những người như ông Bakar đang xây dựng tương lai cho gia đình bằng đôi tay và xứng đáng được tôn trọng", người khác viết.

Một số người lại lên tiếng chỉ trích con cái ông. "Nếu là thẩm phán, bác sĩ hay kỹ sư, tôi đã đưa bố mình về nước nghỉ ngơi từ lâu rồi", một người nêu ý kiến.

Tiền lương của ông Bakar ở trung tâm thương mại Klang chưa được tiết lộ. Lương trung bình của lao công ở Malaysia khoảng 400 USD/tháng, trong khi trang thống kê thu nhập toàn cầu Numbeo ước tính cần 1.200 USD/tháng để lo sinh hoạt phí cho gia đình 4 người ở Bangladesh, chưa gồm tiền thuê nhà.