Cưới vợ Nhật Bản, trai nghèo 9X ở nhà không phải đi làm, được cho 43 triệu để tiêu hàng ngày

Giờ đây khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, 9X luôn biết ơn vợ vô cùng. “Vợ là người ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất”, anh chàng nói.

Báo Phụ nữ Thủ đô ngày 21/10 đưa thông tin với tiêu đề: Cưới vợ Nhật Bản, trai nghèo 9X ở nhà không phải đi làm, được cho 43 triệu để tiêu hàng ngày. Với nội dung như sau: 

Từ xưa đến nay, đàn ông thường được nhắc đến với vai trò là “trụ cột” trong gia đình, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Cũng chính vì vậy mà khi một người đàn ông Trung Quốc chia sẻ về cuộc sống “được vợ bao nuôi” trên mạng xã hội, anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Chàng trai nghèo được tiểu thư Nhật Bản theo đuổi

Anh chàng này cho biết, anh năm nay 30 tuổi (đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc), không có nhà, không xe, không có công việc. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chàng trai 9X cho biết anh sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc khi bố mẹ ly hôn khi anh còn học trung học cơ sở. Anh sống với mẹ, còn bố thì không ngó ngàng tới mẹ con anh nữa vì ông đã có gia đình mới.

Chàng trai bên cạnh người vợ Nhật.

8 năm trước, anh sang Nhật Bản theo diện đi du học. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người rất khó khăn, nhất là trong giai đoạn năm 2020 khi dịch bệnh ập đến và anh không có việc làm ổn định. Nhưng cũng trong thời điểm này, anh đã gặp được “chân ái” của đời mình. Đó là chị Fenghua.

Chàng trai 9X cho biết, Fenghua không chỉ có trình độ học vấn cao và có việc làm ổn định mà còn xuất thân từ một gia đình giàu có. Đáng nói, chính cô là người đã chủ động theo đuổi anh trước.

“Cô ấy thường xuyên liên lạc với tôi, đến nơi làm việc tìm tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất phiền, vì nghĩ chúng tôi không phù hợp để ở bên nhau, mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi lẽ, lúc đó tôi rất khó khăn về tài chính.

Có hôm cô ấy đến nhà chơi mãi không về. Đến giờ ăn, tôi đành đi mua một tô mì ăn liền về ăn. Đáng nhẽ 2 người nên có 2 tô, nhưng vì không có tiền nên tôi chỉ có thể mua 1 tô, về lấy bát con chia ra ăn cùng cô ấy”, chàng trai chia sẻ.

Chàng trai nghĩ rằng sau lần đó cô gái người Nhật kia sẽ không tới tìm anh nữa, nào ngờ cô ấy vẫn không từ bỏ. Lần thứ 2 đến, cô ấy còn không thèm hẹn trước với chàng trai, trực tiếp đến trước cửa nhà gõ cửa. Lần này, cô gái mang theo một thùng mì ăn liền khiến chàng trai không khỏi choáng váng.

Những lần sau đó, Fenghua lại đưa đồ ăn tới cho anh chàng. Thậm chí, cô nàng còn đóng tiền học phí cho anh. Những hành động của Fenghua khiến chàng trai cảm động và chấp nhận mối quan hệ yêu đương này. Và sau 2 năm rưỡi hẹn hò, cặp đôi đã tiến đến hôn nhân.

Giờ đây khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, 9X luôn biết ơn vợ vô cùng. “Vợ là người ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất”, anh chàng nói.

Chàng trai 9X nghỉ việc ở nhà, để vợ "bao nuôi"

Đầu năm 2024, chàng trai 9X nghỉ việc và chấp nhận cuộc sống như một “người đàn ông được bao nuôi” khi vợ anh chi trả mọi chi phí gia đình. 

Chia sẻ về cuộc sống thường ngày, 9X cho biết vợ anh đã chuẩn bị cho anh một lọ đựng tiền với 260.000 yên (khoảng 43 triệu đồng) để anh chi tiêu hàng ngày. Chàng trai nói, anh không thể trả lại tiền cho vợ mình vì điều đó sẽ khiến cô buồn và khóc.

Anh cũng cho biết, anh không dậy sớm mỗi ngày vì việc này có thể khiến vợ cảm thấy lo lắng, do đó anh chọn cách ở lại trên giường để giúp vợ thư giãn. Khi vợ làm việc nhà, anh cũng luôn ở bên cạnh dù anh không chủ động giúp đỡ. “Tôi như một con kền kền bay lượn xung quanh và để mắt đến cô ấy. Tôi ở gần vợ để cô ấy có thể gọi tôi bất cứ khi nào cô ấy cần”, anh chàng giải thích.

Tiền vợ cho anh tiêu mỗi ngày.

Bên cạnh đó, người đàn ông cũng luôn ưu tiên sự thoải mái của vợ bằng cách để cô tắm trước, tránh việc cô bước xuống sàn phòng tắm lạnh lẽo và ẩm ướt. “Bạn không biết cảm giác khó chịu khi bước lên những viên gạch lạnh sau một ngày dài làm việc sẽ như thế nào đâu. Một tâm trạng tốt có thể bị phá hỏng ngay lập tức vào thời khắc đó. Vì vậy, tôi phải đảm bảo phòng tắm khô ráo trước khi cô ấy sử dụng", 9X chia sẻ.

Mặc dù ở nhà nhưng anh chàng cũng làm nhà sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội, nội dung các video chia sẻ chân thực cuộc sống của một người đàn ông được bao nuôi. Câu chuyện của người đàn ông bị nhiều người chỉ trích, cho rằng anh không có trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. 

Trước "gạch đá" của dư luận, chàng trai bày tỏ rằng việc trở thành một người đàn ông đích thực không chỉ đơn thuần là làm mọi việc cho nhau mà phải tìm cách để cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cách đây vài ngày, chàng trai đưa vợ về Bắc Kinh để gặp gia đình mình. 9X cho biết, đây là lần đầu tiên vợ anh về Bắc Kinh. Đôi vợ chồng được mẹ đón ở sân bay, nàng dâu Nhật Bản được mẹ chồng Trung Quốc cưng chiều hết mực.

Tiếp đến, báo Thanh Niên cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Chàng trai Việt lấy cô vợ Nhật xinh đẹp: Có ‘sướng như tiên’?

Nội dung được báo đưa như sau:       

Theo đó, câu chuyện tình yêu tươi đẹp của chàng trai Việt và cô gái Nhật nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nên vợ nên chồng hơn 3 năm qua, tình yêu của cặp đôi vẫn mặn nồng như phút ban đầu.

Nên duyên từ… quán nhậu

Mùa hè 2018, chị Mio ngại ngùng vào một quán nhậu ở Tokyo để xin việc, nơi anh Đức làm nhân viên ở đó một thời gian dài. Vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ của cô gái 17 tuổi khiến trái tim anh bỗng dưng xao xuyến, bởi “cô ấy xinh nhất trong quán”.

Năm 2018, chị Mio và anh Đức lần đầu gặp nhau, khi chị xin việc ở quán nhậu anh đang làm

nvcc

Còn Mio, có chút e sợ với người đồng nghiệp khi lúc nào anh cũng mặc một bộ đồ đen, đội nón đen và gương mặt lạnh lùng. Thời gian đầu, chị thầm nghĩ: “Chắc người này khó tính lắm”.

Thế nhưng, sau những lần bắt chuyện đầu tiên, cả 2 đã thương mến và dành cho nhau một tình cảm đặc biệt, khi tìm thấy sự đồng điệu trong điệu trong tâm hồn cũng như sự ấm áp trong trái tim người đối diện. Họ trở thành những đồng nghiệp thân thiết và một mối tình đẹp bắt đầu chớm nở từ đây.

Trước đó năm 2014, anh Đức khăn gói từ TP.HCM sang Nhật Bản du học. Lúc đó, có trong mơ anh cũng không nghĩ rằng, mình sẽ lấy một cô vợ Nhật. Thế nhưng, 14.12.2018, anh chính thức có một cô bạn gái người Nhật - Mio, sau lời tỏ tình rất đỗi chân thành: “Mio làm người yêu anh nhé!”.

Hơn 1 năm sau, họ chính thức nên vợ nên chồng vì tin rằng, cả 2 là định mệnh của nhau

nvcc

Họ trải qua những ngày tháng màu hồng của tình yêu lứa đôi ở TP.Tokyo hoa lệ. Để rồi nhận thấy tình cảm đã đủ chín muồi, cuối năm 2019, họ đăng ký kết hôn và chính thức về chung một nhà.

“Gia đình biết tôi yêu và muốn kết hôn với Mio, thì hết sức bất ngờ, nhưng ai cũng ủng hộ và trong những lần trò chuyện với nhau qua điện thoại, mẹ tôi thấy Mio rất dễ thương, hồn nhiên và giỏi giang nữa, nên “ưng” liền. Gia đình ở Việt Nam còn hỗ trợ tôi làm thủ tục để đăng ký kết hôn. Còn gia đình Mio, mẹ em mất sớm, ba em thì cũng ủng hộ cho cuộc hôn nhân của 2 đứa, miễn sao cả 2 phải biết vun vén cho hạnh phúc là được”, anh kể.

Cặp đôi được mọi người chúc phúc hết lời vì quá đẹp đôi

nvcc

Cuộc sống của đôi vợ chồng son sau kết hôn, dường như, không khác với lúc yêu nhau là mấy, thậm chí tình cảm còn ngày càng mặn nồng hơn. Với anh Đức, bề ngoài, Mio là một cô gái hồn nhiên, dễ thương, nhưng cách nghĩ của vợ lại có phần chững chạc hơn mình, biết lo xa cho tương lai của 2 đứa.

Còn với cô vợ Nhật, chồng mình là người ấm áp, luôn “chiều” vợ hết mực và biết quan tâm. Dẫu cuộc sống vợ chồng có những lúc giận hờn vu vơ, nhưng anh luôn là người chủ động làm hòa trước, nên hai vợ chồng chưa bao giờ giận quá 10 phút.

Với anh Đức, lấy được Mio chính là quyết định đúng đắn nhất đời anh

nvcc

“Người ta hay nói "Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây” là 3 cái sướng nhất trên đời, nhưng tôi nghĩ lấy vợ nào cũng vậy, chỉ cần mình yêu thương nhau thật lòng và biết vun vén cho hạnh phúc là sướng nhất. Mio cũng giống như một cô gái Việt Nam, dịu dàng và xinh đẹp. Em cũng rất tự lập khi vừa giỏi việc nhà mà còn biết tự lập đi làm bên ngoài”, anh tự hào.

Anh Đức, cũng thường xuyên san sẻ với vợ công việc nhà sau mỗi ngày đi làm về, để chị Mio đỡ vất vả. Chính sự thấu hiểu cho nhau, chính là bí quyết để hạnh phúc cả 2 luôn bền chặt.

Mong đưa nàng về TP.HCM làm dâu

Tâm sự với Thanh Niên, chị Mio cho biết từ ngày quen anh Đức, chị có cơ hội tiếp xúc và học hỏi nhiều điều từ văn hóa Việt Nam. Chị thích người Việt bởi sự thân thiện, hiền lành và gần gũi.

Mio vô cùng yêu thích văn hóa, con người Việt Nam

nvcc

“Tôi yêu các mối quan hệ trong gia đình người Việt, khi mọi người đều yêu thương và quan tâm lẫn nhau, cũng giống như người Nhật vậy. Tôi yêu sự đoàn kết và lành tính, bởi hầu hết người Việt nào tôi gặp gỡ và trò chuyện đều có những tính cách đó”, chị bày tỏ.

Lấy nhau vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đến nay 2 vợ chồng vẫn chưa có điều kiện để về Việt Nam. Anh Đức, cũng chưa thể tổ chức một đám cưới trọn vẹn để ra mắt gia đình 2 bên. Đó là lý do anh càng thương vợ hơn và cố gắng sắp xếp kế hoạch để cuối năm nay có thể đưa Mio về Việt Nam thăm gia đình chồng.

Cặp đôi hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

nvcc

Hiện anh đang làm việc trong một cơ sở hỗ trợ phúc lợi xã hội ở Tokyo, còn chị Mio thì cũng xin vào làm ở các cửa hàng thời trang của người Việt ở Nhật để hiểu thêm về văn hóa. Hiện chị đã tốt nghiệp đại học.

“Một ngày không xa, tôi sẽ đưa Mio về Việt Nam để sống và làm việc. Đó cũng là mơ ước, là dự định của 2 vợ chồng. Cảm ơn Mio vì đã đến bên cuộc đời tôi, và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Đức và Mio”, anh nhắn nhủ.