“Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới” Sô Y Tiết tổ chức đám cưới, con trai 2 tuổi tham dự

Cuộc sống của anh chăn bò giờ đã đủ đầy, trọn vẹn hơn.

Báo Đời sống Pháp luật ngày 24/10 đưa thông tin với tiêu đề: "“Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới” Sô Y Tiết tổ chức đám cưới, con trai 2 tuổi tham dự" cùng nội dung như sau:

Mới đây, những khoảnh khắc trong đám cưới của hiện tượng mạng “anh chăn bò” Sô Y Tiết đã được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Chú rể mặc vest màu xám trắng bảnh bao còn cô dâu xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới. 

Được biết đám cưới của Y Tiết được tổ chức vào ngày 23/10 vừa qua tại một nhà hàng ở Vân Canh (Bình Định). Tuy nhiên vợ chồng anh chăn bò chưa chia sẻ thêm thông tin nào về ngày vui, toàn bộ hình ảnh và clip đều do khách mời đăng tải. 

Trong ảnh cưới của vợ chồng Y Tiết còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Đó là bé Y Ray - con trai đầu lòng của cặp đôi, hiện đã gần 2 tuổi. 

Phía dưới những khoảnh khắc trong ngày trọng đại của cặp đôi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng, chia vui vì cuộc sống của anh chăn bò ngày càng viên mãn, đủ đầy. “Từ một chàng trai chăn bò có tư duy tốt đã thành công. Chúc em thêm nhiều may mắn!”, “Chúc mừng anh! Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa phu thê”, “Thật là tuyệt! Vượt khó thành công”, “Xem anh ấy từ mấy video chăn bò tới giờ. Quá thành công luôn!”,... là một số lời nhắn từ cư dân mạng. 

Hồi tháng 6/2022 vừa qua, Y Tiết cũng nói rõ chuyện tình cảm của mình với vợ - Ngọc Lan (thường gọi là Bông Lan) cũng như lý do chưa làm đám cưới. Anh cho biết Bông Lan là người Cao Bằng, cả 2 quen nhau qua mạng. Cùng hoàn cảnh mồ côi, Y Tiết và Bông Lan nhanh chóng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau.

Sau đó Y Tiết về Cao Bằng gặp vợ cũng như ra mắt gia đình cô. Thời điểm đó cặp đôi chưa có nhà riêng, cuộc sống chưa ổn định nên chưa làm đám cưới. “Nói chung vợ mình là một phụ nữ rất là hiểu mình, không đòi hỏi gì hết, có chuyện gì cũng san sẻ cho mình. Vợ cũng không chê mình nghèo, đòi hỏi mua cái gì quà cáp hay cái gì đó, có sao vợ chồng sống vậy” - Y Tiết tâm sự.

Sô Y Tiết chia sẻ về chuyện lấy vợ, sinh con: “Tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để tổ chức một đám cưới nhỏ. Tôi thích được ngắm cô ấy khoác lên mình chiếc váy cô dâu đẹp nhất. Tôi muốn dành những gì tốt nhất cho người vợ tương lai và con cái của mình nữa.

Tôi thích chơi đùa với con nít lắm, làm trò chọc tụi trẻ cười tôi cũng vui theo. Sau này cưới vợ, tôi muốn vợ đẻ cho mình càng đông con thì càng vui, có thể là 3, 4 đứa chẳng hạn. Nhưng cũng xem điều kiện kinh tế thế nào đã, chứ đẻ nhiều mà không có tiền nuôi thì tội tụi nó lắm”.

Bên cạnh việc chính thức làm đám cưới, Sô Y Tiết cũng khoe một tin vui khác vào ngày 14/10 vừa qua. Theo đó vợ chồng anh đã tậu thêm được một mảnh đất ở quê để trồng trọt, chăn nuôi. 

Mảnh đất này hiện đang trồng keo, dự tính sẽ mua thêm bò và dê để chăn thả. Ngoài ra nam YouTuber cũng lên kế hoạch cho các hoạt động để quay clip trong vườn như dựng lều, cắm trại, ngắm cảnh,... Thậm chí anh cũng muốn mua thêm cả miếng ruộng bên cạnh để trồng lúa. 

Năm 2020, Sô Y Tiết (sinh năm 1988, Bình Định) nằm trong top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards năm 2020. Năm đó, câu chuyện về anh chăn bò mồ côi có bài hát đếm số “gây bão" khiến các sao quốc tế như Snoop Dogg, Chris Brown, Rihanna, Cardi B,... phát cuồng; và tinh thần lạc quan vươn lên trong khó khăn đã trở thành “hiện tượng mạng” đình đám.

Hiện tại, cuộc sống của anh chăn bò Sô Y Tiết có nhiều thay đổi. Không còn phải đi ở đợ, chăn bò mà anh đã tập trung vào công việc sáng tạo nội dung, đi hát sinh nhật và nhận nhiều lời mời làm quảng cáo. Đặc biệt hơn, Sô Y Tiết cũng có nhà riêng, có gia đình hạnh phúc với vợ và con trai. Kênh YouTube của anh hiện đang có 583 nghìn lượt đăng ký và con số này ở TikTok là 4,4 triệu.

Trước đó, báo Sao Star ngày 01/07 cũng có bài đăng với thông tin: "Cuộc sống mới của chàng trai chăn bò Bình Định hát đếm tiếng Anh nổi tiếng khắp thế giới". Nội dung được báo đưa như sau:

Sô Y Tiết (SN 1988, quê Bình Định) nổi tiếng với hàng loạt clip đếm số được cải biên trên giai điệu của vài ca khúc nổi tiếng. Theo đó, chàng trai hát đếm với giọng tiếng Anh ngọng nghịu cùng hình ảnh chân chất, chiếc miệng “không răng” khiến cộng đồng mạng phát cuồng. Nhờ đó, anh đã nắm trong tay lượng view “siêu khủng” trên TikTok và Facebook. Thậm chí anh còn trở thành thần tượng của của giới trẻ trong một thời gian dài.  

Sô Y Tiết còn được người hâm mộ trên thế giới biết đến, thực hiện lại các ca khúc “đếm số” của anh. Đặc biệt, sự nổi tiếng và dễ thương của chàng trai chăn bò đã thu hút nhà sản xuất truyền hình của Mỹ. Anh từng tiết lộ bản thân được chương trình bên Mỹ mời ghi hình talk show. Êkip của họ sẽ lo cho anh tất cả thủ tục để có thể bay qua Mỹ song anh từ chối vì... "biết gì đâu mà đi".

Cuộc sống mới của chàng trai chăn bò Bình Định hát đếm tiếng Anh nổi tiếng khắp thế giới Ảnh 1
Sô Y Tiết xuất hiện với hình ảnh "độc lạ"

Giờ đây, Sô Y Tiết không còn "sức nóng, sức hút" như ngày xưa nhưng người hâm mộ vẫn luôn tò mò về cuộc sống cũng như công việc hiện tại. Đương nhiên cuộc sống của anh đã thay đổi theo chiều hướng "tích cực". 

Chàng trai gốc Bình Định đã thực hiện được ước mơ giản dị của riêng mình: lấy vợ - làm nhà - sinh con, tập tành kinh doanh và đang tiếp tục giúp đỡ mọi người xung quanh. 

Trên trang cá nhân, chàng trai quê Bình Định thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc và hình ảnh dễ thương, có phần "độc lạ" của bản thân. Anh cũng không ngần ngại khoe vợ và con trai lên mạng xã hội. 

Cuộc sống mới của chàng trai chăn bò Bình Định hát đếm tiếng Anh nổi tiếng khắp thế giới Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của chàng trai chăn bò

Hiện tại thu nhập chính của Sô Y Tiết là hát mừng sinh nhật bằng bài hát đếm số cho các fan quốc tế trên Cameo (nền tảng kết nối trực tiếp khán giả với người nổi tiếng, hiện tượng mạng). Ngoài ra anh làm ra các sản phẩm như áo thun, sweater có in hình mình bán online cho fan nước ngoài để tăng thu nhập. 

Cuộc sống mới của chàng trai chăn bò Bình Định hát đếm tiếng Anh nổi tiếng khắp thế giới Ảnh 3
Hiện anh có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ

Được biết, Sô Y Tiết mồ côi mẹ, cùng bố và em gái lang thang xin ăn. Năm 2009, bố anh mất vì ung thư phổi, sau đó họ hàng đã nhận nuôi cả hai anh em. Năm 2010 anh vào trại trẻ mồ côi rồi được chẩn đoán viêm phối mãn tính cấp, phải nghỉ học. Khi đó trại trẻ quyết định trả anh về địa phương. Anh ở một năm với bác trai rồi được mẹ nuôi nhận về. Anh làm công việc chăn bò kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống. 

Trong quá trình làm việc, chàng trai chăn bò quyết định làm Youtube với hi vọng có tiền xây nhà cho hai anh em và đỡ đần mẹ nuôi. Ngờ đâu, anh đã thành công ngoài