Mẹ bỉm đau đớn suốt 5 năm sau sinh mổ, đi khám phát hiện sai lầm động trời của bác sĩ
Một sản phụ đã phải chịu đựng đau đớn suốt 5 năm sau ca sinh mổ, chỉ vì một sai lầm khó tin của bác sĩ.
Báo Phụ nữ Thủ đô ngày 18/2 có bài Mẹ bỉm đau đớn suốt 5 năm sau sinh mổ, đi khám phát hiện sai lầm động trời của bác sĩ. Nội dung như sau:
Điều đáng nói, trong suốt thời gian dài đi khám khắp nơi, cô lại bị chẩn đoán nhầm là mắc khối u, dẫn đến điều trị sai hướng, bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Sinh mổ xong, phát hiện bụng có cục lạ nhưng bác sĩ bảo "bình thường"
Theo truyền thông Trung Quốc, chị Nhậm (35 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai vào tháng 1/2013 tại Bệnh viện Bình An Xichang.
Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau phẫu thuật, chị Nhậm đã cảm thấy bất thường. Khi chạm vào bụng, cô có thể sờ thấy một cục cứng. Lo lắng, chị ngay lập tức hỏi bác sĩ nhưng nhận lại câu trả lời rằng:
"Không có gì bất thường, đây là hiện tượng bình thường sau mổ”.
Tin tưởng vào đội ngũ y tế, chị xuất viện và về nhà chăm con. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng sau đó, chị liên tục bị sốt, đau âm ỉ vùng bụng. Ban đầu, chị nghĩ mình bị cảm sốt sau sinh, nhưng triệu chứng không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.
5 năm chạy chữa, bác sĩ liên tục chẩn đoán sai thành khối u.
Suốt 5 năm trời, chị Nhậm phải sống trong tình trạng đau đớn mỗi ngày. Cơn đau trở nên dữ dội, chỉ cần chuyển động nhẹ hoặc chạm vào bụng cũng khiến chị cảm thấy nhức nhối.
Quá lo lắng, chị Nhậm đã đến nhiều bệnh viện lớn tại Xichang và Thành Đô để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, tất cả các bác sĩ đều đưa ra cùng một kết luận:
"Có thể chị bị khối u lành tính”.
Nghe theo chỉ dẫn, chị Nhậm bắt đầu uống thuốc điều trị khối u suốt nhiều năm, hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng thay vì khỏi bệnh, cơn đau ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Cơn đau quặn thắt khiến chị nhập viện cấp cứu, sự thật gây sốc
Tháng 7/2018, cơn đau bụng của chị Nhậm trở nên kinh khủng đến mức gia đình phải đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoa Tây, Đại học Tứ Xuyên.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện sự thật gây chấn động: Trong bụng chị Nhậm có một khối áp-xe lớn, bên trong chứa một miếng gạc phẫu thuật bị bỏ quên từ ca sinh mổ 5 năm trước. Bệnh án xuất viện ghi rõ chẩn đoán:
"Áp-xe ổ bụng do dị vật là gạc phẫu thuật bị bỏ quên”.
Sau khi phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi cơ thể, tình trạng của chị Nhậm dần hồi phục.
Miếng gạc được lấy từ trong bụng của chị Nhậm.
Sau khi hồi phục, chị Nhậm đã trở lại Bệnh viện Bình An Xichang, nơi thực hiện ca sinh mổ năm xưa, để yêu cầu lời giải thích và bồi thường thỏa đáng.
Bệnh viện thừa nhận sai sót, nhưng chỉ đề nghị bồi thường 70.000 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu VNĐ). Tuy nhiên, với 5 năm sống trong đau đớn, uống thuốc sai bệnh, bị chẩn đoán nhầm, thậm chí suýt mất mạng, chị Nhậm cho rằng số tiền này không thể bù đắp được những gì cô đã trải qua.
Chị quyết định khởi kiện bệnh viện ra tòa, yêu cầu bồi thường 2,41 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,3 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, bệnh viện không chấp nhận, cho rằng số tiền bồi thường quá cao và chỉ nâng mức đề nghị lên 75.000 nhân dân tệ (khoảng 257 triệu VNĐ) nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận với chị Nhậm.
Người phụ trách bộ phận y tế của Bệnh viện Bình An Xichang thừa nhận đây là một sai sót y khoa nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ lại đưa ra lời biện hộ đầy khó tin:
"Vụ việc này xảy ra từ nhiều năm trước, hiện tại toàn bộ ban lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã thay đổi. Chúng tôi chỉ tiếp quản bệnh viện từ năm 2015”.
Dù thừa nhận sai sót, nhưng cách xử lý của bệnh viện khiến nhiều người phẫn nộ. Sau khi câu chuyện của chị Nhậm được truyền thông phanh phui, dư luận Trung Quốc cũng dậy sóng, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của đội ngũ y tế trong những ca tai biến như thế này.
Hiện vụ kiện vẫn chưa đi đến hồi kết, và chị Nhậm tiếp tục theo đuổi công lý sau 5 năm chịu đựng đau đớn vì sai lầm của bác sĩ.
Những bất thường sau sinh mổ mẹ cần đến bệnh viện kiểm tra ngay
Sau sinh mổ, mẹ cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường để đảm bảo sức khỏe hồi phục tốt nhất. Nếu gặp phải bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra ngay để tránh biến chứng nguy hiểm:
- Đau bụng dữ dội, không thuyên giảm: Cơn đau vượt quá mức chịu đựng, kéo dài nhiều ngày có thể là dấu hiệu nhiễm trùng hoặc vấn đề ở tử cung.
- Vết mổ sưng đỏ, chảy dịch hoặc có mùi hôi: Đây là dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ, cần can thiệp kịp thời để tránh lây lan sang các vùng khác.
- Sốt cao liên tục: Sốt trên 38°C kèm theo ớn lạnh có thể cảnh báo nhiễm trùng hậu sản.
- Chảy máu âm đạo bất thường: Nếu sản dịch có màu đỏ tươi kéo dài hơn 2 tuần, có mùi hôi hoặc lượng máu ra nhiều bất thường, mẹ cần được kiểm tra ngay.
- Tiểu buốt, tiểu khó: Đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu do đặt ống thông tiểu trong quá trình sinh mổ.
- Khó thở, đau tức ngực: Dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo tắc mạch phổi, cần cấp cứu ngay lập tức.
- Chóng mặt, ngất xỉu, mệt mỏi kéo dài: Có thể liên quan đến mất máu hoặc huyết áp thấp sau sinh.
Đừng chủ quan với sức khỏe sau sinh mổ! Khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra ngay để được điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.
Ngày 09/02/2025 Thời báo VHNT đưa tin "Mẹ bầu 23 tuổi bị tai nạn khi mang thai 7 tháng, bác sĩ chuẩn bị bỏ cuộc thì phép màu xảy ra". Nội dung chính như sau:
Ngày 2/2 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xúc động. Nhân vật chính trong câu chuyện là cô gái trẻ Trịnh Ngọc Mai (23 tuổi), khi đang mang thai ở tháng thứ 7 thì không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điều bất ngờ là khi các bác sĩ gần như đã từ bỏ hy vọng cứu sống em bé trong bụng mẹ, một điều kỳ diệu đã xảy ra khiến tất cả phải rơi nước mắt.
Tai nạn kinh hoàng trong một buổi chiều bình yên
Theo chia sẻ từ gia đình, hôm đó là một ngày cuối tuần bình thường. Người giúp việc trong nhà xin nghỉ vì có việc gấp, còn chồng Ngọc Mai cũng bị kẹt lại công ty do phải tăng ca đột xuất. Không muốn chồng phải lo lắng, Ngọc Mai quyết định tự mình ra siêu thị gần nhà để mua vài món ăn vặt mà chồng yêu thích. Dù bụng bầu đã lớn, việc đi lại khó khăn, cô vẫn cố gắng tự mình lo liệu mọi việc.
Vụ tai nạn khiến Ngọc Mai rơi vào tình trạng nguy kịch.
Khoảng 5 giờ chiều, khi Ngọc Mai đang băng qua đường tại vạch dành cho người đi bộ, một chiếc xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ chóng mặt. Tài xế mất lái, không kịp phanh và tông thẳng vào cô. Cú va chạm mạnh khiến Ngọc Mai bị hất văng lên không trung, đầu đập mạnh vào bồn hoa ven đường. Máu từ vết thương đầu nhanh chóng thấm đỏ chiếc váy bầu. Điều đáng phẫn nộ hơn cả là sau khi gây tai nạn, tài xế xe máy đã hoảng sợ bỏ trốn, mặc kệ nạn nhân nằm bất động giữa đường.
Những người xung quanh lúc đó đều sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng. Phải mất một lúc sau, khi hoàn hồn, người dân mới gọi cấp cứu. Khi xe cứu thương đến nơi, Ngọc Mai đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, các dấu hiệu sinh tồn cực kỳ yếu ớt.
Khoảnh khắc sinh tử và điều kỳ diệu từ tình mẫu tử
Ngay lập tức, Ngọc Mai được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ tại phòng cấp cứu bàng hoàng khi chứng kiến một thai phụ trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch: toàn thân bê bết máu, huyết áp và nhịp tim gần như không còn ổn định. Họ lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, nhưng vết thương quá nặng khiến cơ hội sống sót của cả hai mẹ con gần như bằng không.
“Mẹ con cô ấy… e là không giữ được”, một bác sĩ giàu kinh nghiệm không giấu được sự tiếc nuối khi nhìn vào kết quả kiểm tra. Các bác sĩ bắt đầu cân nhắc việc ngừng cứu thai nhi để tập trung cứu lấy mạng sống của Ngọc Mai. Tuy nhiên, đúng lúc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Điều kỳ diệu đã xảy ra trong lúc Ngọc Mai nguy kịch.
Dường như trong cơn hôn mê, Ngọc Mai đã nghe thấy những lời của bác sĩ. Dù không thể cử động hay nói chuyện, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng trong cô đã bùng lên mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, cô như thấy hình ảnh đứa con chưa từng gặp mặt của mình, đôi mắt bé thơ sáng trong nhìn cô đầy mong đợi. Chính tình yêu ấy đã trở thành nguồn sức mạnh giúp cô kiên trì chống chọi, không chịu từ bỏ.
Phát hiện dấu hiệu sinh tồn của Ngọc Mai có chút chuyển biến tích cực, các bác sĩ quyết định không bỏ cuộc. Ca phẫu thuật lấy thai được tiến hành ngay lập tức trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Cuối cùng, sau nhiều giờ nỗ lực, một bé trai tím tái, yếu ớt nhưng vẫn cất tiếng khóc chào đời.
"Đứa bé còn sống!" - tiếng reo hò vỡ òa trong phòng mổ. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu cho bé. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, đứa bé cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị bao trùm bởi nỗi đau, khi Ngọc Mai không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô đã hy sinh mạng sống của mình để mang đứa con đến với thế giới.
Nỗi đau tột cùng và hy vọng sống tiếp từ sinh linh bé nhỏ
Khi chồng Ngọc Mai tới bệnh viện, anh gần như quỵ ngã khi nhìn thấy vợ mình nằm bất động trên giường bệnh và đứa con nhỏ bé đang được chăm sóc đặc biệt. Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi khi phải đối diện với sự thật nghiệt ngã rằng người vợ anh yêu thương nhất đã mãi mãi rời xa. Thế nhưng, khi bế đứa con trai bé bỏng trong tay, anh cảm nhận được một điều gì đó ấm áp và thiêng liêng. Anh hiểu rằng, đây là món quà cuối cùng và quý giá nhất mà vợ để lại cho anh. Vì đứa con này, anh sẽ phải mạnh mẽ bước tiếp.
Câu chuyện đau lòng của Trịnh Ngọc Mai khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và nghẹn ngào. Tình mẫu tử thiêng liêng, sự hy sinh thầm lặng của cô là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu mà tình yêu của một người mẹ dành cho con có thể mang lại.