Một Hoa hậu qua đời khi đang mang thai
Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu này khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Ngày 19/02/2025, báo Saostar đưa tin "Một Hoa hậu qua đời khi đang mang thai". Nội dung chính như sau:
Theo Daily Mail, người đẹp Angy Morad - cựu Hoa hậu Châu Á Thế giới đã qua đời ở tuổi 33 do biến chứng nghiêm trọng từ một căn bệnh nhiễm trùng khi đang mang thai lần thứ hai. Sự ra đi của cô để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và giới nghệ sĩ.
Hoa hậu - diễn viên người Syria đã nhập viện điều trị tích cực vào cuối tháng 1 trước khi qua đời gần đây.
Sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô bắt đầu dâng cao sau khi Morad đăng tải một dòng trạng thái đầy tuyệt vọng lên Facebook vào ngày 25/1. Cô chỉ viết ngắn gọn: "Tôi sắp ra đi, xin hãy tha thứ cho tôi".
Cựu Hoa hậu Châu Á Thế giới qua đời khi đang mang thai con thứ hai.
Theo thông tin từ giới truyền thông, bệnh tình của Morad diễn biến xấu đi trong thời gian mang thai, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng về phổi. Trước đó, Hoa hậu này đã chiến đấu với viêm phổi và được chuyển vào khoa hồi sức tích cực để điều trị.
Sau đó, chồng cô - anh Samer đã cập nhật tình hình trên trang cá nhân của cô, kêu gọi sự cầu nguyện từ mọi người: "Angy đang ở trong tình trạng nguy kịch, giữa sự sống và cái chết. Xin hãy cầu nguyện cho cô ấy." Đáng tiếc, mọi nỗ lực cứu chữa đều không thể giúp cô vượt qua cơn bạo bệnh.
Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu Angy Morad khi đang cấp cứu khiến nhiều người đau lòng.
Angy Morad sinh năm 1992 tại thủ đô Damascus, Syria. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2007.
Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Baqaa Daw 13 và Al-Gharib. Sau một thời gian tạm rời xa màn ảnh vào năm 2020, Morad quay trở lại với dự án phim Souq Al Haramia, được phát sóng từ ngày 19/1 năm nay.
Trước khi qua đời, Angy Morad đã có nhiều thành tích nổi bật trong giới sắc đẹp lẫn phim ảnh.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Angy Morad còn được biết đến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Châu Á Thế giới (Miss Asia World), đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.
Nàng ra đi để lại tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hiện tại, chồng cô và con gái nhỏ phải đối mặt với mất mát quá lớn khi vắng bóng người vợ, người mẹ.
Ngày 17/02/2025, Ngôi sao đưa tin với tiêu đề: "Thủ môn huyền thoại tuyển Việt Nam qua đời". Nội dung cụ thể như sau:
Thủ môn huyền thoại Trần Văn Hiệp khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Ảnh: Tư liệu
Theo thông báo từ gia đình, ông Trần Văn Hiệp qua đời lúc 20h25 ngày 15/2. Trong ngày 16/2, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan tập thể đã đến viếng ông tại nhà riêng ở Quận 12, TP HCM. Lễ an táng cựu danh thủ bóng đá TP HCM sẽ được tổ chức vào ngày 17/2.
Cựu thủ môn Trần Văn Hiệp sinh năm 1960, nổi danh trong màu áo Sở Công nghiệp TP HCM. Nhắc đến ông, người hâm mộ nhớ đến thời hoàng kim của bóng đá TP HCM với ba đội Cảng Sài Gòn, Hải Quan và Sở Công nghiệp nằm trong nhóm các CLB mạnh của cả nước.
Khi còn đỉnh cao sự nghiệp, ông Trần Văn Hiệp có 10 năm liên tục là thủ môn số một của Sở Công nghiệp TP HCM và từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ông được xếp nằm trong nhóm ba thủ môn xuất sắc của Việt Nam thập niên 1980 bên cạnh Trần Văn Khánh của CLB Quân đội (Thể Công), và Dương Ngọc Hùng (Bình Định).
Cựu thủ môn Trần Văn Hiệp từng cùng Sở Công nghiệp TP HCM giành hạng ba giải vô địch quốc gia năm 1984 (sau CLB Quân đội và Công an Hà Nội), á quân quốc gia năm 1985 (thua Công nghiệp Hà Nam Ninh ở trận chung kết). Ông là thủ thành bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở giải bóng đá Quân đội các nước Xã hội Chủ nghĩa (SKDA) năm 1984.
Bạn bè, đồng đội đến viếng cựu thủ môn Trần Văn Hiệp. Ảnh: Facebook Ho Nguyen
Sau khi giải nghệ, ông Hiệp theo đuổi công tác huấn luyện, truyền dạy kiến thức lại cho đàn em ở những CLB hạng dưới như Trung tâm TDTT Thành Long, Khách sạn Khải Hoàn đến các đội hàng đầu như Bình Dương. Tuy nhiên, cách đây 5 năm ông bị tai biến, gần như phải ngồi một chỗ, ăn uống, vệ sinh cá nhân phải có người phục vụ. Gia đình cố gắng chạy chữa thuốc men nhưng sức khỏe của ông ngày càng suy yếu trước khi qua đời tại nhà riêng.