Phá nát vườn cà phê của em vợ vì ghen
Đặng Văn Thêm, 38 tuổi, thừa nhận 2 lần dùng cưa phá hoại vườn cà phê, sầu riêng của em vợ "do nghi ngờ ngoại tình", song nạn nhân phủ nhận có quan hệ tình cảm.
Ngày 18/02/2025, báo Vnexpress đưa tin "Phá nát vườn cà phê của em vợ vì ghen". Nội dung chính như sau:
Ngày 18/2, trong căn nhà nhỏ ở xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, chị Giang Phương Thanh (38 tuổi) rơi nước mắt khi đề cập đến gã anh rể Đặng Văn Thêm - vừa bị công an huyện tạm giữ hình sự về hành vi Hủy hoại tài sản.
Bước đầu, làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm khai có quan hệ tình cảm với em vợ. Do xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, nghi ngờ chị này có quan hệ với người đàn ông khác nên đã dùng cưa phá hoại vườn cây của chị Thanh đêm 12 và 13/2 để trả thù.
Tuy nhiên, chị Thanh bác bỏ lời khai của Thêm, khẳng định không có quan hệ tình cảm với anh ta. Hôm qua, chị gửi đơn tố giác bị Thêm cưỡng hiếp nhiều lần.
Chị Giang Phương Thanh khóc trên vườn cây bị chặt phá. Ảnh: Trần Hóa
Chị Thanh kể, năm ngoái, sau khi ly hôn, chị và hai con nhỏ được Thêm hỗ trợ, đưa từ Lâm Đồng sang Gia Lai sinh sống. Thêm cũng cho chị vay 300 triệu đồng để mua khu vườn ở thôn Nhơn Thọ với giá 400 triệu đồng. Anh ta đứng tên trên giấy đặt cọc.
Khu rẫy cách nhà Thêm khoảng 5 km, rộng hơn một ha trồng sầu riêng, cà phê và tiêu đã trên 10 năm, phát triển tốt và đang cho thu hoạch. Mẹ con chị Thanh ở đây.
Hôm 13/2, khi ra thăm vườn, chị Thanh hoảng hốt khi thấy vườn cây của mình đã bị ai đó chặt phá, cây cối nằm la liệt. Tổng cộng có khoảng 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây tiêu bị cưa gốc, cành. "Xót của, tủi thân, tôi gào khóc bên vườn cây đang dần héo rũ, xơ xác. Khi bình tĩnh lại, tôi nghi ngờ Thêm là thủ phạm, song chưa dám khẳng định", chị Thanh nói.
Theo người phụ nữ này, trước khi xảy ra vụ vườn cây bị chặt phá, giữa chị và Thêm xảy ra nhiều mâu thuẫn. Người anh rể nhiều lần yêu cầu chị dọn về ở chung nhà với vợ chồng anh ta nhưng chị từ chối. Thêm tức giận, dùng giấy đặt cọc để gây sức ép đòi nợ và ép chị quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến có thai.
"Vụ cà phê vừa rồi tôi đã trả được 100 triệu đồng, số còn lại tôi hứa năm nay sẽ trả nốt nhưng anh ta cứ gây sức ép", chị Thanh kể, thêm rằng ngoài việc vườn cây bị chặt phá, nhà của chị cũng thường xuyên bị ném đá gây hư hỏng, máy bơm nước tưới cà phê cũng bị đốt cháy.
Công an huyện Mang Yang đưa Đặng Văn Thêm ra vườn cây, thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an Mang Yang
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley cử lực lượng kiểm tra hiện trường, khoanh vùng những người tình nghi. Với các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt giữ Thêm.
Ngày 17/2/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Anh rể phá vườn cà phê để em vợ... cho quan hệ tình cảm?". Nội dung cụ thể như sau:
Ngày 17-2, bà Giang Phương Thanh (38 tuổi, trú xã Đăk Ta Lay, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã có chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động về sự việc vườn cà phê bị anh rể phá hoại.
Trước đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự ông Đặng Văn Thêm (38 tuổi, trú xã Đăk Ta Lay, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi phá hoại vườn cây của bà Thanh. Ông Thêm là chồng người chị họ của bà Thanh.
Theo bà Thanh, từ 6 năm trước, vợ chồng bà đã ly thân nhưng chưa ly hôn. Hơn một năm trước, ông Thêm đã đề nghị bà Thanh đưa 2 con nhỏ sang xã Đăk Ta Lay, huyện Mang Yang mua mảnh rẫy để canh tác, nuôi con.
Ông Thêm cũng cho bà Thanh mượn 300 triệu đồng để mua đất. Khi bà Thanh mua đất, ông Thêm đề nghị được đứng tên trên giấy đặt cọc, sau khi giải quyết ly hôn xong thì sẽ sang lại tên cho bà Thanh.
Tuy nhiên, sau khi bà Thanh chuyển đến xã Đăk Ta Lay sinh sống, ông Thanh đã dùng giấy đặt cọc, uy hiếp bà Thanh phải quan hệ tình cảm với mình.
"Khi thấy ông Thêm giúp đỡ mẹ con tôi sang đây để làm kinh tế, tôi rất cảm kích, không nghĩ là có ý đồ gì với mình vì ông ấy đang có vợ, tôi lại là em vợ của ông ấy nữa" - bà Thanh nói.
Cũng theo bà Thanh, sau khi mua rẫy và chăm sóc vườn cây tốt lên thì vợ chồng ông Thêm đòi đổi vườn cây nhưng bà không đồng ý.
Sau đó, bà Thanh nghi ngờ ông Thêm là người đã nhiều lần phá hoại bằng cách ném đá nhiều ngày liên tiếp lên mái nhà, phá hoại máy bơm, lấy trộm dầu nhớt... Mục đích để bà Thanh lo sợ mà bán lại rẫy hoặc buộc bà Thanh về sống cùng ông Thêm.
"Ông Thêm chính là người chặt phá vườn cây của tôi vậy mà vẫn đến nhà chửi tôi rằng sống làm sao mà bị người ta phá hoại như vậy" - bà Thanh nói.
Theo bà Thanh, hiện tại bà vẫn còn nợ vợ chồng ông Thêm 200 triệu, nợ ngân hàng 140 triệu đồng. Bây giờ vườn cây bị phá hoại nên bà đang lo lắng cuối năm không có nguồn thu để trả nợ.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 12-2, bà Giang Phương Thanh đi thăm vườn thì phát hiện vườn cà phê, sầu riêng, hồ tiêu của gia đình đã bị kẻ gian cưa hạ hàng loạt.
Bà Thanh vội trình báo chính quyền địa phương. Khi cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt hung thủ thì đến ngày 14-2, vườn cây nhà bà Thanh tiếp tục bị kẻ gian triệt hạ. Qua 2 lần, đã có gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu bị phá hoại.