Ngọc Sơn lên tiếng về tin đồn ăn chơi, nói thẳng lý do ngồi tù 8 tháng 13 ngày: “Đúng người đúng tội”
"Các anh em bạn tù rất tốt và các quản giáo rất là thương Sơn và chăm lo cho lắm. Cảm ơn tất cả", danh ca Ngọc Sơn chia sẻ.
Ca sĩ Ngọc Sơn mới đây đã đăng tải đoạn clip dài trên trang cá nhân để lần đầu lên tiếng về những tin đồn bủa vây ông suốt hơn 30 năm qua, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến một buổi tiệc sinh nhật bị cho là “ăn chơi thác loạn” diễn ra năm 1992. Nam ca sĩ khẳng định toàn bộ thông tin lan truyền lâu nay là sai sự thật.

Trong video, giọng ca “Tình cha” nhắc lại câu chuyện từng gây xôn xao vào đầu thập niên 1990 liên quan đến tiệc sinh nhật của một người tên Pierre Tân tại một vũ trường trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Theo lời kể của ông, suốt nhiều năm qua xuất hiện nhiều lời đồn cho rằng đây là buổi tiệc phản cảm, tuy nhiên ông phủ nhận hoàn toàn.
“Hôm nay Ngọc Sơn kể cho mọi người nghe về câu chuyện mà người ta đồn Ngọc Sơn ăn chơi thác loạn trong sinh nhật Pierre Tân năm 1992 thì chuyện này hoàn toàn không có”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngọc Sơn cho rằng nếu thực sự có hành vi phản cảm như tin đồn thì sẽ không ai tổ chức công khai ở một địa điểm đông người ngay trung tâm thành phố.
“Không ai dại gì tổ chức một cái sinh nhật cởi quần cởi áo ở vũ trường. Nếu muốn làm chuyện thác loạn thì phải tìm nơi kín đáo còn sợ nữa”, ông nói.
Nam ca sĩ cũng cho rằng nếu đây là một chuyên án lớn của cơ quan chức năng thì chắc chắn phải có hình ảnh, video hoặc bằng chứng cụ thể. “Một chuyên án là phải có rất nhiều camera, nhà báo, quay phim chụp hình. Không có hình ảnh là không có”, ông bày tỏ.
Theo lời Ngọc Sơn, điều khiến ông đau lòng nhất là những lời đồn kéo dài suốt hơn 34 năm, khiến bản thân chịu nhiều tổn thương tinh thần.
“Những điều tiếng đó là tôi bị oan, buồn lắm, giống như trong địa ngục. Tâm hồn của mình buồn và khóc, không muốn giải thích, chịu một mình thôi. Nhưng đã qua 34 năm rồi, tôi đau lòng lắm”, nam ca sĩ trải lòng.
Đáng chú ý, trong đoạn clip, Ngọc Sơn cũng lần đầu nói rõ hơn về việc từng ngồi t:ù. Ông khẳng định bản thân không bị xử lý vì chuyện tiệc t:ùng như nhiều người đồn đoán mà do hát 5 ca khúc chưa được cấp phép vào thời điểm đó.
“Thời đó chưa được cấp phép mà Ngọc Sơn hát thì Ngọc Sơn mang tội là đúng người đúng tội”, ông nói.
Theo chia sẻ, nam ca sĩ từng ở trong trại giam 8 tháng 13 ngày, sau đó chịu thêm thời gian quản chế và á:n tre:o.
“Ngọc Sơn ở trong khám 8 tháng 13 ngày, ra ngoài 2 năm không đi hát và hưởng á:n tre:o khoan hồng 18 tháng”, ông cho biết thêm.
Nam ca sĩ cũng nói trong thời gian chấp hành án, ông nhận được sự đối xử tốt từ bạn t:ù và cán bộ quản giáo.
Liên quan đến buổi sinh nhật của Pierre Tân, Ngọc Sơn cho biết bản thân chỉ nhận lời đi hát và không hề biết nội dung ghi trên thiệp mời. Sau này ông mới biết trong thiệp có những câu chữ mang tính đùa vui như yêu cầu khách mời không mặc đồ lót hoặc “nhớ mang bao cao su”.
Theo lời kể, sau khi được mời lên cơ quan chức năng làm việc, ông đã được cho về ngay vào ngày hôm sau vì không phát hiện hành vi vi phạm như các tin đồn lan truyền.
Ngọc Sơn tiếp tục khẳng định nếu thật sự có chuyện “thác loạn” như lời đồn thì ông sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
“Nếu có thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật gấp 100 lần, đi chung thân cũng được, bỏ hát luôn cũng được, cấm hát vĩnh viễn nếu tôi nói sai”, nam ca sĩ nhấn mạnh.
Cuối đoạn clip, Ngọc Sơn khẳng định luôn yêu quê hương, trung thành với đất nước và mong khán giả nhìn nhận sự việc khách quan thay vì tin vào các thông tin lan truyền trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua.
