Tuyên án 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai, Tài Đen ân hận, xin giảm án cho đồng phạm

Trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh Gia Lai, bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài “đen”, 36 tuổi) bị tuyên tổng cộng 30 năm tù, còn bị cáo Lê Văn Ân (35 tuổi) lĩnh 26 năm tù. Hai bị cáo phải nhận tổng hình phạt 56 năm tù cho các tội danh: Cướp tài sản, tàng trữ - sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử vụ cướp ngân hàng gây chấn động xảy ra tại phòng giao dịch Vietcombank ở phường Hội Phú. Tại tòa, hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai chi tiết quá trình lên kế hoạch, thực hiện vụ cướp và cách tẩu thoát sau khi gây án.

Theo lời khai, Phạm Anh Tài được xác định là kẻ chủ mưu. Bị cáo cho biết đã mua súng từ một người tên Tèo ở khu vực Kon Tum với lý do “để phòng thân”. Riêng số vỏ đạn bị công an thu giữ tại nơi ở, Tài khai đó là đồ nhặt lại từ một vụ việc khác và chưa từng sử dụng để gây thương tích cho ai.

Tài khai sau khi cướp được gần 1,9 tỷ đồng từ ngân hàng, cả hai chia nhau mỗi người hơn 900 triệu đồng. Bị cáo cho biết đã dùng khoảng 700 triệu đồng để mua ma túy nhưng sau đó lại bị chiếm đoạt mất số tiền này. Trước HĐXX, Tài nói bản thân còn một căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng tại Gia Lai và mong muốn bán tài sản để khắc phục hậu quả cho ngân hàng.

bi-can-pham-anh-tai.jpg

Trong khi đó, bị cáo Lê Văn Ân tỏ ra ăn năn và thừa nhận toàn bộ cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Ân khai quen Tài từ năm 2016 do cùng quê. Đến năm 2025, Tài chủ động liên lạc, rủ gặp mặt ăn nhậu rồi bàn chuyện vào Gia Lai sinh sống cùng nhau khoảng vài tháng trước khi lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Theo lời khai tại tòa, cả hai đã nhiều lần đến phòng giao dịch ngân hàng để quan sát địa hình, theo dõi quy luật hoạt động, chuẩn bị phương tiện và lên phương án tẩu thoát rất kỹ lưỡng trước khi gây án.

img_1044-1206

Khi được nói lời sau cùng, Ân xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về chăm sóc con nhỏ và mẹ già. Về phần mình, Tài cũng bày tỏ sự hối hận, xin được bán nhà để bồi thường thiệt hại, đồng thời đề nghị tòa giảm án cho đồng phạm vì cho rằng chính mình là người rủ rê Ân tham gia vụ cướp.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và 5 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt 26 năm tù.

bi-can-le-van-an.jpg

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án có tổ chức, được chuẩn bị công phu và có tính chất đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo đều từng có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng để răn đe. Ngoài mức án tù, tòa cũng buộc hai bị cáo liên đới bồi thường hơn 903 triệu đồng cho phía ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2025, Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân thực hiện kế hoạch cướp tại phòng giao dịch Vietcombank ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 15h30 ngày 19/1, Ân điều khiển xe máy Exciter gắn biển số giả chở Tài đến ngân hàng. Tại đây, Tài cầm súng K59, còn Ân mang theo súng K54 đã lên đạn để uy hiếp nhân viên và bảo vệ ngân hàng rồi cướp khoảng 1,9 tỷ đồng trước khi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, cả hai thực hiện màn “ve sầu thoát xác” bằng cách chôn giấu phương tiện, quần áo gây án tại khu vực đồi thông cách hiện trường khoảng 5 km rồi giả dạng người đi làm rẫy để rời đi. Sau đó, chúng tiếp tục bắt xe vào Ho Chi Minh City lẩn trốn.

Do lo ngại số tiền cướp được có thể bị truy vết qua số seri, hai bị cáo đã dùng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng rồi bán lại để đổi sang tiền mặt khác tiêu xài. Đến ngày 21/1, cả hai chia nhau mỗi người khoảng 910 triệu đồng.

Sau 18 ngày truy bắt, lực lượng công an bắt giữ Lê Văn Ân khi đang lẩn trốn tại Quảng Ngãi, còn Phạm Anh Tài bị bắt tại Chư Păh, Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn cùng 2 dùi cui điện.

Nguồn: https://cand.vn/56-nam-tu-cho-2-doi-tuong-cuop-ngan-hang-tai-gia-lai-post811987.html