Lan Phương lại phát điên rồi!

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Lan Phương lại một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì sự điên loạn của mình.

Báo Báo Phụ Nữ Thủ Đô đưa tin với tiêu đề: "Lan Phương lại phát điên rồi!", nội dung được đăng tải như sau:

Chưa cần tới ngày Đồng Hồ Đếm Ngược chính thức lên sóng, nhân vật Thơ do Lan Phương thủ vai đã kịp trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ từ những hình ảnh hậu trường và trích đoạn trong trailer dài hơn 11 phút, khán giả đã có chung một cảm nhận: Lan Phương lại "phát điên" nữa rồi và tiếp tục là kiểu điên khiến người xem vừa rùng mình vừa không thể rời mắt.

Lan Phương ở họp báo Đồng Hồ Đếm Ngược

Trong trailer Đồng Hồ Đếm Ngược, Thơ xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ quyền lực, sắc lạnh, có dàn vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh. Nhân vật này từng có mối quan hệ tình cảm thoáng qua với Chiến (Bình An), nhưng với Thơ, đó không phải là một cuộc chơi có thể dễ dàng kết thúc. Là kiểu người thích đặt ra luật chơi cho riêng mình và kéo người khác vào vòng xoáy do mình kiểm soát, Thơ coi việc bị bỏ rơi là sự sỉ nhục không thể chấp nhận.

Nhân vật của Lan Phương có mối quan hệ chớp nhoáng với Chiến (Bình An)

Cao trào nhất trong trailer chính là màn đánh ghen bệnh hoạn, quái đản và cực đoan của Thơ dành cho Chiến. Không phải kiểu ghen tuông ầm ĩ thường thấy trên phim giờ vàng, nhân vật của Lan Phương khiến người xem tá hỏa bằng sự bình thản đáng sợ xen lẫn những hành động có phần "biến thái". Chiến xuất hiện với bộ dạng thê thảm tới mức buồn cười, bị trói trên giường với kiểu trang phục không thể... thiếu vải hơn. Đáng sợ hơn, Thơ sẵn sàng làm nhục người con gái mà Chiến yêu thương chỉ để thỏa mãn cơn thù hằn, thậm chí ép Chiến phải tận mắt chứng kiến bi kịch tàn nhẫn nhất.

Phân cảnh cực "điên" của Lan Phương

Với Lan Phương, đây không phải lần đầu cô hóa thân vào những nhân vật nặng đô về tâm lý. Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên gần như đã đóng đinh với những vai phụ nữ có cá tính mạnh, thậm chí dị biệt, phản diện. Từ Cả Một Đời Ân Oán, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh,... Lan Phương luôn có những phân cảnh bùng nổ cảm xúc, cực kỳ điên loạn. Thơ của Đồng Hồ Đếm Ngược có thể xem là phiên bản nâng cấp của những vai diễn trước: quyền lực hơn, nguy hiểm hơn và khó lường hơn.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình

Cả Một Đời Ân Oán

Đáng chú ý, Đồng Hồ Đếm Ngược cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lan Phương sau 2 năm tạm ngưng để mang thai và sinh con. Bộ phim được ghi hình trước Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhưng đến nay mới lên sóng, khiến vai diễn lần này càng được kỳ vọng sẽ là màn tái xuất đủ đô của nữ diễn viên.

Không chỉ gây chú ý bởi nhân vật Thơ, Đồng Hồ Đếm Ngược còn được xem là dự án hiếm hoi của truyền hình Việt khai thác yếu tố siêu nhiên. Phim xoay quanh Thành (Thanh Sơn) - một thanh niên tuyệt vọng vì giấc mơ diễn viên tan vỡ, tình yêu đổ nát và gánh nặng gia đình. Sau biến cố cận kề cái chết, Thành bất ngờ có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác và bị cuốn vào nhiệm vụ kéo dài sự sống cho chính mẹ mình.

Báo Vnexpress đưa tin với tiêu đề: "Ly hôn chồng Tây, diễn viên Lan Phương được quyền nuôi 2 con", nội dung được đăng tải như sau:

Chiều 17/9, TAND Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy.

Trình bày trước HĐXX, Lan Phương nhiều lần nghẹn ngào khi kể về mâu thuẫn của hai vợ chồng. Chủ tọa đề nghị luật sư thay lời, song cô khẳng định muốn tự nói.

Lan Phương tại TAND Hà Nội, chiều 17/9. Ảnh: Hà Thu

Nữ diễn viên cho biết quen David từ năm 2017, đăng ký kết hôn sau đó một năm. Khi mang thai con đầu lòng, cô phát hiện chồng có biểu hiện không đứng đắn nhưng anh phủ nhận. Suốt 7 năm chung sống, cô nói bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý.

"Anh ta luôn nói tôi không giỏi về công nghệ, dần dần khiến tôi phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. David kiểm soát tôi bằng công nghệ, thông qua việc cài đặt trái phép vào các tài khoản cá nhân. Chỉ trong hai tháng gần đây tôi mới phát hiện ra và phải nhờ người giúp để lấy lại quyền kiểm soát", Lan Phương nói.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm từ năm 2021, Lan Phương mở quán cà phê nhưng liên tục bị chồng chỉ trích. Sau đó, khi cô mang thai bé thứ hai, David quyết định vào Đà Nẵng làm việc dù vợ năn nỉ ở lại. Lan Phương cho hay đã đưa con vào Đà Nẵng, chuyển trường để gia đình gần nhau, nhưng chồng vẫn không dành thời gian hỗ trợ.

Tháng 5 vừa qua, cô nộp đơn ly hôn đơn phương, các buổi hòa giải đều bất thành.

Trong khi đó, thông qua người phiên dịch, David cho rằng việc vợ nói anh bạo hành tinh thần, kiểm soát các thiết bị công nghệ, có dấu hiệu ngoại tình là hiểu nhầm và "xuất phát từ việc cô bị trầm cảm sau sinh".

Ban đầu anh phản đối ly hôn nhưng sau khi nghe vợ trình bày tại tòa, thừa nhận không thể hàn gắn, nên đồng ý chấm dứt hôn nhân.

Lan Phương và David đều khẳng định 'đủ tài chính, điều kiện nuôi hai con'

Trọng tâm tranh chấp còn lại là quyền chăm sóc hai con gái, 7 tuổi và 18 tháng.

David bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng hai con sau ly hôn, khẳng định đủ khả năng tài chính, không cần vợ cũ hỗ trợ. Anh công khai thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài khoản tiết kiệm...

Lan Phương cũng công khai thông tin chi phí nuôi hai bé mỗi năm khoảng một tỷ đồng; riêng tiền học lần lượt 528 triệu và 320 triệu đồng, cùng các chi phí đưa đón, giải trí, bảo mẫu... Vì thế cô cho rằng David khó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các con.

Về phía mình, Lan Phương nói đang sống trong căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thêm thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh (tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng một năm)... Vì thế, nữ diễn viên khẳng định có điều kiện tài chính và thời gian để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con.

Tiếp đó, David bày tỏ lo ngại "bị hạn chế gặp con", cho biết sau 17h ít có cơ hội tiếp xúc, ông bà nội ở Australia cũng khó gặp cháu. Anh khẳng định đã chia sẻ chi phí nuôi dưỡng, đóng học và bảo hiểm cho hai bé, đồng thời lập tài khoản tiết kiệm riêng cho con.

Lan Phương phủ nhận việc cản trở, nói vẫn để chồng gặp con hàng ngày. Nữ diễn viên cam kết nếu được trao quyền, sẽ tiếp tục tự tay chăm sóc con như hiện tại. Cô cho rằng với trẻ em, sự ổn định vô cùng quan trọng và tự tin có thể duy trì sự ổn định đó.

Về chi phí cấp dưỡng nuôi hai con hàng tháng, Lan Phương khẳng định nếu chồng từ chối, cô cũng không cần; nếu anh muốn đóng góp một nửa thì là 40 triệu đồng mỗi tháng.

Trả lời tòa, David nói nếu được quyền nuôi con, anh cũng mong muốn vợ cấp dưỡng tương tự.

Nếu Lan Phương được toàn quyền nuôi dạy, chăm sóc hai con, anh sẽ bị hạn chế việc tiếp xúc, cũng như đưa ra các quyết định liên quan hai bé. David lấy ví dụ có hôm con gái bị sốt nhưng không được thông báo; cũng như việc vợ đưa con đến tòa ngày 9/9 là không cần thiết.

David không hài lòng việc Lan Phương nói tiếng Việt quá nhiều với con, trong khi anh muốn con nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Luật sư phía David cũng đưa ra một số luận điểm chứng minh thân chủ thuận lợi chăm sóc hai con hơn vợ. Chẳng hạn, anh làm giờ hành chính, công việc ổn định, trong khi Lan Phương làm nghề tự do, có thể phải đi xa, phải nhờ người khác hỗ trợ chăm con.

Đối đáp với quan điểm này, phía Lan Phương nói không hạn chế thăm con, nhưng anh đi làm 18h30 mới về, trong khi bé lớn chuẩn bị đi ngủ lúc 20h30, còn bé nhỏ là 19h30. Lan Phương vẫn nói tiếng Anh với con. Thời gian chung sống, cô tôn trọng quyết định liên quan con của David. Chẳng hạn khi anh muốn con học ở ngôi trường đắt hơn nơi mình đã chọn, cô đồng ý.

'Không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con'

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho biết đã nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ, lấy ý kiến của bé lớn. Nhưng ở buổi lấy lời khai cuối tháng 8, bé không muốn trả lời.

Theo VKS, cả Lan Phương và David đều có thu nhập cao, song nữ diễn viên có nơi ở ổn định, con út còn nhỏ cần ở gần mẹ. Để đảm bảo sự phát triển của hai chị em, kiểm sát viên đề nghị giao cả hai bé cho mẹ trực tiếp chăm sóc. Như đề nghị của nữ diễn viên, người chồng phải cấp dưỡng nuôi con 40 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi nghị án, HĐXX cùng quan điểm với VKS, chấp nhận việc Lan Phương và David ly hôn, giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con cho người mẹ. David có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng hàng tháng. "Không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con", bản án nêu.

Do hai bên không phát sinh tài sản và công nợ chung, tòa không xem xét. Các bên có quyền kháng cáo trong 15 ngày.

Lan Phương 42 tuổi, sinh ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim như Cô gái xấu xí (2008), Những thiên thần áo trắng (2009), Những đứa con biệt động Sài Gòn (2010), Cả một đời ân oán (2017)... Cô còn tham gia các phim điện ảnh Scandal (2012), Cô dâu đại chiến phần hai (2013), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Tháng năm rực rỡ (2018), Tết ở làng địa ngục (2023).

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!