Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối giữa trung tâm thương mại, cầu xin chồng một điều khiến dư luận phẫn nộ
Mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua lan truyền đoạn video người phụ nữ quỳ gối giữa trung tâm thương mại, cầu xin chồng một điều gây chấn động dư luận.
Theo Chuyên trang Thời trang vàng có bài Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối giữa trung tâm thương mại, cầu xin chồng một điều khiến dư luận phẫn nộ. Nội dung như sau:
Thông tin cho biết, một người phụ nữ ở Hồ Bắc quỳ ngay giữa trung tâm thương mại để cầu xin chồng mua cho mình một chiếc áo phao. Chiếc áo chỉ trị giá vài trăm tệ, nhưng đổi lại là một màn cầu xin trong tuyệt vọng và sự thờ ơ lạnh lùng đến khó tin của người chồng.

Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối trước mặt chồng ở nơi công cộng để cầu xin mua một chiếc áo phao gây xôn xao mạng xã hội.
Theo truyền thông đại lục, sự việc xảy ra vào một ngày đông rét buốt. Trong video, người phụ nữ mặc chiếc áo cũ bạc màu, đôi giày bông đã mòn, toàn thân run rẩy vì lạnh. Cô quỳ trên nền gạch lạnh, liên tục nhỏ giọng thuyết phục chồng, hy vọng được mua một chiếc áo phao mới để chống chọi thời tiết. Thế nhưng người chồng ăn mặc chỉn chu với áo len cổ lọ và áo khoác đắt tiền lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Anh đứng khoanh tay, lạnh lùng từ chối và nhiều lần quát nạt vợ trước sự chứng kiến của đám đông.
Những nhân chứng có mặt cho biết, người vợ đã nhiều lần cố gắng đứng dậy để giải thích, nhưng đều bị gạt phắt đi. Bị xúc phạm và bất lực, cuối cùng cô lặng lẽ đứng lên, gương mặt thất vọng và tủi thân.
Ngay khi video lan truyền, hàng chục ngàn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của người chồng. Nhiều người cho rằng đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà là biểu hiện điển hình của bạo lực lạnh trong hôn nhân - sự kiểm soát, coi thường và chèn ép tinh thần người bạn đời. Nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc:
- Một chiếc áo phao mà phải quỳ để xin, vậy cuộc sống hằng ngày của cô ấy còn khổ đến mức nào?
- Không có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng lại có khả năng khiến vợ mất hết tự trọng.
- Làm vợ, làm mẹ không có lương chứ không phải không có giá trị.Ads
Bên cạnh sự giận dữ, nhiều bình luận nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế độc lập. Không ít người cho rằng nếu người vợ có khả năng tự chủ tài chính, cô sẽ không cần phải hạ mình cầu xin chồng vì một món đồ thiết yếu. Một nam cư dân mạng chia sẻ: "Nhà tôi thu nhập không cao, nhưng chưa bao giờ để vợ phải xấu hổ khi muốn mua một bộ quần áo. Hôn nhân là để chăm sóc nhau, không phải để hành hạ nhau".
Theo số liệu thống kê tại Trung Quốc năm 2024, tỷ lệ phụ nữ đã kết hôn tham gia lực lượng lao động đạt 68,7%, tăng mạnh so với một thập kỷ trước. Điều này cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ nhận ra tầm quan trọng của việc nắm giữ nguồn lực tài chính - yếu tố giúp họ có tiếng nói và vị thế trong gia đình.
Các chuyên gia hôn nhân phân tích rằng một mối quan hệ lành mạnh phải được xây dựng trên sự tôn trọng và bình đẳng. Công việc nội trợ của phụ nữ, dù không mang lại thu nhập, vẫn là hình thức lao động có giá trị. Việc xem thường, kiểm soát hoặc hạ thấp vai trò của người vợ dễ dẫn đến mất cân bằng quyền lực và bạo lực tinh thần kéo dài.

Sự việc người vợ quỳ gối vì chiếc áo phao đã tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ không chỉ vì hoàn cảnh của cô, mà bởi nó chạm đến nỗi đau của nhiều cuộc hôn nhân thiếu sự thấu hiểu. Chiếc áo vài trăm tệ không đáng bao nhiêu, nhưng cách ứng xử của người chồng lại phản chiếu cả một vấn đề lớ hơn: Khi sự yêu thương không còn, người ta sẽ dùng sự vô tâm làm vũ khí để tổn thương nhau.
Các chuyên gia khuyên rằng dù là phụ nữ hay đàn ông, mỗi người đều cần có một mức độ độc lập kinh tế, như một hàng rào bảo vệ phẩm giá và sự an toàn tinh thần của bản thân. Và trên hết, hôn nhân chỉ thực sự bền vững khi cả hai biết trân trọng và nâng đỡ nhau, thay vì để những hành vi lạnh nhạt bóp nghẹt đối phương.
Theo báo Đời sống pháp luật có bài Vụ cháy 4 người c.h.e.t ở TP.HCM: Một câu nói khiến cô gái quyết định n.h.ả.y từ tầng 3 xuống đất! Nội dung như sau:
Liên quan đến vụ cháy quán ăn khiến 4 người tuvong ở TP.HCM xảy ra sáng sớm ngày 5/12, lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Hai nạn nhân khác hoảng loạn n.h.ả.y từ tầng cao xuống hoặc bị ngạt khói, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính hai cô gái máy mắn thoát c.h.e.t được xác định là T.T.N.K. (18 tuổi) và chị T.T.T.T. (21 tuổi).
Những người dân xung quanh cho biết họ vẫn chưa thể quên tiếng kêu cứu vang lên trong đêm khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong quán ăn. Dù tìm mọi cách tiếp cận nhưng ngọn lửa quá lớn khiến ai nấy bất lực, chỉ biết trông chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường.
Chia sẻ về tình hình sức khỏe của hai nạn nhân, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ngay khi tiếp nhận hai bệnh nhân, các chuyên gia hồi sức – hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chụp X-quang và MSCT để đánh giá toàn diện.

Phía sau ngôi nhà nơi hai cô gái đã liều mình n.h.ả.y xuống để thoát khỏi đám cháy kinh hoàng. Ảnh: Di Anh

Chiếc chăn bị bén lửa - dấu vết của vụ hỏa hoạn vẫn còn vương lại phía sau. Ảnh: Di Anh
Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí. Sau đó, chị K. được chuyển vào khoa khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để theo dõi để tiếp tục hồi sức và theo dõi.
Trường hợp người bệnh T..T.T.T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn. Gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.
Chia sẻ thêm trên báo Tuổi trẻ, chị K. vẫn chưa hết bàng hoàng và kể lại giây phút sinh tử, chị quyết định cùng chị T. đu cục nóng máy lạnh, n.h.ả.y từ tầng 3 xuống đất và thoát c.h.e.t thần kỳ.

Con gấu bông nhuốm màu ám khỏi được 2 cô gái ném xuống từ tầng 3 trong lúc tìm cách thoát thân. Ảnh: Di Anh

Ảnh: Di Anh
Chị K. nhớ lại: "Tôi đang ngủ cùng phòng với chị T.ở tầng 3 thì có người la hét, gõ cửa, và hô hoán có cháy nhà. Tôi bật dậy, mở cửa phòng thì lửa lúc này đã lan nhanh lên tầng 1 và tầng 2. Tôi và chị T. chạy xuống cầu thang bộ thì khói mù mịt, xộc thẳng vào mũi nên quyết định quay lại phòng...".
Khi quay lại phòng, khói, lửa vẫn bùng cháy lớn, bắt đầu lan nhanh lên tầng 3, tràn nhanh vào phòng gây ngạt và cay mắt, cả hai mở cửa sổ phòng phía sau quán rồi trèo ra ngoài, đu cục nóng máy lạnh ở tầng 3.
Cũng theo chị K., lúc đó cả hai nhìn xuống dưới đất tối đen, không dám n.h.ả.y vì sợ độ cao. "Tuy nhiên, chị T. nói với tôi rằng "không n.h.ả.y cũng c.h.e.t ngạt", nên quyết định n.h.ả.y", chị K. thều thào.
Rất may trước khi n.h.ả.y, chị T. kịp ném con gấu bông xuống làm "gối đệm". "Lúc đó hỗn loạn lắm, trong nhà có tiếng la hét thất thanh kêu cứu, tôi không kịp nghĩ gì hết, thấy chị T. n.h.ả.y rồi tôi n.h.ả.y theo luôn", chị K. kể giây phút tự cứu lấy mình.
