Xét xử người đàn ông đổ xăng vào quán cà phê phóng hỏa làm 11 người tử vong

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Mua xăng đổ vào quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong, Cao Văn Hùng hầu toà.

Báo Người lao động ngày 5/12/2025 đưa tin: "Xét xử người đàn ông đổ xăng vào quán cà phê phóng hỏa làm 11 người t:ử v:ong", nội dung bài viết như sau:

Ngày 5-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về 2 tội gi:ết người và hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng bị cáo buộc là thủ phạm phóng hỏa vào quán khiến 11 người t:ử v:ong, từng gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.

Xét xử người đàn ông đổ xăng vào quán cà phê phóng hỏa làm 11 người tử vong- Ảnh 1.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên toà sáng 17-11

Trước đó, ngày 17-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng. Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt, Toà án đã cho hoãn phiên toà di dời lịch xử sang hôm nay.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2024, bị cáo uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Thấy vậy, một vị khách liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt bị cáo, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Tối 18-12-2024, bị cáo Cao Văn Hùng trở lại quán gọi một chai bia, một bao thuốc. Trong quán lúc này có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Uống được vài ngụm, bị cáo yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng người này nói không biết.

Sau đó, một người tiến đến, khuyên ông Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi bị cáo ra ngoài nói chuyện, dùng tay đánh. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán uống bia và hát.

Bị đánh, bị cáo Cao Văn Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế (Hà Nội) mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán. Lúc này, quán có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, một ô tô của khách.

Hùng đã mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào. Bị cáo lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của bị cáo, bắt lửa khiến Hùng bị bỏng.

Gây án xong, Hùng rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần. Sau đó, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nhân viên và 10 khách t:ử v:ong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng ngàn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có khách t:ử v:ong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên t:ử v:ong 30 triệu đồng, nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Về phía mình, bị cáo hiện chưa bồi thường cho các bị hại.

Về vụ việc trên, báo Vietnamnet đưa tin: "Lộ tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người ch:ết ở Hà Nội", cho biết tại phiên tòa, đại diện một gia đình bị hại cho hay có người đàn ông lạ từng tìm đến nhà bà, nói rằng được thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng đã từ chối.

Sáng nay (5/12), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, khiến 11 người t:ử v:ong và nhiều người khác bị thương vào đêm 18/12/2024.

Trước đó, ngày 17/11, vụ án được đưa ra xét xử và đã phải tạm hoãn do vắng nhiều người bị hại. Tại phiên tòa hôm đó, bị cáo có thái độ kỳ lạ khi hoàn toàn im lặng trước các câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa, dù trước đó vẫn trả lời câu hỏi của luật sư khi phiên tòa chưa bắt đầu.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo trả lời rõ ràng, mạch lạc, cho biết từng bị xét xử tội Cướp tài sản vào năm 1998 và nhận án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2005.

a57d691f2743a81df152.jpg
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tại phiên xét xử, một người đại diện gia đình bị hại cho hay, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê người đốt quán. Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy. Hội đồng xét xử (HĐXX) sau khi hội ý tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với gia đình người bị hại.

Trả lời HĐXX, đại diện một gia đình bị hại cho biết: ngày 11/6/2025, một người đàn ông lạ tìm đến nhà bà, kể rằng từng được một người thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng ông đã từ chối và nói là trả 50 triệu đồng cũng không làm.

Gia đình người bị hại cho biết thêm, họ đã quay lại được cuộc đối thoại với người đàn ông lạ mặt và nộp đoạn video đó cho HĐXX.

Trước việc xuất hiện chứng cứ điện tử mới, HĐXX cho rằng đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đốt quán khiến 11 người t:ử v:ong

Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. 

Tại quán, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền. 

Thấy vậy, một người khách (không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng ngồi uống bia một mình. 

Khi đó, ngoài một số nhân viên của quán, còn có hai nhóm khách khác. Vào quán, Hùng gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Tiếp đó, một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện, ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Hùng quay lại trước cửa nhà số 413 đường Phạm Văn Đồng rồi đi bộ, xách xô xăng đến trước cửa quán ở nhà số 258. 

Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi lấy bật lửa trong túi quần, ngồi xuống châm lửa vào xăng ở dưới nền đường khiến xăng bùng cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người t:ử v:ong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!