Bức ảnh người đàn ông gào thét vì vợ mắc kẹt trong đám cháy trở thành biểu tượng ám ảnh của vụ thảm họa 159 người TV
Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa được tìm thấy và nằm trong số 30 người được báo cáo mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong thảm họa tại Hong Kong (Trung Quốc).
Ngày 5 tháng 12 năm 2025, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Bức ảnh người đàn ông gào thét vì vợ mắc kẹt trong đám cháy trở thành biểu tượng ám ảnh của vụ thảm họa 159 người chết". Nội dung như sau:
Gần 1 tuần sau thảm họa cháy chung cư ở khu Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ông Wong (71 tuổi) vẫn chưa rõ tung tích của vợ mình.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đã tăng lên 159 người tính đến ngày 3/12. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em bé 1 tuổi, người lớn tuổi nhất là cụ bà 97 tuổi. Theo Ủy viên Cảnh sát Joe Chow, trong số các nạn nhân có ít nhất 91 phụ nữ và 41 đàn ông.
Chiều 26/11, trong một ngày thu quang đãng, ông Wong rời căn hộ đi bộ tới trường đón cháu gái, theo lịch thay phiên với vợ. Vừa ra khỏi nhà không lâu, ông phát hiện lửa bùng lên tại một tháp trong cụm 8 tòa nhà, nơi sinh sống của hơn 4.000 cư dân.


Khi quay trở lại, thấy lửa đã lan tới các tầng giữa tòa nhà hai vợ chồng sinh sống, ông chỉ tay về phía khối nhà cháy đỏ rực và hét lên: "Vợ tôi vẫn còn trong đó".
Khoảnh khắc ông Wong giơ tay trong tuyệt vọng, bật khóc giữa phông nền là tòa nhà bốc cháy dữ dội được nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters ghi lại và nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng.


Có lúc ông không đứng vững, loạng choạng và quỵ xuống khi chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát. Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa được tìm thấy và nằm trong số 30 người được báo cáo mất tích.
Khi đêm buông xuống, một cảnh sát mang đến cho ông một chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi. “Tôi sẽ đến tìm bà”, ông thì thầm trong lúc ngước nhìn về phía căn hộ, như gửi lời nhắn tới người vợ vẫn đang mất tích.
Nhiếp ảnh gia Tyrone Siu cho biết, anh đến hiện trường khoảng một giờ sau khi đám cháy bùng phát và nhìn thấy ông Wong đứng bên đường, liên tục vung tay trong đau đớn, hoảng loạn. Anh mô tả: "Bức ảnh kể hết mọi điều, ai trên thế giới cũng cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau của ông".

J. Wong, con trai ông Wong, nói rằng cha mình ban đầu đã không chấp nhận việc vợ ông mất tích trong đám hỏa hoạn song thâm tâm ông ngầm hiểu bà ấy khó lòng qua khỏi dựa vào hiện trạng đám cháy.
Đáng chú ý, người vợ đã gọi cho ông Wong khoảng một phút sau khi đám cháy bùng phát, rồi gia đình mất liên lạc hoàn toàn.

Trả lời Reuters, người con trai nói thêm, trước khi nghỉ hưu, ông Wong từng làm quản đốc trong lĩnh vực bảo trì tòa nhà, đồng thời là thợ điện, thợ sửa ống nước có chứng chỉ. Ông nhiều lần lo ngại về rủi ro an toàn trong quá trình cải tạo chung cư nên đã tháo bỏ các tấm xốp che cửa sổ và thay bằng màng nhựa chống cháy, thường xuyên phun nước lên lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ để giữ ẩm.
Đến nay, giới chức sở tại xác định nguyên nhân đám cháy xuất phát từ lớp lưới nhựa và vật liệu xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo khu chung cư, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua bảy tòa tháp cao tầng.
Người phụ nữ cầu nguyện bên cạnh một bức tranh mô tả bức ảnh do nhiếp ảnh gia Tyrone Sius chụp, đặt tại điểm tưởng niệm hoa tạm thời dành cho cư dân
Lực lượng chức năng hiện vẫn tiếp tục lục tìm trong đống giàn giáo tre đổ sập để kiểm tra khả năng có thi thể bị vùi lấp và lưu ý đang chờ giám định pháp y các mảnh xương vụn, đồng nghĩa số người chết có thể còn tăng.
Báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Bức ảnh trở thành biểu tượng trong vụ cháy chung cư Hong Kong". Nội dung như sau:
Chiều 26/11, ông Wong, 71 tuổi, chuẩn bị đến trường học đón cháu gái. Thông thường vợ chồng ông thay phiên nhau đi bộ từ khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ đến trường đón cháu.
Sau khi rời khỏi căn hộ, ông Wong nhận thấy xảy ra hỏa hoạn tại một trong 8 tòa nhà của cụm chung cư này. Đến lúc ông quay về, ngọn lửa đã lan đến các tầng giữa của tòa chung cư mà vợ chồng ông sinh sống.
"Vợ tôi đang ở trong đó", ông hét lên, chỉ về phía ngọn lửa đang bao trùm tòa nhà.

Ông Wong gào thét trước cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong đang bốc cháy hôm 26/11 vì vợ ông mắc kẹt bên trong. Ảnh: Reuters
Tròn một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa rõ tung tích và được liệt vào danh sách 30 người đang mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948.
Cảnh ông Wong giơ hai tay lên gào khóc, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ và hoảng loạn, phía sau là cụm chung cư đang bốc cháy như đuốc đã được phóng viên Tyrone Siu của Reuters ghi lại, được chia sẻ rộng rãi và trở thành bức ảnh biểu tượng trong thảm họa này.
Siu cho biết khoảng một giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, anh đến hiện trường và thấy ông Wong bên vệ đường với vẻ đau thương tột độ. "Đó là bức ảnh mà khi nhìn vào bạn lập tức hiểu ngay mọi thứ. Dù đến từ đâu trên thế giới bạn cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và đau đớn mà ông Wong đang trải qua", Siu nói.
J Wong, con trai của vợ chồng ông Wong, cho biết anh muốn kể câu chuyện của gia đình mình nhằm góp phần vào quá trình chữa lành sau thảm họa.
"Ngày đầu tiên, tất nhiên bố tôi không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra", Wong nói, thêm rằng khi nhìn thấy đám cháy và tình trạng tòa nhà, ông Wong đã biết vợ mình lành ít dữ nhiều.
Theo J Wong, sau khi đám cháy bùng lên, mẹ anh có gọi cho bố và hai người trò chuyện khoảng một phút. Anh từ chối tiết lộ nội dung cuộc gọi. "Ngay sau cuộc trò chuyện đó, gia đình tôi không còn liên lạc với mẹ được nữa", anh nói.
Ông Wong từng làm quản đốc trong lĩnh vực bảo trì tòa nhà trước khi nghỉ hưu, và cũng là thợ điện, thợ sửa ống nước. Ông từng lo lắng về những rủi ro khi cải tạo tòa nhà nên đã tháo bỏ các tấm xốp che cửa sổ và thay bằng màng nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên phun nước lên lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ để giữ ẩm, người con trai cho biết.
"Dù biết rõ rủi ro, nhưng có làm gì đi nữa bố tôi cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra", J Wong cho hay.
Ông Wong có lúc ngã gục xuống vỉa hè khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Khi đêm xuống, một cảnh sát mang đến cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.
"Tôi sẽ đến tìm bà", ông nhìn lên tòa nhà và lẩm bẩm như đang nói với vợ.
