Hàng xóm ngửi thấy mùi lạ liền báo cảnh sát rồi bàng hoàng phát hiện 5 thithe trong căn nhà
Vụ việc xảy ra tại Thái Lan, trong đó hàng xóm cho biết ban đầu họ đã thấy lạ khi thấy các thành viên trong gia đình này đã không ra ngoài trong suốt 2 ngày.
Ngày 17 tháng 11 năm 2025, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Hàng xóm ngửi thấy mùi lạ liền báo cảnh sát rồi bàng hoàng phát hiện 5 thi thể trong căn nhà". Nội dung như sau:
Mới đây, một vụ việc tại Thái Lan đã khiến dư luận nước này không khỏi rúng động. Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào ngày thứ Ba, 11/11 vừa qua tại huyện Sri Racha, tỉnh Chonburi của nước này.
Theo đó, một người hàng xóm đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà tại đây. Người này càng thấy lạ hơn khi đã 2 ngày mà không thấy các thành viên của gia đình này ra ngoài hay đi lại.
Thi thể 5 người được phát hiện trong một ngôi nhà ở Thái Lan.
Chính vì thế, người này đã đi báo cáo cho trưởng làng. Sau đó, các nhà chức trách đã phát hiện ra chủ nhà 62 tuổi, ông Somjin, tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của ngôi nhà, theo tờ The Thaiger. Đi vào bên trong, họ tiếp tục phát hiện thêm 4 thi thể khác chính là vợ chủ nhà, 60 tuổi; con gái, 21 tuổi; cháu gái, một tuổi; và mẹ vợ, 82 tuổi.
Các nhà chức trách nghi ngờ rằng một người đàn ông 62 tuổi chính là nghi phạm đã sát hại 4 người thân trong gia đình rồi sau đó tự sát.
Vụ việc gây rúng động dư luận Thái Lan.
Các nhà điều tra cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến tình hình khó khăn tài chính của gia đình.
Được biết, cảnh sát tìm thấy bốn thi thể khác trong các phòng riêng biệt của ngôi nhà. Các nạn nhân được cho là đã tử vong ít nhất hai ngày trước khi phát hiện. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu vật lộn bên trong nhà. Gia đình này được cho là kiếm sống bằng nghề bán mực và bún gạo ở chợ địa phương.
Tuy nhiên, hàng xóm bắt đầu nghi ngờ sau khi không ai trong gia đình rời khỏi nhà trong vòng hai đến ba ngày. Theo Khaosod English, họ cũng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bên trong ngôi nhà và quyết định liên hệ với cảnh sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy bốn nạn nhân bị thương nặng ở đầu, được cho là do vật cứng gây ra.
Người đàn ông tên Somjin là người duy nhất không bị thương tích. Cảnh sát cho biết một chiếc cối đá, được cho là hung khí gây án, đã được tìm thấy tại hiện trường. Người này bị nghi ngờ đã treo cổ tự tử sau khi dùng cối đá sát hại các thành viên trong gia đình. Theo Khaosod English, người đàn ông này có thể đã bị căng thẳng tài chính dẫn đến stress và ảo giác, khiến ông ta gây ra vụ tấn công.
Họ cũng đang điều tra xem liệu các nạn nhân có bị chuốc thuốc trước khi gây án hay không. Một cuộc khám nghiệm tử thi chi tiết sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong.
Vụ việc tương tự cũng được tạp chí Saostar đăng tải với tiêu đề "Nhà hàng xóm bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân phá cửa kiểm tra thì ngã quỵ trước cảnh tượng bên trong". Nội dung như sau:
Người dân sống trong khu phố yên tĩnh trên đường Phra Piya (tỉnh Lopburi, Thái Lan) những ngày cuối tháng 10 đã rơi vào hoảng loạn khi mùi hôi thối nồng nặc bất ngờ lan tỏa khắp khu vực. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là mùi từ rác thải hoặc động vật chết, nhưng càng về sau, mùi càng nặng và kỳ lạ đến mức không ai dám lại gần. Khi cảnh sát được báo tin và phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều chết lặng.

Theo báo cáo ban đầu, vào lúc 9h30 sáng ngày 30/10/2025, Trung úy Chatree Sappaniyompong, Phó Thanh tra điều tra của Đồn Cảnh sát Thành phố Lopburi đã nhận được tin báo về việc có mùi lạ phát ra từ một ngôi nhà ở tiểu khu Thale Chupsorn, huyện Mueang. Nghi ngờ có án mạng, ông cùng các điều tra viên, cảnh sát tuần tra và đội cứu hộ từ Quỹ Poh Teck Tung đã khẩn trương tới hiện trường.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là một căn hộ cấp bốn, cửa bị khóa chặt nhiều ngày. Lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị chuyên dụng để cắt khóa và mở cửa. Bên trong, căn phòng ẩm thấp, ngột ngạt và ám mùi tử khí. Thi thể người phụ nữ được xác định là chủ nhà, nằm ngửa trên giường trong tình trạng lõa thể, thi thể đang phân hủy nặng, không mảnh vải che thân, quanh người phủ đầy ruồi nhặng và giòi bọ. Cảnh tượng ghê rợn khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Một người hàng xóm kể lại, vài ngày trước đó, họ đã nghe tiếng la hét từ ngôi nhà này. Tuy nhiên, vì người phụ nữ sống ở đó vốn có hành vi thất thường, nên không ai dám tiếp cận hay hỏi han. Chỉ đến khi mùi hôi thối trở nên không thể chịu nổi, họ mới báo cảnh sát.
Kết quả khám nghiệm sơ bộ của các bác sĩ tại Bệnh viện Phra Narai Maharat cho thấy, trên thi thể không có dấu hiệu bị tấn công hay thương tích rõ ràng. Tuy nhiên, việc nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân khiến cơ quan chức năng chưa thể loại trừ khả năng có điều bất thường. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra thêm.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Dananya (49 tuổi), sống một mình trong căn nhà này sau khi mẹ và bà ngoại qua đời cách đây không lâu. Bà Chonthicha (47 tuổi), người thân của nạn nhân, cho biết Dananya mắc chứng trầm cảm nặng và có biểu hiện rối loạn tâm lý trong thời gian gần đây. “Sau khi mất người thân, cô ấy gần như cắt đứt liên lạc với mọi người, không nói chuyện, không ra ngoài. Ai đến gần cũng bị cô ấy quát mắng”, bà kể.
Hàng xóm cũng xác nhận Dananya thường xuyên nổi nóng, chửi bới vô cớ. Cách đây khoảng một tuần, họ còn thấy bà ra ngoài to tiếng phàn nàn về mùi khói từ quán gà nướng gần đó, rồi sau đó không ai còn thấy bà xuất hiện nữa.
Cảnh sát hiện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và người thân, đồng thời chuyển thi thể nạn nhân đến Viện Pháp y để tiếp tục giám định, xác định rõ nguyên nhân cái chết. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng sự ra đi cô độc và đáng thương của người phụ nữ giữa khu dân cư đông đúc đang khiến dư luận Thái Lan bàng hoàng, xót xa, một lời cảnh tỉnh về căn bệnh trầm cảm và sự cô lập trong xã hội hiện đại.
