Bảo Anh gọi điện thoại mượn 2 tỷ, mẹ Quốc Trường liền đồng ý còn hứa hẹn sẽ chuyển khoản ngay
Từ đây, khán giả cũng có thể dễ dàng hiểu được tình cảm cũng như mối quan hệ thân thiết của mẹ Quốc Trường dành cho Bảo Anh.
Theo Thể thao & văn hóa đưa tin "Bảo Anh gọi điện thoại mượn 2 tỷ, mẹ Quốc Trường liền đồng ý còn hứa hẹn sẽ chuyển khoản ngay", nội dung chính như sau:
Sau khi kết hợp cùng nhau trong dự án Bẫy ngọt ngào, Quốc Trường và Bảo Anh ngày càng thân thiết hơn. Mới đây, khi tham gia thử thách của một buổi phỏng vấn, Bảo Anh đã có màn mượn tiền thành công từ bạn diễn.
Cụ thể, MC đã thử thách Bảo Anh mời Quốc Trường đóng MV mới khoe cơ bụng 6 múi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối vì điều này quá dễ, với sự thân thiết của cả hai giọng ca 9X khẳng định Quốc Trường sẽ đồng ý ngay nên cô nàng đổi thử thách khác là mượn 500 triệu đồng để quay MV mới, nhưng lần nữa người đẹp chê ít: "500 triệu kỳ, Bảo Anh gọi mà mượn 500 triệu đâu có được".

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đợt này sau 2 năm Covid nên em hơi bị kẹt tiền mà em mới kiếm được bài này hay quá, giờ thu xong rồi, đến quay MV mà kinh phí khoảng 4 tỷ, em có 2 tỷ thôi mà 2 tỷ còn để trong chứng khoán. Hiện tại em có 2 tỷ, em định mượn anh 2 tỷ khi nào em có em trả lại", Quốc Trường hỏi: "Định khi nào trả, chứng khoán ổn không. Anh mới xây nhà đó Bảo Anh cũng kẹt tiền lắm mà em mới tặng bộ đồ bếp anh vừa lòng quá, giờ vô thế. Mà em tặng quà là anh biết là em sắp mượn tiền phải không?"
Bảo Anh phản pháo: "Anh ơi anh nghĩ em vậy luôn sao, 9 năm qua em sống sao mà anh nghĩ em vậy. Tại em bị sang quá, em chơi với bạn đẹp quá, em tặng anh bộ đồ mà em chưa dám xài luôn". Nam diễn viên cho biết hiện tại không có tiền, tất cả tài sản đều do mẹ giữ phải gọi hỏi phụ huynh mới trả lời được. "Nhưng mà em thấy bác gái thương em lắm, muốn em làm con gái nuôi luôn đó" - Bảo Anh nói thêm.

Quốc Trường cũng đồng ý với điều này: "Mẹ anh thương em dữ luôn, thương lắm. Em nói gì với mẹ anh mà sao mẹ anh thương em dữ vậy. Mẹ anh thương em dữ lắm không hiểu tại sao". Cô nàng bật mí đáp án: "Anh biết tại sao không, tại vì em dễ thương đó".
Không chỉ cho mượn 2 tỷ đồng nhanh chóng, nam diễn viên gốc Cần Thơ còn đề nghị Bảo Anh mượn 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) để sau này trả lại bằng USD có lãi. Sau khi Quốc Trường nói chuyện với mẹ, phụ huynh liền đồng ý cho "con dâu Camy" mượn tiền mà không hỏi quá nhiều lý do và còn khẳng định sáng hôm sau sẽ chuyển khoản ngay. Từ đây, khán giả cũng có thể dễ dàng hiểu được tình cảm cũng như mối quan hệ thân thiết của mẹ Quốc Trường dành cho Bảo Anh.
Khi đóng phim cả hai cũng được hỏi về câu chuyện phim giả tình thật nhưng cặp đôi phủ nhận. Quốc Trường cho biết: "Tôi không phải là kiểu người nói trước tương lai hay khẳng định gì ở thời điểm hiện tại. Mọi thứ tôi để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Về chuyện tình cảm, cảm xúc thì mình cứ để thoải mái, cho nó tự diễn ra. Ngày xưa tôi cũng có giai đoạn rất quý Bảo Anh, thích tới mức mà đôi lúc bị tâm thần nhẹ luôn đó. Kiểu bị tương tư đến mức ám ảnh trong đầu luôn. Bảo Anh làm khổ tôi dữ lắm".
Riêng giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng cho biết: "Hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn có tình cảm, đó là quý mến nhau, là những người bạn luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tới ngày hôm nay".
Trước đó, VOV đưa tin "Quốc Trường: "Nếu tôi có người yêu, cô ấy phải chịu áp lực khi công khai". Nội dung chính như sau:
Nữ diễn viên được khen ngợi có ngoại hình trẻ trung sau 2 lần sinh nở, nhờ chăm chỉ tập luyện yoga. Ở 2 lần sinh, Lê Khánh luôn ưu tiên cho sức khoẻ của con, còn bản thân cô không áp lực chuyện giảm cân. Nữ diễn viên nói không với thuốc giảm cân, chỉ kiên trì tập yoga và điều chỉnh lại chế độ ăn uống, bỏ thói quen ăn đêm.
Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất sau khi giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao ngày mai 2009. Từng tham gia nhiều dự án truyền hình ở phía Nam nhưng không mấy nổi bật, Quốc Trường được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình "Về nhà đi con". Sau đó, anh đóng một số dự án điện ảnh như "Đôi mắt âm dương", "Bẫy ngọt ngào", "Kẻ ẩn danh".
Những năm gần đây, Quốc Trường ít đóng phim, cân nhắc kỹ kịch bản, tập trung cho việc kinh doanh. Mới đây, anh tham gia bộ phim điện ảnh kinh dị "Út Lan: Oán linh giữ của". Trong phim, Quốc Trường vào vai nhà văn Sơn – một hình tượng hiền lành, đối lập hoàn toàn với các vai “sở khanh, đểu cáng” thường gắn liền với anh trước đây. Anh cho biết đã từ chối nhiều kịch bản vì sợ bị đóng khung hình ảnh phản diện.
Dịp này, Quốc Trường có những chia sẻ về vai diễn mới, công việc, cuộc sống và chuyện tình cảm với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV).
PV: Điều gì thu hút anh nhận lời tham gia “Út Lan: Oán linh giữ của”?
Quốc Trường: Sau phim “Kẻ ẩn danh”, đạo diễn Trần Trọng Dần nói sắp có một dự án mới, có yếu tố tâm linh và mời tôi tham gia. Lúc đó, anh Trần Trọng Dần vẫn chưa viết kịch bản phim “Út Lan: Oán linh giữ của” nên tôi thấy được sự thiện chí. Tôi thấy đạo diễn Trần Trọng Dần là người có tư duy điện ảnh của Mỹ và có sự đầu tư lớn, chỉ là vẫn thiếu kinh nghiệm nên tôi nhận lời tham gia phim.
Đặc biệt, trong phim, tôi được thoát vai phản diện, được đóng vai hiền lành, chính trực, có thể không ấn tượng, nhưng tôi cảm thấy rất “sướng”. Khán giả có thể thất vọng với vai diễn lần này của tôi khi mong chờ tôi đảm nhận vai nặng ký nhưng tôi rất thích vai diễn này. Sau thời gian trải nghiệm những vai hiền, biết đâu tôi sẽ trở lại với những phản diện.

PV: Anh chuẩn bị như thế nào để hóa thân vào vai diễn lần này?
Quốc Trường: Vai Sơn trong “Út Lan: Oán linh giữ của” với tôi rất dễ diễn so với những vai phản diện trước đây, nhưng khó ở chỗ tôi phải tiết chế ánh mắt để trông không bị dữ. Xét về tổng thể, vai diễn này như một cuộc dạo chơi đối với tôi, tôi đóng phim rất sướng và không có áp lực tâm lý.
PV: Anh có lo ngại nếu quen đóng vai hiền, khi quay lại vai phản diện sẽ khó khăn?
Quốc Trường: Đóng vai phản diện ăn vào máu tôi rồi, chỉ khó khi không có chất liệu để diễn. Khi diễn vai hiền, tôi nhớ lại thời mới lên TP.HCM, còn những vai phản diện tôi lấy chất liệu ở thời điểm hiện tại. Không có nghĩa là bây giờ tôi là người phản diện, nhưng cuộc sống trong giới giải trí, trong kinh doanh làm lời nói và ánh mắt của tôi sắc bén hơn.
PV: Anh kỳ vọng doanh thu của “Út Lan: Oán linh giữ của” sẽ như thế nào?
Quốc Trường: Nếu được khán giả ủng hộ, tôi hy vọng bộ phim có thể đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.
PV: Có cảnh quay nào trong phim khiến anh ám ảnh?
Quốc Trường: Tôi không bị ám ảnh nhưng sợ những cảnh quay trong hầm. Trong hầm rất bẩn, nhơ nhuốc, tăm tối, thiếu oxy, đầy mùi carbon. Phân cảnh trong hầm quay tới 7 ngày, lúc nào tôi cũng ướt nhẹp. Khán giả xem trên phim những cảnh đó chỉ khoảng 10-20 phút nhưng chúng tôi quay mất một tuần.
PV: Anh thấy Mạc Văn Khoa đóng vai phản diện như thế nào?
Quốc Trường: Tôi thấy đây là vai diễn hay nhất của Mạc Văn Khoa từ trước đến nay. Khi xem phim khán giả sẽ bất ngờ với diễn xuất của Mạc Văn Khoa hơn là với tôi. Mạc Văn Khoa rất duyên, vừa có thể diễn vai hài, vừa diễn vai ác. Trong “Út Lan: Oán linh giữ của”, Khoa được thể khả năng diễn xuất trong một dạng vai khác, tôi cũng thể hiện khả năng diễn xuất qua một dạng vai mới. Tôi đánh giá Mạc Văn Khoa rất cao.
PV: Anh đánh giá như thế nào về bạn diễn Phương Thanh?
Quốc Trường: Phương Thanh là một viên ngọc hoàn toàn mới, cần phải mài giũa nhiều. Bạn ấy diễn rất tự nhiên, chỉ là chưa có kỹ thuật. Nếu được đào tạo và rèn luyện thêm khoảng nửa năm đến một năm, bạn ấy sẽ rất triển vọng. Phương Thanh có khuôn mặt đẹp và tố chất tốt, chỉ cần học hỏi thêm một số kỹ thuật khi diễn xuất trong tương lai.

PV: Anh cảm thấy thế nào khi thường bị khán giả "đẩy thuyền" với diễn viên nữ đóng chung?
Quốc Trường: Tôi quen rồi, cảm thấy bình thường. Khán giả thường nghĩ tôi là một nam diễn viên độc thân, nổi tiếng, có sự nghiệp nhưng chưa từng công khai chuyện tình cảm nên họ rất tò mò. Tôi chỉ ngại với những người bị gán ghép với tôi. Người nào dễ tính thì không sao nhưng với những người khó tính thì sẽ rất khó xử cho cả hai người.
PV: Vì sao anh chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm?
Quốc Trường: Tôi không công khai chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng tới đối phương. Có vài lần, những bức ảnh tôi chụp cùng với bạn là nữ giới bị công kích. Trong khi đó chỉ là bạn bè bình thường, nếu như đó là bạn gái thật của tôi, có lẽ cô ấy không chịu được áp lực. Họ bị fan cuồng của tôi làm phiền, soi mói đời tư, miệt thị, thậm chí sỉ nhục rằng đến với Quốc Trường để đào mỏ. Nếu tôi có người yêu, cô ấy muốn công khai cũng được nếu chịu được áp lực dư luận, chứ tôi không hề giấu diếm.
PV: Mấy năm nay, anh ít đóng phim, tập trung kinh doanh, có phải anh đang kén chọn kịch bản?
Quốc Trường: Tôi rất dễ tính, không kén chọn kịch bản hay vai diễn. Nếu chọn lựa kỹ lưỡng và chờ đến khi có một vai diễn thực sự tâm đắc thì có lẽ tôi già mất rồi. Tôi sẽ nhận lời với những dự án có tổng thể ổn và có sự đầu tư, còn doanh thu cao hay thấp còn phụ thuộc vào phản ứng của khán giả.

PV: Nếu nhận được lời mời từ những “đạo diễn trăm tỷ” như Lý Hải, Victor Vũ hay Trấn Thành, anh có sẵn sàng tham gia đóng phim?
Quốc Trường: Tôi sẵn sàng nhưng có thể không đến lượt tôi. Những đạo diễn nổi tiếng thường lựa chọn những diễn viên thân quen đi casting. Trong khi đó, tôi không bao giờ đi casting phim, chỉ nhận những lời mời trực tiếp. Tôi thường tập trung vào công việc kinh doanh, không có mối quan hệ thân thiết với nhiều đạo diễn nổi tiếng và cũng không phải là cái tên bảo chứng phòng vé.
Tôi cũng không bao giờ tham gia gameshow vì thấy mình không có duyên, không biết giỡn. Tôi xây dựng hình ảnh là một doanh nhân, nếu chơi gameshow có lỡ kém duyên một chút sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
PV: Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
Quốc Trường: Tôi đang tham gia 2 bộ phim điện ảnh, một phim đang quay và một phim bấm máy vào tháng 7. Tôi vừa từ chối một dự án vì không sắp xếp được thời gian. Những vai diễn sắp tới của tôi đều là vai hiền, khác hoàn toàn với những nhân vật trước đây. Sau khi thỏa mãn với những vai hiền, có thể tôi sẽ quay trở lại với sở trường vai phản diện.
PV: Xin cảm ơn anh!
