Hai tàu cao tốc đâm vào nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 21 người thiệt mạng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc tại miền nam Tây Ban Nha tối 18/1 khiến ít nhất 21 người chết, khoảng 100 người bị thương, giao thông đường sắt tê liệt.

Ngày 19 tháng 1 năm 2026, báo VTC đăng tải bài viết với tiêu đề "Hai tàu cao tốc đâm vào nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 21 người thiệt mạng". Nội dung như sau:

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến hai đoàn tàu cao tốc xảy ra tại miền nam Tây Ban Nha tối 18/1 (giờ địa phương).

Theo Adif, vụ việc xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba. Đoàn tàu hoạt động buổi tối trên tuyến Málaga - Madrid bị trật bánh, sau đó va chạm với một đoàn tàu khác đang chạy theo hướng ngược lại đến Madrid - Huelva, thành phố thuộc khu vực miền Nam Tây Ban Nha. Cú va chạm mạnh khiến cả hai cùng trật bánh khỏi đường ray.

The Guardian dẫn nguồn tin giới chức Tây Ban Nha cho biết vụ tai nạn đã khiến 21 người thiệt mạng. Còn theo Đài Truyền hình Quốc gia, khoảng 100 người bị thương, trong đó có 25 trường hợp nguy kịch. Sau sự cố, một số hành khách vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu.

Hai tàu cao tốc đâm vào nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 21 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi các đoàn tàu gặp nạn. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp vùng Andalusia cho biết chỉ vài phút sau tai nạn, họ đã nhận được hàng loạt cuộc gọi báo có người bị thương và mắc kẹt. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều toa tàu bị lật nghiêng, thân tàu méo mó nghiêm trọng, trong khi lực lượng cứu hỏa và y tế khẩn trương tiếp cận hiện trường để cứu nạn.

Chia sẻ với Đài Truyền hình Quốc gia RTVE, một nhân chứng cho biết một toa tàu bị lật hoàn toàn, cú va chạm mạnh đến mức “giống như một trận động đất”.

Một phóng viên của Đài Phát thanh Quốc gia RNE có mặt trên một trong hai đoàn tàu gặp nạn cho hay, hành khách đã phải dùng búa khẩn cấp đập vỡ kính để thoát ra ngoài. Nhiều người rơi vào hoảng loạn khi toàn bộ hệ thống điện trên tàu bị ngắt, khiến các toa chìm trong bóng tối.

Một đoạn video trên mạng xã hội X ghi lại hình ảnh nhân viên tàu mặc áo phản quang trấn an hành khách, yêu cầu họ ở yên tại chỗ, đồng thời kêu gọi những người có kiến thức sơ cứu hỗ trợ các hành khách khác. Nhân viên này cũng nhắc mọi người tiết kiệm pin điện thoại để sử dụng đèn pin khi sơ tán.

Hai tàu cao tốc đâm vào nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 21 người thiệt mạng- Ảnh 2.

Hành khách tập trung tại ga do các chuyến tàu bị hủy bỏ sau vụ tai nạn. (Nguồn: CNA)

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang theo dõi sát sao tình hình vụ việc. Chủ tịch vùng Madrid, bà Isabel Díaz Ayuso, khẳng định các bệnh viện trong khu vực sẵn sàng hỗ trợ vùng Andalusia khi cần thiết.

Công ty đường sắt tư nhân Iryo, đơn vị khai thác tuyến Málaga - Madrid, chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trong khi đó, nhà khai thác đường sắt Adif của Tây Ban Nha quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động đường sắt giữa Madrid và vùng Andalusia để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Năm 2013, một trong những thảm họa đường sắt thảm khốc nhất lịch sử Tây Ban Nha diễn ra khi đoàn tàu cao tốc trên tuyến Madrid - Galicia trật bánh, khiến 79 người thiệt mạng và 179 người khác bị thương.

Báo Tiền Phong cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Tây Ban Nha: Cảnh tượng kinh hoàng khi hai tàu cao tốc đâm nhau, hàng trăm người thương vong". Nội dung như sau:

Vụ tai nạn xảy ra ngày 18/1 (giờ địa phương), ở khu vực thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết tại cuộc họp báo ở Madrid rằng nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.

Ông cho biết tai nạn trật bánh xảy ra trên đoạn đường ray thẳng là “rất bất thường”, đồng thời cho biết đoạn này vừa được nâng cấp vào tháng 5/2025.

 

Hình ảnh tàu hư hại sau vụ đâm ngược chiều. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh tàu hư hại sau vụ đâm ngược chiều. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh tàu hư hại sau vụ đâm ngược chiều. (Ảnh: Reuters)

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, cách thủ đô Madrid khoảng 360km về phía nam. Một lãnh đạo y tế khu vực cho biết 18 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong đó có một số trường hợp nguy kịch.

Đài truyền hình quốc gia TVE đưa tin lái tàu của 1 trong 2 tàu - chạy tuyến Madrid - Huelva - nằm trong số những người thiệt mạng. Tổng cộng khoảng 100 người bị thương, trong đó 25 người bị thương nặng.

Thông báo trên mạng xã hội của công ty quản lý hạ tầng đường sắt Adif cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 10 phút sau khi tàu Iryo rời Cordoba hướng về Madrid.

Iryo là hãng đường sắt tư nhân, trong đó tập đoàn đường sắt quốc doanh Ý Ferrovie dello Stato nắm cổ phần chi phối. Đoàn tàu gặp nạn là Freccia 1000, chạy tuyến Malaga–Madrid. Tàu Iryo chở hơn 300 hành khách, còn tàu Renfe có khoảng 100 người.

Hiện trường khó tiếp cận

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hủy các lịch trình trong ngày 19/1 để tập trung xử lý thảm kịch. Nhiều đại sứ quán đã gửi tin nhắn cho nhân viên yêu cầu xác nhận an toàn.

Quân đội Tây Ban Nha đã điều động lực lượng từ một căn cứ gần hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Ông Antonio Sanz, lãnh đạo y tế chính quyền vùng Andalusia, cho biết việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, và một đoàn tàu đã rơi xuống taluy cao khoảng 4m bên cạnh đường ray.

“Chúng tôi dự báo sẽ là một đêm vô cùng phức tạp. Số người thiệt mạng có thể còn tăng”, ông nói với báo chí tại Cordoba.

 

Cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường vụ đâm tàu. (Ảnh: Reuters)

Cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường vụ đâm tàu. (Ảnh: Reuters)
Cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường vụ đâm tàu. (Ảnh: Reuters)

Ông Paco Carmona, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Cordoba, nói với TVE rằng dù hành khách trên tàu Iryo đã được sơ tán trong vài giờ sau tai nạn, các toa tàu của Renfe bị hư hại nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

“Vẫn còn người bị mắc kẹt. Chiến dịch đang tập trung đưa mọi người ra khỏi những khu vực rất chật hẹp. Đây là nhiệm vụ rất phức tạp”, ông nói.

Ông Rafael Moreno - Thị trưởng Adamuz, nói với báo El Pais rằng ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát địa phương và chứng kiến cảnh tượng hết sức đau lòng.

“Hiện trường thực sự ám ảnh. Giờ đây lãnh đạo và người dân địa phương đang tập trung giúp đỡ hành khách”, ông nói.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy một trung tâm cứu hộ tạm thời được thành lập tại thị trấn Adamuz, nơi người dân mang đồ ăn và chăn ấm đến hỗ trợ các hành khách khi nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 6 độ C.

“Có rất nhiều người bị thương. Tôi vẫn còn run”, chị Maria San José, 33 tuổi, hành khách ngồi toa số 6 trên chuyến tàu Malaga - Madrid, nói với El Pais.

Một hành khách trên tàu Alvia nói với TVE: “Mọi người la hét, hành lý rơi khỏi giá. Tôi đi toa thứ tư, toa cuối, nên may mắn hơn”.

Salvador Jiménez, một nhà báo của đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE, có mặt trên tàu và nói với đài truyền hình qua điện thoại rằng “có một khoảnh khắc cảm giác như động đất và quả thực tàu đã trật bánh”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng bà đang theo dõi “tin tức khủng khiếp” từ Cordoba.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!