Giữa đêm bố nhắn tin cho cô giáo hỏi "Em ngủ chưa?", câu trả lời của cô khiến ông mất bình tĩnh

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cô giáo trả lời khá bình thản: “Vâng tôi ngủ rồi nhưng có chuyện gì vậy thưa anh?”.

Ngày 07/02/2026, Phụ nữ & pháp luật có đưa tin "Giữa đêm bố nhắn tin cho cô giáo hỏi "Em ngủ chưa?", câu trả lời của cô khiến ông mất bình tĩnh" 

Càng về những dịp nghỉ lễ, đặc biệt là Tết, nhiều gia đình lại rơi vào một nghịch lý quen thuộc: trẻ được nghỉ học nhưng bố mẹ thì không được nghỉ ngơi. Không phải vì công việc mưu sinh, mà vì bài tập về nhà của con. Trong guồng quay cạnh tranh ngày càng khốc liệt của giáo dục hiện nay, bài tập của học sinh không những không giảm mà còn có xu hướng nhiều hơn, khó hơn, và cuối cùng, người gánh áp lực lớn nhất lại chính là các bậc phụ huynh.

Gần đây, trong một nhóm phụ huynh, câu chuyện của một người cha đã khiến cả cộng đồng tranh cãi dữ dội. Ông gần như suy sụp tinh thần vì phải ngồi kèm con làm bài tập đến tận khuya, trong khi ngày mai vẫn phải đi làm sớm.

Quá mệt mỏi, vào lúc gần nửa đêm, ông nhắn trong nhóm lớp vỏn vẹn năm chữ, thậm chí còn gắn thẻ cô giáo chủ nhiệm: “Cô giáo ơi, em đã ngủ chưa?”.

 

Ảnh minh họa

Cô giáo trả lời khá bình thản: “Vâng tôi ngủ rồi nhưng có chuyện gì vậy thưa anh?”.

Chỉ một câu đáp lại đơn giản ấy lại trở thành giọt nước tràn ly.

Người cha lập tức bức xúc: “Cô ngủ rồi, nhưng con tôi vẫn chưa ngủ! Cô giao bài tập nhiều thế này, sao cô ngủ được? Con tôi phải làm bài đến nửa đêm, ngày mai thức dậy kiểu gì?”.

Ban đầu, nhiều phụ huynh tưởng đây chỉ là bức xúc cá nhân. Nhưng rất nhanh sau đó, hàng loạt tin nhắn xuất hiện. Hóa ra, không chỉ con của người cha ấy, mà rất nhiều học sinh khác trong lớp cũng đang vật lộn với đống bài tập Tết, làm đến khuya, thậm chí quá nửa đêm.

Có phụ huynh chia sẻ, nếu con không hoàn thành bài tập, sau đó sẽ bị phạt đứng góc lớp.

Năm chữ tưởng chừng bộc phát ấy đã chạm đúng nỗi niềm chung của nhiều gia đình. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bất mãn: nghỉ Tết nhưng bài tập vừa nhiều vừa khó, trẻ không thể tự làm, buộc cha mẹ phải kèm cặp trong khi ngày Tết cô giáo được nghỉ nhưng học sinh lại không được vui chơi, cha mẹ cũng không được nghỉ ngơi.

Có phụ huynh thẳng thắn nói: “Con tôi không giỏi toán, đó là điều bình thường. Nhưng ngày nào cũng giao bài nâng cao như vậy thì cha mẹ nào chịu nổi?”.

 

Ảnh minh họa

Dĩ nhiên, cũng có ý kiến bênh vực giáo viên, cho rằng việc cô giáo nghỉ ngơi là điều bình thường, và bản thân giáo viên cũng chịu áp lực thành tích. Tuy nhiên, đa số đều đồng tình rằng khối lượng bài tập hiện tại đang vượt quá sức chịu đựng của cả trẻ lẫn phụ huynh, nhất là trong những ngày lẽ ra nên dành cho gia đình.

Vì sao trẻ phải thức đến nửa đêm làm bài tập, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết?

Thứ nhất, bài tập ngày càng khó và nặng về học thuật. Nhiều dạng bài vượt quá khả năng tự làm của học sinh ở độ tuổi hiện tại, khiến trẻ loay hoay hàng giờ mà vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Với lịch học dày đặc quanh năm, kỳ nghỉ Tết lẽ ra là thời gian để trẻ nghỉ ngơi, nhưng lại biến thành “kỳ học tại nhà”.

Thứ hai, phạm vi kiến thức quá rộng, nhiều câu hỏi đòi hỏi tra cứu, suy luận hoặc kiến thức nâng cao. Trẻ dễ bị mắc kẹt ở một câu không làm được, kéo theo việc toàn bộ bài tập bị đình trệ. Lúc này, vai trò của cha mẹ gần như trở thành “gia sư bất đắc dĩ”.

Thứ ba, trẻ mệt mỏi, khả năng tập trung giảm sút. Sau một ngày dài hoặc trong tâm lý “đang nghỉ Tết”, việc phải ngồi hàng giờ trước vở bài tập khiến trẻ chán nản, sợ học, làm việc kém hiệu quả, dẫn đến việc càng làm càng lâu.

Ảnh minh họa

Khi bố mẹ bận rộn, bài tập về nhà trở thành áp lực kép

Ai cũng hiểu, ngoài giờ làm việc, việc kèm con học đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều phụ huynh. Nhưng khi khối lượng bài tập vượt quá giới hạn hợp lý, sự mệt mỏi tích tụ sẽ biến thành căng thẳng, cáu gắt, thậm chí là xung đột giữa cha mẹ và con cái.

Vấn đề ở đây không phải là học hay không học, mà là học như thế nào cho đúng và đủ.

Thứ nhất, cần tránh giao bài tập quá nặng, đặc biệt trong kỳ nghỉ. Nhà trường và giáo viên nên cân nhắc sức chịu đựng của học sinh và hoàn cảnh của gia đình, nhất là với những phụ huynh phải đi làm suốt kỳ nghỉ. Bài tập nên mang tính củng cố, nhẹ nhàng, thay vì dồn dập và mang tính kiểm tra năng lực.

Thứ hai, khuyến khích trẻ tự học thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, việc khơi gợi hứng thú học tập quan trọng hơn số lượng bài tập. Trẻ tự giác và hiểu bài sẽ học hiệu quả hơn nhiều so với việc bị ép ngồi vào bàn đến khuya.

Cuối cùng, giáo dục là trách nhiệm chung, nhưng mỗi bên cần đúng vai. Học tập là nhiệm vụ của trẻ, giáo viên giữ vai trò định hướng và giảng dạy, còn cha mẹ là người đồng hành, khích lệ. Khi bài tập về nhà vượt quá giới hạn hợp lý, nó không còn là công cụ học tập, mà trở thành gánh nặng cho cả gia đình.

Nghỉ Tết, suy cho cùng, không chỉ là nghỉ học, mà còn là thời gian để trẻ hồi phục năng lượng, gắn kết gia đình và chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho chặng đường học tập phía trước.

Ngày 06/02/2026, Phụ nữ & pháp luật có đưa tin "Con đột nhiên thích đi học hơn mọi ngày, biết mặt cô giáo, bố mẹ lo lắng" với nội dung cụ thể như sau:

Sau vài lần bố mẹ dò hỏi, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ: "Lớp con mới có một cô giáo rất xinh đẹp".

Một cặp bố mẹ có con trai đang học tiểu học mới đây đã chia sẻ một trải nghiệm vừa dễ thương vừa khiến người lớn không khỏi bật cười. Trước đây, cậu bé nổi tiếng là “cao thủ dậy muộn”, sáng nào cũng uể oải, miệng thì liên tục than thở không thích đi học. Vậy mà dạo gần đây, mọi thứ bỗng thay đổi hoàn toàn.

Không cần gọi dậy, cậu bé tự giác thức sớm, chuẩn bị cặp sách gọn gàng, còn hào hứng nói rằng ngày nào cũng muốn đến trường. Thấy con thay đổi tích cực, bố mẹ ban đầu mừng thầm, nghĩ rằng con đã lớn, đã bắt đầu yêu việc học.

Nhưng càng quan sát, họ càng thấy có gì đó… không ổn lắm.

Sau vài lần dò hỏi, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ: "Lớp con mới có một cô giáo rất xinh đẹp".

 

Cậu bé không chỉ nhớ rõ lịch học mà còn rành rọt mô tả cô giáo trông thế nào, mặc gì, dạy học ra sao. Nghe con kể, bố mẹ vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.

Bố mẹ cũng thừa nhận cô giáo quả thực rất ưa nhìn, nhưng không quên đùa vui với nhau rằng: “Cô giáo xinh thế này, không biết các con có còn tập trung vào bài giảng không đây?”.

Và quả thực khi nhìn thấy hình ảnh cô giáo, cộng đồng mạng cũng thấu hiểu nỗi lo lắng đó của phụ huynh.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô giáo này còn khiến cộng đồng mạng nể phục bởi thành tích học tập và sự nghiệp. Được biết, cô là giáo viên giảng dạy cho cả học sinh tiểu học, trung học và thậm chí là sinh viên luật. Trên mạng, cô được biết đến với biệt danh “Jhiawen Cheng”, khá nổi tiếng tại Đài Loan.

Cô từng là sinh viên xuất sắc ngành Luật, sau đó theo học tiến sĩ tại Đại học Văn hóa Trung Quốc và hiện đang giảng dạy luật tại một trường đại học, góp phần đào tạo thế hệ luật gia tương lai. Không dừng lại ở đó, cô còn chơi thành thạo piano và sáo, đúng chuẩn “vừa có sắc, vừa có tài”.

Quay lại với câu chuyện của cậu bé tiểu học, nhiều phụ huynh sau khi đọc xong đều bật cười đồng cảm. Có lẽ, niềm yêu thích đi học của trẻ đôi khi bắt đầu từ những lý do rất ngây thơ. Điều quan trọng là, từ sự hào hứng ban đầu ấy, các em có thể dần hình thành thói quen tốt và thật sự yêu việc học – dù động lực ban đầu có khiến bố mẹ… hơi lo lắng một chút.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!