Điều tra vụ cô gái nghi bị tài xế taxi chuốc thuốc mê, tấn công tình dục

Cô gái tỉnh dậy trong hoảng loạn sau khi bị tài xế taxi chuốc thuốc mê rồi cướp tài sản.

Theo báo Người đưa tin có bài Điều tra vụ cô gái nghi bị tài xế taxi chuốc thuốc mê, tấn công tình dục. Nội dung như sau:

Một vụ việc rúng động vừa xảy ra tại Bangkok khi nữ hướng dẫn viên du lịch Thái Lan, Angkana "Oil" Rungpaisarn, 47 tuổi, bị tài xế taxi bỏ thuốc mê và cướp tài sản sau chuyến đi từ Soi Sukhumvit 11 đến Soi Sukhumvit 81 vào đêm 26 tháng 12.

Oil tỉnh dậy trên vỉa hè, cơ thể đầy vết thương và vô cùng hoảng loạn. Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản của nạn nhân cũng biến mất. Cô cho biết, sau khi uống rượu tại một quán bar, chỉ nhớ mình lên taxi nhưng không thể nhớ gì thêm. 

co-gai-bi-tai-xe-chuoc-thuoc-me-1-1735616156.jpg
Nạn nhân tỉnh dậy trong sự bàng hoàng và đau đớn.

Sáng hôm sau, một tài xế xe ôm tên Somphon Khemphet phát hiện Oil trong tình trạng chảy máu và bầm tím, nghi ngờ cô bị tấn công tình dục. Somphon đã đưa cô đến căn hộ của mình thay vì bệnh viện, khi cô kêu đau đầu dữ dội.

Ngay ngày hôm đó, Oil đã nộp đơn tố cáo tại cảnh sát. Trong tuyệt vọng, Oil đã nhờ sự trợ giúp từ tổ chức Saimai Survive.

Với sự hỗ trợ từ Saimai Survive, Oil đã tiếp tục trình báo cảnh sát. Các điều tra viên đang xác minh thông tin qua tín hiệu điện thoại của cô, phát hiện nó xuất hiện gần Chợ Suea Pa, nơi có thể đã xảy ra vụ bán điện thoại của cô.

Cảnh sát hiện đang rà soát các video an ninh và chưa loại trừ khả năng tài xế taxi là nghi phạm chính. Những tình tiết kỳ lạ và sự chậm trễ trong việc điều tra đang khiến vụ án này ngày càng thu hút sự chú ý.

Ngày 4/1/2024, VNexpress đưa tin "Cháy cửa hàng xe điện, một người tử vong'. Nội dung chính như sau: 

Khoảng 4h30 ngày 4/1, người đi đường phát hiện lửa và khói bốc ra từ khu vực kinh doanh xe điện của một cửa hàng kết hợp nhà ở tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du.

    Cháy cửa hàng xe điện, một người mắc kẹt

Lửa bén vào hệ thống điện gây nhiều tiếng nổ. Video: Cao Hương

Lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ cửa hàng với mặt tiền ba gian khoảng 15 m rồi cháy sang ngôi nhà ở ba tầng ở bên trong.

Nhân chứng Cao Hương cho biết một số người dân đến đập cửa cuốn ở tầng một để thông báo cho chủ nhà bên trong và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. "Một lúc sau 6 người trong nhà gồm mẹ già, một phụ nữ, hai vợ chồng, hai cháu nhỏ chạy thoát ra ngoài", chị Cao Hương nói.

Lửa bốc lên rừng rực ở cửa hàng kinh doanh kết hợp nhà ở tại Bắc Ninh. Ảnh: Cao Hương

Tuy nhiên theo nhân chứng này, người phụ nữ vừa thoát ra đã quay trở lại ngôi nhà để tìm mẹ già vì nghĩ bà vẫn chưa thoát nạn nên sau đó bị mắc kẹt.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh được điều đến hiện trường. 5h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát vào bên trong tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo thị trấn Lim cho biết lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy thi thể người phụ nữ 35 tuổi ở trong ngôi nhà.