Bị dòng nước mạnh cuốn trôi khi bắt con trai trên sông, 8 người trong gia đình thiệt mạng
Vụ việc thương tâm xảy ra ở huyện Uttara Kannada, bang Karnataka, Ấn Độ, 8 thành viên trong một gia đình, gồm 7 phụ nữ, đã chết đuối và 3 người khác vẫn mất tích.
Một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang Karnataka, Ấn Độ khiến 8 người trong cùng một gia đình thiệt m:ạng, 3 người khác mất tích khi đang xuống sông bắt trai nước ngọt. Chính quyền địa phương hiện vẫn khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 24/5 tại sông Tatte Hakkalu, huyện Uttara Kannada. Nhóm khoảng 14 người đã xuống sông để thu hoạch trai nước ngọt thì bất ngờ gặp dòng nước dâng mạnh và bị cuố:n trô:i.
Ông Deepan MN, Giám đốc Sở Cảnh sát quận Uttara Kannada, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày. Trong số các nạn nhân tu:vong có 7 phụ nữ và 1 người đàn ông. Ngoài ra vẫn còn 3 người mất tích gồm hai phụ nữ và một người đàn ông.

Theo cơ quan chức năng, một số người khác sau đó đã lao xuống sông để cứu người gặp nạn nhưng tiếp tục bị dòng nước xiết cuố:n vào, khiến số thương vong tăng lên.
Ba người may mắn được cứu sống đã được chuyển tới bệnh viện ở Manipal trong tình trạng nguy kịch để tiếp tục điều trị.
Danh tính những người hiện vẫn mất tích được xác định gồm: Madeva Jattappa Naik (52 tuổi), Manjamma Gotta Naik (50 tuổi) và Nagarathna Parameshwar Naik (40 tuổi).
Lực lượng chức năng cho biết 6 thi thể đã được đưa tới Bệnh viện Chính phủ Bhatkal, trong khi 2 thi thể còn lại được chuyển tới Bệnh viện Chính phủ Murudeshwar. Tất cả các nạn nhân đều là cư dân khu vực Padushirali Saradahole ở Bhatkal.
Phó Thủ hiến bang Karnataka, ông DK Shivakumar, mô tả đây là vụ việc đặc biệt đau lòng và khẳng định công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích đang được chính quyền ưu tiên triển khai khẩn cấp.
