Cô gửi quà sinh nhật cho con, mẹ chụp ảnh đăng lên mạng chê đồ công nghiệp, "có lần nôn sạch"

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Phụ huynh cho rằng túi bánh kẹo này không tốt cho sức khoẻ của con.

Báo Phụ nữ & Pháp luật ngày 25/11/2025 đưa tin: "Cô gửi quà sinh nhật cho con, mẹ chụp ảnh đăng lên mạng chê đồ công nghiệp, "có lần nôn sạch"", nội dung vụ việc như sau: 

Trẻ em độ tuổi mầm non, tiểu học đang ở giai đoạn phát triển nên việc bố mẹ chú trọng đến chế độ ăn uống, sức khoẻ của con là điều dễ hiểu. Và mỗi phụ huynh sẽ có cách nuôi con, chăm sóc con khác nhau. Tuy nhiên việc quá sát sao, kiểm soát thói quen ăn uống của con cũng không phải là tốt nhất, mà đôi khi sẽ dẫn đến phản ứng ngược trong một số tình huống.

Mới đây, mạng xã hội Việt xôn xao câu chuyện của một bà mẹ chia sẻ về chuyện đi dự sinh nhật bạn học lớp con. Dòng tâm sự và hình ảnh bà mẹ đăng tải trên trang cá nhân ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm chú ý của các bậc phụ huynh, song câu chuyện lại gây nên nhiều tranh cãi.

Nguyên văn lời kể của người mẹ:

“Ở lớp có sinh nhật bạn, cô phát cho mỗi bạn một túi quà. Trong khi các bạn bóc bánh kẹo ăn rả rích ngay tại lớp cả rồi thì em mang về đưa mẹ bảo: ‘Mẹ ơi, con tặng mẹ. Cô cho con nhưng con không ăn đâu. Con còn bé, con ăn bim bim là đau bụng, ăn kẹo là sâu răng đấy’. 

Túi quà mang về để góc nhà cả tuần nay vẫn còn nguyên như này. Chiếc em bé healthy của tui chưa từng quen với đồ ăn công nghiệp. Có hôm liên hoan Trung Thu, cô cho ăn miếng bánh ngọt cuộn kem, tối về em nôn sạch.

Mình tin đó là cách hệ tiêu hoá khoẻ mạnh phản xạ để bảo vệ cơ thể, tự loại bỏ những thứ không tốt, không phù hợp với con. Thay vì tự hào vì con ‘ăn được cả thế giới’, mẹ tự hào vì con ăn đa dạng thực phẩm lành mạnh và biết từ chối những món không tốt cho sức khỏe”.

Bên dưới bài chia sẻ của người mẹ, rất nhiều phụ huynh để lại bình luận trái chiều. Một số người dành lời khen cho người mẹ, vì chăm con, nuôi con kỹ tính và cẩn thận. Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh khác, cộng đồng mạng lại tỏ ra khó chịu, phê bình và thậm chí chỉ trích người mẹ, cho rằng chị đăng tải câu chuyện như vậy không khéo chút nào. 

Việc mỗi bố mẹ có quan điểm trong chế độ ăn uống của con là khác nhau, nếu cảm thấy thực phẩm không phù hợp thì có thể không cho con ăn, đây là quyền của phụ huynh. Tuy nhiên, thời điểm và hoàn cảnh người mẹ này bày tỏ quan điểm lại không phù hợp, có phần kém duyên.

Điều này vô tình thể hiện sự thiếu sự tôn trọng đối với phụ huynh bạn học của con và cả giáo viên chủ nhiệm, người đã có lòng tặng bịch bánh kẹo làm quà mang về cho con của chị. Không muốn làm tổn thương sức khoẻ của con, nhưng lại làm tổn thương trái tim và tình cảm của người tặng, nếu họ biết được thì sẽ rất buồn.

Hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn đang bàn tán xôn xao về câu chuyện.

CĐM để lại nhiều tranh luận trái chiều về câu chuyện.

Một số bình luận nổi bật được để lại:

- Em đang chuẩn bị phần quà như thế này cho lớp con em luôn. Mà đọc bài cũng rén ngang, chả nhẽ phải mua trái cây, rau củ sốt, nước ép không đường.

- Món quà tặng là để thay lời cảm ơn của bố mẹ đến các bạn học đã đón sinh nhật cùng con mình. Bình thường con mình cũng không ăn những snack, nhưng khi sinh nhật hay bạn tặng con đều nhận, vui vẻ cảm ơn rồi mang về khoe mẹ, dù rằng con không ăn nhưng vẫn treo bàn học làm kỉ niệm. Cho ăn hay không là do phụ huynh, nhưng ai đời lại đi chê quà người khác, rồi tự khen bản thân như thế. 

- Công bố mẹ chuẩn bị mua quà tốn kém, còn dành thời gian phân ra rồi gói cẩn thận, vậy mà chê lên chê xuống.

- Hãy để cho con có tuổi thơ với các bạn, con mình bệnh không ăn được bánh kẹo có đường, nhưng mỗi khi có sinh nhật cũng xin bác sĩ cho bé được vui với các bạn 1 bữa.

- Làm riết cái con mình bị cô lập, rồi quay qua trách cô giáo và mấy đứa nhỏ khác.

- Tui vẫn biết phần quà này tặng phụ huynh là chính vì bọn nhỏ không ăn được bao nhiêu, nhưng tui vẫn chọn túi to nhiều và mua nơi có nguồn gốc rõ ràng, con tui mà ăn được nhiều thứ thì tui lại vui quá cơ, vui vì cái bụng nó có thể ăn được cả thế giới, vui vì nó bình thường giống số đông.

- Con mình được tặng quà thì nó sẽ ăn từ lúc ra cổng tới lên xe và về nhà là hết. Gần nhà mình có bé kia mẹ nó cái gì cũng sợ bệnh không cho ăn, riết nó thấy bé nhà người ta ăn bánh nên nó thèm, nó nhai cái miệng không thôi, tội lỗi vô cùng.

- Đôi khi bố mẹ kỹ quá, bao bọc nhiều cũng không phải là tốt cho con, làm như vậy bé sẽ có đề kháng yếu hơn so với các bạn đồng trang lứa khác.

Về vụ việc trên, báo Phụ nữ mới đưa tin: "Vì sao bức ảnh này khiến cộng đồng phụ huynh Việt Nam bức xúc suốt 2 ngày?", nội dung như sau: 

Hai hôm nay, khi lướt mạng xã hội, tôi liên tục bắt gặp một bài viết đang được chia sẻ rất mạnh: hình ảnh một túi quà sinh nhật gồm vài món bánh kẹo, bim bim và sữa chua uống - những món quà quen thuộc mà phụ huynh nào có con học mầm non, tiểu học cũng từng ăn. Nhưng điều khiến bài viết gây bão không phải ở túi quà, mà ở câu chuyện người mẹ kể kèm theo: Con mình không ăn đồ ăn công nghiệp, mang quà về để suốt cả tuần không đụng tới, thậm chí từng nôn khi ăn bánh kem nên mẹ rất "tự hào" vì con biết từ chối những thứ không lành mạnh.

Nghe qua thì tưởng chỉ là một câu chuyện khoe con bình thường. Nhưng phản ứng thực tế lại hoàn toàn trái ngược: hầu hết các phụ huynh đều tỏ ra khó chịu, thậm chí bức xúc. Nhiều người cảm thấy câu chuyện này không hề đáng yêu như cách người mẹ nghĩ, mà lại mang màu sắc phán xét, thiếu tinh tế, và có thể khiến phụ huynh tặng quà bị tổn thương.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tại sao một bài viết tưởng như "nuôi con healthy" lại khiến cộng đồng phản ứng mạnh đến thế?

Vì sao bức ảnh này khiến cộng đồng phụ huynh Việt Nam bức xúc suốt 2 ngày?- Ảnh 1.
Câu chuyện gây tranh cãi

Tế nhị - điều nhỏ bé nhưng quan trọng trong giao tiếp phụ huynh

Điều đầu tiên và dễ thấy nhất là: bài viết vô tình làm tổn thương người đã chuẩn bị túi quà sinh nhật. Dù người mẹ không nêu tên, nhưng việc đăng túi quà có bao bì rõ ràng, thương hiệu rõ ràng, lại kèm lời ám chỉ "đồ ăn công nghiệp không tốt, con tôi không ăn" khiến nhiều người cảm thấy đây là một hành động thiếu tôn trọng.

Ở môi trường học đường, mỗi dịp sinh nhật đều là một cơ hội để phụ huynh thể hiện sự chu đáo và vui vẻ với bạn bè của con. Không ai ép trẻ phải ăn, nhưng đó vẫn là tấm lòng. Một túi quà vài chục nghìn nhưng là công sức chuẩn bị, là tình cảm gửi gắm. Việc mang túi quà đó lên mạng rồi dùng nó làm ví dụ minh họa cho quan điểm "nhà tôi ăn uống sạch - nhà người khác thì không" rõ ràng là một điều dễ khiến người được tặng thấy chạnh lòng.

Câu chuyện trở nên nhạy cảm bởi nó không chỉ là chuyện ăn uống, mà là chuyện về phép lịch sự. Trong văn hóa Việt Nam, tặng quà là một cử chỉ đẹp, và sự đáp lại cũng cần tinh tế. Không ai nói rằng trẻ phải ăn những gì mình không thích, nhưng việc chia sẻ lên mạng kèm câu chữ mang tính phán xét đã vượt quá giới hạn của sự riêng tư.

Vì sao bức ảnh này khiến cộng đồng phụ huynh Việt Nam bức xúc suốt 2 ngày?- Ảnh 2.
Túi quà gây tranh cãi

Không chỉ khoe con mà vô tình hạ bệ sự lựa chọn của người khác

Một lý do khác khiến bài viết gây tranh cãi là giọng điệu có phần "khoe khéo" mà nhiều người đọc được giữa các dòng. Người mẹ nói cô tự hào vì con biết từ chối đồ ăn không lành mạnh, có hệ tiêu hóa khỏe mạnh đến mức "tự loại bỏ những thứ không phù hợp". Vô tình, điều này trở thành sự so sánh: con mình ăn uống khoa học, còn con người khác lại đang tiêu thụ đồ ăn công nghiệp.

Trong mắt phụ huynh khác, đây không còn là một câu chuyện chia sẻ nữa, mà là một lời khẳng định rằng phương pháp nuôi con của gia đình khác "không tốt bằng". Mà khi nhắc đến con cái, mọi bậc phụ huynh đều rất nhạy cảm. Chính vì vậy, bài viết nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi: liệu gia đình này có thực sự loại bỏ hoàn toàn đồ ăn công nghiệp khỏi cuộc sống của con? Hay đây chỉ là một bài viết "làm hình ảnh" trên mạng xã hội? Điều này càng khiến bài viết bị xem là khoe khoang không hợp hoàn cảnh.

Chuyện nhỏ của trẻ nhưng là bài học lớn cho người lớn

Điều đáng nói là bản thân đứa trẻ không làm gì sai. Trẻ không thích ăn là chuyện bình thường. Nhưng người lớn, bằng hành động chia sẻ thiếu tinh tế đã biến một câu chuyện đơn giản thành một cuộc tranh cãi cộng đồng.

Đây là bài học điển hình về việc cân nhắc trước khi đưa chuyện riêng lên mạng xã hội. Một bài viết tưởng vô hại có thể gây tổn thương thật sự cho những người liên quan. Sự tinh tế trong cách hành xử không chỉ giúp giữ hoà khí giữa phụ huynh mà còn là tấm gương xã hội đầu tiên mà trẻ nhìn vào để học theo.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!