Cô gái trẻ giữ được mạng sống nhờ một bình luận vu vơ trên mạng xã hội trong lúc tuyệt vọng
Ở đời cũng có những điều kỳ diệu, đó là khi tưởng như không còn thì bất ngờ nó lại xuất hiện như một "phần thưởng" cho sự cố gắng và niềm tin.
Ngày 14 tháng 12 năm 2025, chuyên trang Phụ Nữ Số đăng tải bài viết với tiêu đề "Cô gái trẻ giữ được mạng sống nhờ một bình luận vu vơ trên mạng xã hội trong lúc tuyệt vọng:". Nội dung như sau:
Có những lúc cuộc đời tưởng như hết hy vọng, không còn chỗ bám víu, người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù biết rằng phần trăm may mắn hay thành công chỉ là... vô cùng nhỏ. Thế nhưng, ở đời cũng có những điều kỳ diệu, đó là khi tưởng như không còn thì bất ngờ nó lại xuất hiện như một "phần thưởng" cho sự cố gắng và niềm tin.
Đó là câu chuyện của chị Triệu Thị Thu Hiền (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ). Nhờ một dòng bình luận vu vơ trên mạng xã hội, chị đã cứu được bản thân mình.

Căn bệnh bất ngờ khiến cô gái trẻ cả đời phải gắn bó với máy thở
Hiền sinh năm 1994, lớn lên hoàn toàn khoẻ mạnh. Biến cố xảy ra với chị khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng. Sau sinh, sức khỏe Hiền bỗng nhiên yếu dần, cơ thể gầy mòn ko rõ nguyên nhân, nghi hậu sản nhưng đi viện khám mãi không ra bệnh. Năm 2017, chị nghỉ việc công nhân may vì không còn sức đi làm. Cuối tháng 4/2020 bệnh nặng đột ngột, Hiền phải nhập viện suốt 7 tháng, chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội rồi về quê, bệnh vẫn không tiến triển. Bác sĩ kết luận chị bị liệt cơ hô hấp! Căn bệnh quái ác ko có cách điều trị khiến Hiền phải gắn bó với máy thở suốt đời.
Trong khi đang đau đớn vì thể xác lẫn tinh thần, Hiền phải chịu thêm nỗi đau tan vỡ gia đình khi người chồng không còn muốn ở bên mẹ con cô nữa. Hiền trở thành mẹ đơn thân nuôi con, lúc đó con gái cô mới 4 tuổi. Không thu nhập, không còn tiền nằm viện duy trì máy thở, lúc đó Hiền tưởng cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc.
Giữa những ngày tuyệt vọng nhất ấy, chị vô tình đọc được một bài viết kêu gọi hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung trên fanpage Quỹ Thiện Tâm (năm 2020). Trong một khoảnh khắc gần như vô thức, Hiền để lại một dòng bình luận ngắn - như một lời cầu cứu gửi vào khoảng không: "Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó".
Bình luận đã gửi, dù không dám hy vọng gì nhiều nhưng may mắn đã mỉm cười với Hiền.
Dù bình luận đã gửi nhưng chị cũng không dám hy vọng gì vì biết mình chỉ là một số phận quá nhỏ bé giữa rất nhiều mảnh đời khó khăn khác. Không ngờ, bình luận đó lại được CEO của Quỹ đọc được và hồi đáp. Sau khi xác minh hoàn cảnh, Quỹ thông báo sẽ tặng Hiền một chiếc máy thở. Chỉ hơn một tuần sau, Quỹ Thiện Tâm đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ – nơi Hiền đang điều trị - để trao tặng chị Hiền một chiếc máy thở cùng 5 triệu đồng, giúp chị mua thêm máy hút đờm để duy trì sự sống.
Chỉ sau hơn 1 tuần, chị Hiền đã nhận được 1 chiếc máy thở và quà. (Ảnh: Fanpage Quỹ Thiện Tâm)
Đặc biệt, các kỹ thuật viên của hãng còn thường xuyên về nhà bảo dưỡng máy giúp chị trong suốt 5 năm qua. Nhờ vậy mà chị Hiền có thêm sức mạnh sống, hàng ngày bán hàng giúp mẹ và được nhìn thấy con khôn lớn.
Mới đây, chị Hiền chia sẻ, Quỹ đã tiếp tục tặng chị chiếc máy thở thứ 2, thay thế cho chiếc cũ đã dùng suốt 5 năm qua.
Liệt cơ hô hấp: Biến chứng nguy hiểm của bệnh nhược cơ
Liệt cơ hô hấp là tình trạng các cơ kiểm soát hoạt động hô hấp bị suy yếu hoặc tê liệt, dẫn đến khó thở hoặc không thể tự thở. Đây là một biến chứng nguy hiểm của bệnh nhược cơ, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Nhược cơ hay yếu cơ (Myasthenia Gravis) là bệnh lý tự miễn của những điểm nối thần kinh – cơ ở người bệnh, đặc trưng bởi yếu cơ có tính chất dao động theo thời điểm trong ngày, buổi sáng khỏe hơn buổi chiều hoặc yếu tăng khi người bệnh hoạt động quá sức và giảm khi nghỉ ngơi. Biểu hiện yếu cơ thường gặp ở cơ mắt (sụp mi), cơ vận nhãn, cơ vùng cổ vai, hông, hoặc cơ hô hấp (thở mệt).
Liệt cơ hô hấp là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh nhược cơ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được nhận biết và can thiệp kịp thời. Tình trạng này xảy ra khi các cơ tham gia vào quá trình hít thở, bao gồm cơ hoành, cơ liên sườn, cơ ức đòn chũm và cơ thang, trở nên suy yếu hoặc mất khả năng vận động.

Dấu hiệu và triệu chứng nhận biết
Người bệnh nhược cơ khi bắt đầu gặp vấn đề về hô hấp sẽ xuất hiện một số dấu hiệu đáng chú ý như:
Khó thở: Ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy hơi thở nông, đặc biệt khi nằm ngửa hoặc sau khi vận động nhẹ. Theo thời gian, tình trạng khó thở trở nên rõ rệt hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi.
Thở nhanh, nông: Để bù đắp cho sự suy yếu của các cơ hô hấp, người bệnh có xu hướng thở nhanh và nông, nhưng hiệu quả trao đổi khí lại rất kém, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.
Suy giảm khả năng ho và khạc đờm: Khi các cơ liên quan đến động tác ho và khạc đờm trở nên yếu đi, người bệnh gặp khó khăn trong việc tống xuất dịch tiết ra khỏi đường thở, dễ dẫn đến ứ đọng đờm và nguy cơ viêm phổi.
Nuốt sặc: Cơ hầu họng suy yếu không chỉ gây khó nuốt mà còn làm tăng nguy cơ thức ăn hoặc nước bọt rơi vào đường thở, dẫn đến sặc và thậm chí gây viêm phổi hít.
Tím tái, lơ mơ: Đây là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy cơ thể đang thiếu oxy trầm trọng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể rơi vào hôn mê và tử vong.
Liệt cơ hô hấp là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Việc phòng ngừa tình trạng này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các bệnh lý tiềm ẩn gây suy yếu cơ.
Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả:
Kiểm soát các bệnh lý nền
Rèn luyện sức khỏe hô hấp
Tránh các yếu tố nguy cơ
Tiêm vắc xin phòng bại liệt
Tập chí Thị Trường Tài Chính cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Cô gái trẻ ở Phú Thọ giữ được mạng sống nhờ bình luận vu vơ trên Facebook". Nội dung như sau:
Triệu Thị Thu Hiền trú tại Khu 7, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, là cô gái may mắn nhận được sự hỗ trợ để giữ mạng sống. Hiền sinh năm 1994, lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh. Biến cố xảy ra với cô khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng.
Sau khi sinh con, sức khỏe Hiền yếu dần, cơ thể gầy mòn không rõ nguyên nhân, nghi hậu sản nhưng đi viện khám mãi không ra bệnh. Năm 2017, cô nghỉ việc công nhân may vì không còn sức đi làm.
Cuối tháng 4/2020, bệnh trở nặng đột ngột, Hiền phải nhập viện suốt 7 tháng, liên tục di chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội nhưng vẫn không tiến triển. Bác sĩ kết luận cô bị liệt cơ hô hấp. Đáng buồn, căn bệnh quái ác này không có cách điều trị, Hiền sẽ phải gắn bó với máy thở suốt đời.
Trong khi bị nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày vò, Hiền còn gặp biến cố hôn nhân. Cô ly hôn, trở thành mẹ đơn thân của con gái 4 tuổi.
Thời điểm đó, không có thu nhập, không còn tiền nằm viện duy trì máy thở, Hiền tưởng cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc.

Trong lúc tuyệt vọng, cô đọc được bài viết về hỗ trợ bà con lũ lụt miền Trung trên Fanpage Quỹ Thiện Tâm (năm 2020). Hiền vô thức viết một bình luận như một lời cầu cứu: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình một chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”.
Lúc đó, Hiền không hy vọng nhiều bởi biết rõ mình chỉ là một người nhỏ bé giữa vô vàn mảnh đời ngoài kia. Thật không ngờ, bình luận đó được ông Lý Minh Tuấn - CEO Quỹ đọc được và hồi đáp.
Ngay sau đó, Quỹ đã liên hệ xác minh hoàn cảnh và thông báo sẽ tặng Hiền một chiếc máy thở. Chỉ hơn một tuần sau, Quỹ đã tới Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, nơi Hiền đang điều trị, để tặng cho cô chiếc máy thở Vsmart kèm 5 triệu đồng cùng máy hút đờm để duy trì sự sống.
Kể từ năm 2020 đến nay, các kỹ thuật viên vẫn luôn quan tâm, hỗ trợ Hiền mỗi khi cô cần.
Chiếc máy thở đã trở thành người bạn đồng hành cùng Hiền - cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực sống - suốt 5 năm. Khi sức khỏe tốt hơn, cô giúp mẹ bán hàng. Cô vẫn mang theo máy thở bên mình.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của Hiền là bé Bông. Hiện Hiền không nói được thành tiếng, chỉ ra hơi qua ống thở, nhưng bé Bông chỉ cần nhìn khẩu hình là hiểu mẹ nói gì. Cô bé mới học lớp 4 nhưng hiểu chuyện, biết chăm sóc mẹ và học rất giỏi, thường xuyên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Mặc dù đã được sống, nhưng căn bệnh hiện nay khiến Hiền hay viêm phổi, phải nhập viện; ống thở cần thay thế thường xuyên, gây đau đớn khiến em càng gầy mòn… Hiền được nhận tiền hỗ trợ từ Nhà nước nhưng số tiền không lớn, thu nhập từ sạp hàng vỉa hè của mẹ cũng bấp bênh nên tiền thuốc men, nằm viện, chi phí sinh hoạt… là gánh nặng với gia đình cô.
Mới đây nhất, ngày 29/11, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục tặng cho Hiền chiếc máy thở thứ hai, thay thế máy cũ đã dùng suốt 5 năm.
