Cậu bé không qua khỏi sau giấc ngủ trưa, nghe bác sĩ giải thích cô giáo liền ngã khuỵu

Một cậu bé sau khi ăn trưa ở trường mẫu giáo đã bất ngờ không qua khỏi, nguyên nhân là do cô giáo đã có một hành động sai lầm.

Cậu bé không qua khỏi sau giấc ngủ trưa, nghe bác sĩ giải thích cô giáo liền ngã khuỵu

Trang Khám Phá đưa tin trong bài viết: "Cậu bé 5 tuổi không qua khỏi sau giấc ngủ trưa, nghe bác sĩ giải thích cô giáo liền ng:ã khu:ỵu" có nội dung như sau:

Cậu bé Tiểu Vạn, 5 tuổi tên như thường lệ được mẹ cho ăn cơm gà và uống sữa vào buổi sáng trường mầm non.  

Đến giờ ăn trưa, cô giáo Lâm phụ trách lớp cuả Tiểu Vạn nhắc nhở các em nhỏ không được lãng phí thức ăn, nhất định phải ăn hết. Tiểu Vạn là đứa trẻ ngoan nên khi nghe cô giáo nói như thế đã răm rắp nghe theo, cố gắng ăn hết phần cơm trưa dù thức ăn lúc sáng chưa kịp tiêu hết.

Đến khoảng 12 giờ 10 phút, cô giáo đưa các em về phòng ngủ trưa. Sau khi hát xong 3 bài hát, cô yêu cầu các bạn nhỏ nhắm mắt và ngủ. Tuy nhiên, cô Lâm lại thấy Tiểu Vạn vẫn thức, thỉnh thoảng đang nằm lại ngồi dậy nên đã đến hỏi thăm.

Cậu bé nói vì cảm thấy đầy bụng, khó chịu nên không ngủ được. Nhưng cô giáo Lâm cho rằng cậu bé đang bày trò để cố tình không ngủ trưa nên đã “dọa” nếu không ngủ thì sẽ không cao lớn được, Tiểu Vạn nghe lời cô, lại nằm xuống ngủ.

Đến 2 giờ 30 chiều, hầu hết các bạn nhỏ đều thức giấc trở về lớp học. Cô giáo Lâm thấy Tiểu Vạn vẫn chưa dậy, nghĩ rằng cậu bé ngủ trễ hơn nên không đá:nh thức. 20 phút sau, cô giáo Lâm quay lại gọi Tiểu Vạn dậy vào lớp thì thấy mũi, miệng cậu bé tí:m tá:i và không còn thấy thở. Ngay lập tức cô đã gọi thêm giáo viên khác tới đưa Tiểu Vạn vào bệnh viện cấp cứu đồng thời gọi phụ huynh của em đến. Tuy nhiên khi đến nơi bác sĩ thông báo không thể cứu chữa cho cậu bé được nữa.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết nguyên nhân chính dẫn đến sự việc thương tâm là do cậu bé ăn quá no và đi ngủ ngay sau khi ăn. Vì thức ăn chưa tiêu hóa hết nên gây ra tình trạng tắ:c ngh:ẽn thức ăn ở khí quản, dẫn đến ngh:ẹt thở và cậu bé đã không thể cứu sống được. Nghe lời giải thích của bác sĩ, cô giáo Lâm lập tức ng:ã khu:ỵu xuống.

Sự việc cũng được đưa cho các cơ quan điều tra, nhà trường phải chịu trách nhiệm bồi thường, riêng cô Lâm đã bị s:a th:ải và cùng gia đình Tiểu Vạn lo hậu sự cho cậu bé.

Tương tự, báo Người Đưa Tin đăng tải bài viết: "Giờ ngủ trưa ở trường, cô giáo phát hiện một bé học sinh liên tục cựa quậy trong chăn, lại gần kiểm tra thì phát ho:ảng" có nội dung như sau:

Trẻ nhỏ có nhiều vấn đề mà người lớn rất khó lường trước được, thế nên thường ở trường thầy cô giáo sẽ luôn để mắt đến các bé. Nếu lỡ phát hiện vấn đề, họ mới có thể nhanh chóng giải quyết, trước khi sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo sohu đưa tin, ngày 11 tháng 3, tại một trường mẫu giáo ở Sâm Châu, Hồ Nam (Trung Quốc) đã xảy ra tình huống khiến nhiều người thất kinh. Cụ thể trong giấc ngủ trưa ở trường, như thường lệ cô giáo sẽ đi vòng quanh lớp học để kiểm tra tình hình ngủ trưa của bọn trẻ. 

Đúng lúc đó, cô phát hiện chăn của một bé học sinh đang liên tục rung chuyển. Nghĩ đứa trẻ không chịu ngủ mà đang chơi đùa trong chăn, cô giáo đã lập tức lật chăn lên định nhắc nhở đứa trẻ, nào ngờ vào khoảnh khắc đó cô giáo thất kinh khi phát hiện học sinh đang có dấu hiệu bất thường, cơ thể cứ:ng đ:ơ và c:o gi:ật.

Cô giáo hoảng loạn bế đứa trẻ lên và nhanh chóng nhờ người gọi xe cứu thương, để được hỗ trợ khẩn cấp và thông báo cho phụ huynh đứa trẻ. Thấy học sinh liên tục c:o gi:ật, cô giáo lo lắng xe cứu thương sẽ không đến kịp, nên đã nhờ một giáo viên khác chở bằng xe máy đưa cô và đứa trẻ đến bệnh viện.

Rất may mắn là vì tình huống được xử lý nhanh chóng, nên bé học sinh đã được các bác sĩ, y tá chữa trị kịp thời và đang trong quá trình hồi phục. Nguyên nhân khiến đứa trẻ rơi vào tình trạng sức khỏe bất ổn trên, là do bé bị sốt đột ngột nhưng cả bố mẹ và cô giáo đều không hay biết gì trước đó.