BẤT NGỜ: Người đàn ông không sở hữu căn nhà nào vẫn nhận được 14 tỷ đồng tiền đền bù và 5 căn tái định cư, luật sư nói: “Hoàn toàn hợp pháp”
Người đàn ông Trung Quốc nhận được khối tài sản khổng lồ thừa kế từ một cụ ông sống cùng khu phố.
Báo Đời sống và Pháp luật đưa tin: "Người đàn ông không sở hữu căn nhà nào vẫn nhận được 14 tỷ đồng tiền đền bù và 5 căn tái định cư, luật sư nói: “Hoàn toàn hợp pháp”". Nội dung cụ thể:
Mới đây, chủ đề xử lý tài sản thừa kế của người cao tuổi không có con hay người thân được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi người già không để lại di chúc chỉ định người thừa kế, tài sản của họ để lại có thể gây ra những tranh chấp kéo dài. Trước tình trạng này, nhiều người cao tuổi đã có sự chuẩn bị, lựa chọn cách chia tài sản phù hợp để đảm bảo cuộc sống về già an toàn cho chính mình.
Bản tin CCTV từng đưa tin về trường hợp người đàn ông họ Châu ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cha mẹ mất sớm, ông Châu cũng không kết hôn và có con. Dù ông có 4 anh trai và một em gái nhưng mối quan hệ giữa họ không thân thiết. Không muốn sống dựa vào những người thân này khi về già, ông Châu quyết định đặt hy vọng vào một người cùng khu phố tên Lưu. Anh Lưu trước đó thường xuyên qua nhà ông Châu giúp đỡ khi thấy cụ ông này tuổi cao nhưng chỉ sống một mình.
Hai bên ký một thỏa thuận trước sự chứng kiến của Ủy ban khu phố, quy định rằng anh Lưu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, lo hậu sự cho ông Châu. Cụ ông sẽ để lại toàn bộ tài sản, bao gồm 11 căn nhà cho anh Lưu.
Cụ ông Châu được chăm sóc, tổ chức sinh nhật ấm áp bên gia đình anh Lưu
Khi thỏa thuận có hiệu lực, anh Lưu đã đón ông Châu về nhà mình để tiện chăm sóc. Cụ ông được gia đình anh Lưu đưa đi khám bệnh định kỳ, tổ chức sinh nhật cho ông và cùng nhau đón năm mới. Anh Lưu cũng thường xuyên đưa ông Châu đi dạo, chơi cờ vua, giúp ông cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp khi có gia đình đồng hành. Ông Châu bày tỏ sự hài lòng về cuộc sống này với Uỷ ban khu phố, hết lời khen ngợi anh Lưu.
Năm 2017, sau khi 11 căn nhà đứng tên ông Châu bị phá dỡ, ông nhận được 3,8 triệu NDT (14 tỷ đồng) tiền bồi thường và 5 căn tái định cư tổng diện tích 560m2. Chỉ sau một đêm, tài sản của ông Châu đã vượt mức 10 triệu NDT (36 tỷ đồng). Ông Châu đã gọi luật sư đến để lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu.
Ảnh minh hoạ
Như vậy, luật sư xác nhận dù anh Lưu không phải người thân của ông Châu và cũng không sở hữu căn nhà nào trước đó, anh vẫn nhận được tiền đền bù và 5 căn tái định cư từ cụ ông. Điều này hoàn toàn hợp pháp bởi di chúc được thực hiện theo đúng ý chí, nguyện vọng của người lập. Sau đó, ông Châu qua đời ở tuổi 93. Anh Lưu đã lo liệu tang lễ chu toàn và thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký kết với cụ ông.
Cư dân mạng đánh giá kế hoạch nghỉ hưu, xử lý tài sản của ông Châu hoàn toàn hợp lý khi chọn đúng người đáng tin cậy, đồng thời mở ra một lựa chọn mới cho người cao tuổi.
Ảnh minh hoạ
Năm 2019, một cụ ông họ Mã ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cũng lập di chúc chuyển nhượng bất động sản 3 triệu NDT cho chủ hàng bán hoa quả họ Lưu. Người này không có bất kỳ mối liên hệ ruột thịt với ông Mã, nhưng lại hết lòng chăm sóc, giúp đỡ khi thấy hoàn cảnh neo đơn của cụ ông. Quyết định này khiến người thân ông Mã phản ứng.
Thế nhưng dựa trên các bằng chứng cho thấy người bán hoa quả đã hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho ông Mã, cũng như nguyện vọng khi lập di chúc của cụ ông, tòa án vẫn đưa ra phán quyết trao tài sản cho anh Lưu. Việc ông Mã để lại tài sản cho người bán trái cây không cùng quan hệ huyết thống này chính là cách cụ ông cảm ơn 2 vợ chồng anh Lưu đã chăm sóc mình lúc xế chiều.
Báo Sức khỏe và Đời sống cũng từng đưa tin về một câu chuyện tương tự: "Cụ ông 87 tuổi để di chúc tặng hết tài sản 11 tỷ cho anh bán hoa quả, người thân bất bình khi biết nguyên nhân". Nội dung:
Năm 2019, một cụ ông 87 tuổi họ Mã đến Bảo Sơn, Thượng Hải (Trung Quốc) đã gây xôn xao truyền thông khi quyết định tặng toàn bộ căn nhà và tiền tiết kiệm của mình cho người lạ. Tổng tài sản của ông lên tới khoảng 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng).
Người được nhận thừa kế tài sản của ông Mã là anh Du, chủ sạp trái cây bán dạo dưới cổng nhà ông Mã nhiều năm. Quyết định của cụ ông đã khiến gia đình, người thân vô cùng tức giận và đâm đơn kiện trong thời gian dài.

Anh Du là một thanh niên từ nơi khác đến Thượng Hải để kiếm sống. Anh và vợ mở một sạp hàng bán trái cây trong một khu dân cư ở quận Bảo Sơn. Ở nơi thành thị, dù làm việc vất vả, họ vẫn không đủ tiền thuê nhà nên chỉ có thể sống tạm trong một căn lều dựng tạm gần chỗ bán hàng. Thời gian đầu, ông Mã thi thoảng đến mua hàng của anh. Dần dần, cụ ông hay chơi đùa và tặng các món quà nhỏ cho các con của anh Du.
Trong nhiều năm liền, ông Du sống trong căn hộ tại Thượng Hải, vợ đã qua đời và một mình ông chăm sóc cậu con trai mắc bệnh tâm thần. Biết được hoàn cảnh đáng thương của ông, anh Du thường xuyên giúp đỡ ông lão trong khả năng của mình như gánh nước, vác đồ đạc, sửa đồ giúp ông.
Một đêm, ông Mã đột nhiên gõ cửa nhà anh Du với vẻ mặt vừa buồn bã vừa hoảng sợ, hóa ra con trai ông đột ngột qua đời, ông chỉ có thể đến tìm anh cầu cứu. Anh Du giúp ông lão gọi điện cho từng người thân của mình, mong họ có thể đến giúp ông lo tang lễ cho con trai, nhưng những người thân này đều viện cớ rằng “họ không có thời gian”. Cuối cùng, anh Du đã cùng ông Mã lo tang sự cho con trai ông.
Sau cái chết của con trai, ông Mã vốn đã cô đơn lại càng cô đơn hơn. Ông chỉ còn biết đến sạp trái cây của anh Du mỗi ngày để tắm nắng và trò chuyện. Một lần thấy ông cụ không đến chơi, anh Du đã chạy lên nhà tìm thì phát hiện ông bị bất tỉnh. Chính anh là người đã phát hiện kịp thời đưa ông đi cấp cứu.
Ông Mã có 6 chị gái và rất nhiều cháu, tuy nhiên dù anh Du cố gắng liên lạc lại với người thân của ông lão thế nào, những người đó vẫn không đến bệnh viện. Vô cùng cảm kích trước sự chăm sóc của anh bán hoa quả hàng xóm, sau khi xuất viện, ông đã trực tiếp mời vợ chồng anh đến sống tại nhà mình.
Kể từ đó, gia đình anh Du chuyển đến sống cùng ông Mã. Hàng ngày, vợ chồng trẻ chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Các con của họ cũng rất quý ông Mã, khi mọi người ngồi ăn cùng nhau, không khí hòa thuận như một gia đình thực sự.

Năm 2019, ông Ma đã đến Văn phòng công chứng Thượng Hải để ký “thỏa thuận thừa kế và quyền nuôi con” và làm di chúc, cho biết mình tặng toàn bộ bất động sản trị giá 3 triệu NDT cho anh Du. Trước quyết định nghe có vẻ lạ đời này, họ còn được mời làm khách mời trong một chương trình truyền hình. Câu chuyện cảm động ấm tình người của ông và anh bán hoa quả đã khiến mọi người xúc động.
Tuy nhiên, sau khi sự việc được báo đài đăng tải, người thân của ông Mã cũng biết được chuyện. Trước đây họ chưa bao giờ quan tâm đến ông Mã nhưng lúc này, các chị gái và các cháu đến tận cửa và tuyên bố rằng họ muốn giành lại quyền giám hộ ông Mã từ anh Du. Người thân khẳng định ông mắc bệnh Alzheimer và vợ chồng Du đã lợi dụng, cố tình kết giao để lừa ông cho tài sản như vậy.
Trước sự kiện cáo của người thân ông Mã, Tòa án nhân dân quận Bảo Sơn Thượng Hải, Trung Quốc đã mở vụ án điều tra vào ngày 3/2/2021 và ra phán quyết vào ngày 8/5/2021, xác định ông Mã là người không có năng lực hành vi dân sự.
Lúc này, ông Mã vẫn khẳng định mình còn tỉnh táo khi quyết định làm công chứng. Về phía anh Du, anh cho biết mình không cần thừa kế tài sản của ông. Chỉ cần người thân từ bây giờ đến chăm sóc cho ông Mã chu đáo, anh sẽ không bao giờ qua lại với ông Mã nữa. Kết cục của vụ việc đã gây ra nhiều tranh cãi và nuối tiếc cũng như nhiều suy ngẫm cho mọi người.
