Xót xa tâm sự của vợ Đại úy Quân đội hy sinh khi chống bão số 3: 'Đời em, chỉ có anh là chồng, em sẽ đón anh về'

Những dòng trạng thái của bà xã Đại úy Nguyễn Đình Khiêm khiến dân tình không khỏi xót xa.

Tạp chí Người đưa tin ngày 09/09/2024 có bài viết đưa thông tin với tiêu đề: "Xót xa tâm sự của vợ Đại úy Quân đội hy sinh khi chống bão số 3: 'Đời em, chỉ có anh là chồng, em sẽ đón anh về'". Với nội dung như sau: 

Những dòng trạng thái của bà xã Đại úy Nguyễn Đình Khiêm khiến dân tình không khỏi xót xa. 3 pha "đối đầu" tử thần gây ám ảnh trong tâm bão Yagi, chỉ biết thốt lên: Quá may mắn! MC, BTV Mạnh Cường xin lỗi Nam diễn viên quen mặt sốc khi bão Yagi cuốn phăng mái nhà, penthouse của BTV Tố Uyên “gặp nạn” chưa từng có

Vừa qua, thông tin Đại úy Nguyễn Đình Khiêm công tác tại Lữ đoàn 513 đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh vào sáng 7/9 khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa, thương tiếc. Rất nhiều lời chia buồn được gửi đến với gia đình của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự biết ơn trước công lao vì nước quên thân, vì dân phục vụ của đồng chí. 

Cũng trong thời điểm này, chị H. - vợ của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã có những bài đăng chia sẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, chị H. cho biết bản thân vốn là người không muốn đăng quá nhiều hình ảnh lên MXH vì chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tuy nhiên từ khi biết tin chồng hy sinh, chị H. đã thay toàn bộ ảnh đại diện, ảnh bìa thành ảnh cưới của hai vợ chồng nhưng được chuyển sang màu đen trắng. Động thái này của chị H. khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự nghẹn ngào, đau lòng bởi từ nay, những khoảnh khắc hạnh phúc không còn được trọn vẹn. 

Bài đăng trên trang cá nhân của vợ đồng chí Nguyễn Đình Khiêm khiến cộng đồng mạng xót xa
Cả hai kết hôn vào cuối năm 2023 (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, chị H. còn đăng tải vô vàn những kỷ niệm với Đại úy Nguyễn Đình Khiêm. Đây cũng là loạt hình mà chị H. từng giữ kín, những khoảnh khắc cả hai đèo nhau đi thử váy cưới, chuẩn bị cho hôn lễ vào cuối năm 2023. Hay những đoạn clip đời thường, cùng nhau dạo phố, đi du lịch của cả hai cũng được chị H. cẩn thận đăng thành một album để lưu giữ. Đáng chú ý, trong loạt hình ảnh mới đăng tải này, cộng đồng mạng dành nhiều sự xúc động với dòng trạng thái được Đại úy Nguyễn Đình Khiêm viết từ năm 2018: "Khi nào một vạch 3 sao thì vòng nhẫn cưới anh trao tay nàng". 

Điều ước này hiện đã thành hiện thực nhưng lại cũng quá chóng vánh khi chỉ mới về chung nhà được gần 1 năm thì giờ chị H. và chồng đã âm dương cách biệt. Trên trang cá nhân của mình, chị H. nghẹn ngào, nén nỗi đau thể hiện sự tự hào viết: “Không phải em không khoe ảnh vợ chồng mình, mà chỉ là em thích giữ cho em thôi ạ. Vợ tự hào khi là vợ của chồng, một người chiến sĩ đúng như câu nói vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết mình vì nhiệm vụ, hết lòng vì đồng đội”.

Trước đó, chị H. cũng bày tỏ khiến nhiều người rưng rưng xúc động: “Đời em, chỉ có anh là chồng, không bao giờ có người thứ 2. Em sẽ đi đón anh về”. 

ĐỌC NGAY ĐỌC NGAY

Được biết, Đại úy Nguyễn Đình Khiêm và vợ kết hôn từ cuối năm 2023, cặp đôi hiện tại có một nhóc tỳ. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sáng nay 8/9, chính quyền xã Yên Mỹ cùng các đoàn thể và gia đình đang chuẩn bị đón thi thể Đại úy Nguyễn Đình Khiêm về quê, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. 

Bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết, gia đình Đại úy Khiêm thuộc diện khó khăn, bố làm phụ hồ, mẹ làm nông nghiệp. Đồng chí đã nỗ lực học tập, rèn luyện để được vào phục vụ trong quân đội. Gia đình Đại úy Khiêm có 4 người con. Anh trai của đồng chí cũng đang công tác trong quân đội, còn 2 em đang tuổi ăn học.

Cộng đồng mạng hiện đang cùng nhau gửi lời chia buồn, tri ân đến gia đình Đại úy. Bên cạnh đó, nhiều bạn bè, người thân của vợ chồng Đại úy bày tỏ lời động viên, an ủi đặc biệt đến chị H. và mong có thể vượt qua nỗi đau này, vững vàng làm trụ cột cho cuộc sống sau này. 

- "Xin gửi lời chia buồn đến chị và gia đình. Cảm ơn chị và gia đình cũng như Đại úy vì đã hết mình bảo vệ người dân". 

- "Bạn anh dũng, anh hùng. Mình tự hào khi được là bạn cùng bạn, khi được kể về bạn. Thương tiếc bạn của tôi. Tổ Quốc và mình biết ơn bạn. Tạm biệt đồng chí". 

- "Nỗi đau này có lẽ rất lớn, không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Chỉ mong bạn và gia đình nhiều sức khỏe, vững vàng và cố gắng vượt qua mất mát này". 

- "Tôi cũng là vợ của một người lính, tôi hiểu những mất mát, hy sinh này. Xin chia buồn cùng bạn và gia đình". 

- "Sau này, chị hay kể cho con nghe về sự hy sinh anh dũng của bố nhé. Chúng em rất biết ơn và xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đồng chí. Mong rằng chị có thể mạnh mẽ, vững vàng qua giai đoạn khó khăn này". 

Tiếp đến, báo VTC News ngày 9/9 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Xúc động hình ảnh quê nhà đón thi thể Thượng úy 27 tuổi hy sinh khi chống bão. Nội dung được đưa như sau:

 Người thân, bạn bè, hàng xóm của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm tại xã Yên Mỹ (Yên Mô, Ninh Bình) cả đêm không ngủ, chờ đến lúc đón được thi thể của anh về nhà.

Nhận được thông tin xe chở thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh khi chống bão tại Quảng Ninh chuẩn bị về tới nhà, dù đã là nửa đêm, nhưng nhiều người thân, hàng xóm, bạn bè vẫn tập trung tại con ngõ nhỏ dẫn vào nơi tổ chức tang lễ để đón người con quê hương trở về.

Đúng 00h30 ngày 9/9, chiếc xe chở Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm về đến nơi, cùng với lực lượng quân đội, hàng chục người dân xã Yên Mỹ lặng lẽ đón thi thể của anh về nhà. 

Thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm được đưa về nhà.

Thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm được đưa về nhà.

"Anh ơi, về nhà mình rồi anh ơi. Về nhà thôi anh ơi", một vài tiếng gọi nhỏ đi theo đoàn người đưa Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm vào trong ngôi nhà của mình.

Chứng kiến giây phút này, nhiều người thân, bạn bè không kìm được sự xúc động, lấy tay lau nước mắt lăn dài trên má. Nhiều người phối hợp cùng lực lượng chức năng để cùng gia đình lo cho việc tang lễ được chu toàn. Không ai bảo ai, mỗi người làm một việc như nén tâm nhang gửi đến Thượng uý Nguyễn Đình Khiêm.

Theo kế hoạch, tang lễ của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sẽ được tổ chức theo phong tục địa phương vào ngày (9/9).

Trước đó, bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Mô và gia đình đã hoàn tất công tác hậu sự để chuẩn bị đón thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm về quê, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. 

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão Yagi tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh hôm qua 7/9.

Theo thông tin từ Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng), hôm qua, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, trú tại tỉnh Ninh Bình) được phân công chỉ huy lực lượng ứng cứu tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Thượng úy Khiêm cùng một số cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị vật chất sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chống bổ sung bảo vệ lán trại. Tuy nhiên, trong khi làm nhiệm vụ, trên đường cơ động về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, anh đã lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã. Đồng đội và đơn vị đã đưa Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.