Mặt trận Tổ quốc tiếp tục công bố 335 trang sao kê qua ngân hàng BIDV, có tên của nhiều nghệ sĩ

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố 335 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 thông qua Ngân hàng BIDV từ ngày 1/9 đến 12/9/2024.

Báo Đời sống & pháp luật ngày 15-09-2024 đưa thông tin với tiêu đề: "Mặt trận Tổ quốc tiếp tục công bố 335 trang sao kê qua ngân hàng BIDV, có tên của nhiều nghệ sĩ" cùng nội dung như sau:

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố 335 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 thông qua Ngân hàng BIDV từ ngày 1/9 đến 12/9/2024.

Tối ngày 14/9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục công bố 335 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 từ ngày 1/9 đến 223h16 phút ngày 12/9. (Cụ thể danh sách)

Theo bảng sao kê, đã có 5.807 lượt chuyển khoản của các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản BIDV của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Có cá nhân chuyển số tiền 1 đồng, 797 đồng, 846 đồng... từ ngày 1/9 đến 4/9.

Bảng sao kê xuất hiện nhiều giao dịch dưới 1.000 đồng, tuy nhiên nội dung chuyển tiền không liên quan đến việc hỗ trợ đồng bào bị bão lũ. Thời điểm chuyển tiền cũng là trước khi bão Yagi đổ bộ.

Trong thời gian bão số 3 đổ bộ và mưa lũ, nhiều trường hợp ủng hộ số tiền 200.000 đồng, 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Bảng sao kê này cũng xuất hiện tên của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, ca sĩ Uyên Linh và ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 150 triệu đồng; vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường... ủng hộ 200 triệu đồng, stylist Hoàng Ku và Trung Quân ủng hộ 150 triệu đồng; Các nghệ sĩ Châu Bùi, Đông Nhi, Thanh Hằng... ủng hộ 100 triệu đồng...

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương ủng hộ 200 triệu đồng

Siêu mẫu Thanh Hằng ủng hộ 100 triệu đồng

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17h ngày 14/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.001 tỷ đồng.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, báo Lao động ngày 27/01/2022 cũng có bài đăng với thông tin: "Nghệ sĩ làm từ thiện được “minh oan”: Đừng để lửa thiện nguyện bị dập tắt!". Nội dung được báo đưa như sau:

Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NV

Như vậy, dư luận trái chiều suốt nhiều tháng về vấn đề các nghệ sĩ kêu gọi, quyên góp tiền làm từ thiện đã khép lại. Và họ, đã có thể ngẩng cao đầu sau những tháng ngày đau khổ vì bị nghi ngờ, đổ lỗi, quy tội như thâm lạm tiền quyên góp, không minh bạch trong việc chi hay có dấu hiệu biển thủ…

Tất nhiên trong tất cả dư luận cũng có không ít ý kiến đầy ác ý. Khi các nghệ sĩ đã giải trình, trưng ra những bản sao kê và giải thích rõ những tình huống làm từ thiện “có đi rồi mới biết cái khó”, song những dư luận đó vẫn không chấp nhận và tiếp tục tấn công cá nhân nghệ sĩ và người thân của họ.

Dư luận có quyền đặt vấn đề về việc nghệ sĩ quyên góp tiền làm từ thiện, thậm chí với tư cách công dân ai cũng có quyền tố giác nếu có được thông tin hay bằng chứng về các dấu hiệu sai phạm. Nhưng điều đó, hoàn toàn khác với sự ác ý, cố tình quy chụp, suy diễn nhằm mục đích dẫn dắt dư luận nghi ngờ, xúc phạm người nghệ sĩ…

Nghệ sĩ đau khổ đã đành, mất ăn mất ngủ và khóc lóc tiều tụy đã đành, mà cả những người thân, họ hàng cũng liên lụy vì bị láng giềng, chòm xóm đàm tiếu.

Sau những gì xảy ra, một số nghệ sĩ liên quan có thể cảm thấy nản, giảm nhiệt tâm đối với công tác thiện nguyện. Thậm chí như trường hợp ca sĩ Thủy Tiên, trả lời trên báo cô cho biết chồng cô (cựu cầu thủ Công Vinh) sau những rắc rối quá mệt mỏi còn không muốn cô tiếp tục quyên góp tiền làm từ thiện như trước.

Song Thủy Tiên – có thể nói là nghệ sĩ làm từ thiện bị “soi” nhiều nhất trong thời gian qua – cũng đã đủ bình tâm cho rằng: “Chồng tôi từng đề nghị tôi không nên quyên góp từ thiện nữa sau sự việc vừa qua. Tôi đã hứa, nhưng chắc chắn tôi sẽ có cách khác để giúp đỡ mọi người, đồng thời, tôi phải biết cách bảo vệ gia đình hơn” (Thủy Tiên trả lời trên VnExpress).

Vâng, nếu nghệ sĩ làm từ thiện đã bị “oan khuất” thì cũng đã được các cơ quan chức năng làm rõ và họ cũng đã được “minh oan”. Điều đáng quý mà Thủy Tiên đề cập đến là “chắc chắn tôi sẽ có cách khác để giúp đỡ mọi người”.

Nghệ sĩ vượt qua được chuyện lùm xùm về từ thiện gây khủng hoảng tinh thần (như trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) nếu không tiếp tục làm từ thiện về sau nữa, dư luận có lẽ cũng thông cảm, không trách móc.

Nhưng vượt qua được nghịch cảnh mà vẫn giữ được ngọn lửa thiện nguyện, nhiệt tâm làm từ thiện, như cách Thủy Tiên tâm sự, thì lại càng đáng quý hơn.

Và dư luận công tâm tin rằng, khi đó Thủy Tiên nói riêng và các nghệ sĩ làm từ thiện nói chung, rút kinh nghiệm những gì đã qua, sẽ có cách làm từ thiện bài bản, hiệu quả, mang được nhiều hơn những chia sẻ cả vật chất và tinh thần của cộng đồng đến với các hoàn cảnh khó khăn, gặp tai ương, thiên tai.

Bởi làm từ thiện là hướng đến cộng đồng, không việc gì vì một số dư luận ác ý, cố tình quy chụp dập mà tắt ngọn lửa thiện nguyện.