Tủ vàng đặt 'hớ hênh' trong túp lều tạm bợ không camera trông coi gây sốt MXH

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Một túp lều tranh có rất nhiều vàng là thật mọi người ạ.

Ngày 23/3, báo VTC News đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tủ vàng đặt 'hớ hênh' trong túp lều tạm bợ không camera trông coi gây sốt MXH". Nội dung như sau:

Một túp lều tranh có rất nhiều vàThời gian gần đây, nếu như xăng là thứ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội thì vị trí thứ hai chắc chắn thuộc về vàng. Cách đây không lâu, giá vàng liên tục tăng giảm chóng mặt khiến dân tình phát choáng. Giữa lúc kinh tế đầy biến động, hình ảnh một tủ vàng được đặt ở vị trí không ai ngờ tới đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, hình ảnh được chia sẻ trên một trang mạng với nội dung cụ thể như sau: “Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh một tiệm vàng được dựng đơn sơ bằng luồng, gỗ và bạt lọt thỏm ngay giữa chợ chẳng hề có ai trông coi.

Có thể thấy, gian hàng được dựng khá tạm bợ, tủ đựng vàng nằm ngay sát đường, không hề có rào chắn hay bất cứ một thiết bị bảo vệ nào.

Tủ vàng đặt 'hớ hênh' trong túp lều tạm bợ không camera trông coi gây sốt MXH - 1

Theo chia sẻ, đây là một tiệm bán vàng nằm trong khu chợ An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Lý do người bán hàng "hớ hênh" như thế này là do an ninh trên đảo Lý Sơn rất tốt, nhiều năm qua việc buôn bán khá ổn định, chưa bao giờ xảy ra tình trạng trộm cắp.

Nếu đúng như trên thì an ninh trên Lý Sơn tốt quá, anh em nào đi Lý Sơn rồi xác nhận hộ em phát”.

Được biết, tủ vàng đơn sơ chỉ được dựng bằng bạt và chòi gỗ, không có bất kỳ camera giám sát hay bảo vệ gì này thực chất là một tiệm vàng ở trên đảo Lý Sơn. Tiệm vàng này đã hoạt động được nhiều năm vẫn với hình thức như vậy, không sợ trộm cắp vì trên đảo rất an ninh.

“Thực ra nếu có cướp thì nó cũng chỉ loanh quanh trên đảo, không vào đất liền được”.

“Tiệm trà đá bên cạnh là để trao lắc bạc cho ai nhấc được tiệm vàng này về”.

“Thì ra một túp lều tranh hai trái tim vàng là có thật”.

“Nhiều khi muốn vô bán vàng mà cứ phải đi tìm cô chủ tiệm vàng chứ cô còn chả thèm trông tiệm”.

“Cái này là đúng. 7 - 8 năm nay rồi năm nào ra Lý Sơn cũng thấy. Xe máy thì để ngoài đường qua đêm, thậm chí có người còn không buồn rút chìa khóa”.

Hình ảnh thú vị này đã nhận về hàng loạt bình luận hài hước của dân mạng, trong khi đó thì “team Lý Sơn mãi đỉnh” lại vô cùng tự hào về quê hương của mình. Lý Sơn không chỉ nổi tiếng bởi an ninh tốt mà còn hấp dẫn bởi những bãi biển sạch xanh, cảnh đẹp thoáng đãng với nhiều góc check-in xịn sò.

Tiếp đó, báo Thanh Niên đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tiệm vàng giữa đường không người trông coi: Nhiều người 'giật mình' vì bà chủ chẳng sợ mất". Cụ thể như sau:

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, tiệm vàng được dựng tạm bợ, mái hiên được làm bằng một lớp lá dừa trên có phủ lớp bạt màu xanh. Hai thanh gỗ dùng để chống mái hiên nhìn cũng rất sơ sài, cũ kỹ. Tủ vàng nằm sát đường, không hề có rào chắn hay bất cứ một thiết bị bảo vệ nào như: camera an ninh, người trông coi.

Tiệm vàng không ai trông coi trên đảo Lý Sơn

"Lắp camera chi cho tốn tiền!"

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tiệm vàng này nằm trong khu vực chợ tạm An Vĩnh, H.Lý Sơn. Hằng ngày, thường vào lúc khoảng 6 giờ sáng chủ tiệm vàng sẽ đến quán bày vàng ra và bán cho khách đến khi nào tan chợ chủ tiệm vàng sẽ dọn dẹp vàng và đem về nhà cất giữ.

Tiệm vàng giữa chợ tạm Lý Sơn

Chị Trần Thị Thu Lộc (38 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn) cho biết: “Ở đây người ta bán hay để như vậy, khi nào ai cần mua thì đến mua nếu không có chủ tiệm ở đó thì có thể gọi số điện thoại ở phía trước tủ vàng. Trên đảo này an ninh tốt lắm, không có chuyện trộm cắp vặt nên người dân rất yên tâm”.

Khi nghe chúng tôi hỏi lý do vì sao tiệm đầy vàng nhưng trống trơn người trông coi, bà Trần Thị Phường (53 tuổi, ở gần tiệm vàng) cho biết: Tiệm vàng này được đặt ở chợ tạm An Vĩnh hơn 2 năm nay rồi, do chợ H.Lý Sơn chưa đi vào hoạt động nên chủ tiệm đặt ở đây bán tạm. Khi nào chợ đi vào hoạt động, chủ tiệm sẽ chuyển vào trong ki ốt chợ để bán.

“Người dân trên đảo Lý Sơn rất thật thà, chất phác nên không ai lo sợ mất đồ gì cả. Gia đình tôi thường xuyên để xe máy trước nhà không cần đem chìa khóa vào nhưng từ tối đến sáng xe vẫn còn nguyên”, bà Phường nói.

Được biết, dự án chợ trung tâm H.Lý Sơn có tổng mức đầu tư 24 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất H.Lý Sơn làm chủ đầu tư.

Chợ trung tâm H.Lý Sơn đang trong giai đoạn hoàn thiện

Bà Nguyễn Thị Tính (55 tuổi), chủ tiệm vàng Kim Tính kể trên cho biết, bà đã kinh doanh vàng hơn 10 năm, trong đó tủ vàng được đưa đến bày bán tại chợ tạm An Vĩnh hơn 2 năm qua. Tình hình an ninh trật tự trên đảo Lý Sơn rất tốt. Do đó, dù để tủ vàng ở nơi khá tạm bợ nhưng bà không cần lắp camera an ninh "làm chi cho tốn tiền!".

Chuyện "cười khó tin" của nàng dâu Lý Sơn

Mới đây, lại có thêm một chủ tài khoản Facebook đăng lên mạng xã hội kể về câu chuyện của tiệm vàng Kim Tính khá khôi hài giữa anh và vợ mình khi cô vợ mới về làm dâu trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Nàng dâu Lý Sơn đi chụp ảnh để xem vàng giả hay vàng thật

Trong câu chuyện anh kể, khi anh và vợ đi ngang qua tiệm vàng Kim Tính thấy bày bán vàng trong một cái chòi lụp xụp ven đường, cô vợ liền nói với anh là ở đây bán “vàng giả”, anh nói làm gì có chuyện đó, đây là “vàng thật” nhưng cô vợ không tin và nói chắc chắn là “vàng giả”.

Cuối cùng, anh đành phải chở vợ chạy qua chạy lại mấy vòng để vợ ngồi sau chụp hình lại làm bằng chứng về sau. Ai ngờ, trong khi chụp hình, cô vợ nhìn kỹ lại và nhận ra là “vàng thật” nên hai vợ chồng cùng cười ngặt nghẽo trên đường về.

Chàng trai Lý Sơn kể về việc vợ mình ngạc nhiên khi thấy tiệm vàng không ai trông coi

Ngày 25.3, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn, cho biết: hiện nay tình hình an ninh trên địa bàn huyện rất tốt, ít xảy ra tình trạng trộm cắp. Về việc tiệm vàng Kim Tính được bày bán ở chợ An Vĩnh không cần bảo vệ hay camera giám sát là có thật, vì người dân huyện đảo ở đây luôn thân thiện, nhiệt tình nên không cần các biện pháp bảo vệ, giám sát như trong đất liền.

Huyện đảo Lý Sơn hiện có hơn 22.000 người dân sinh sống, cách đất liền 15 hải lý, đi tàu cao tốc từ đất liền ra đảo mất khoảng 30 - 45 phút. Năm 2017, 3 xã: An Hải, An Vĩnh và An Bình (3 đơn vị cấp xã cũ của H.Lý Sơn) nằm trong danh sách đặc biệt khó khăn.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!