Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?'
Khoảng một tuần nay, video người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đang được dư luận quan tâm. Đặc biệt, đằng sau câu chuyện mẹ gặp lại con là chuyện người đàn ông miền Tây nghèo cưu mang người phụ nữ quê Nghệ An trong cuộc trốn chạy người chồng vũ phu đã lấy đi nước mắt không ít người.
Theo báo Phụ nữ sức khoẻ ngày 24/8 có bài Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?'. Nội dung như sau:
Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, 29 năm trước bà Thái Thị Giao (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà. Trên hành trình trốn chạy, bị thất lạc con, bà Giao bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông Ba Minh (tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) cưu mang.
Dù gia cảnh cũng rất nghèo khó nhưng ông Ba Minh đã cưu mang, thương yêu người "vợ nhặt" Thái Thị Giao suốt 11 năm nay. Mới đây con trai bà Giao tìm được mẹ, đã đến tận nơi đón bà về quê, để lại ông Minh ngẩn ngơ thương nhớ.
Hình ảnh ông Minh gương mặt hiền lành chất phác buồn rượi rượi đứng bên cửa nhìn bà Giao trở về quê đã gây nhiều nỗi trắc ẩn trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người vì thương hoàn cảnh của ông đã quyên tiền gửi tặng.
Ông Ba Minh khoe tấm ảnh chụp bà Giao ăn trưa khi đi bán vé số
Ông Ba Minh không nghĩ câu chuyện của ông bà lại nhận được sự chú ý quá lớn từ cộng đồng mạng. Ông kể, chuyện bắt đầu hơn một tuần trước, khi một YouTuber đến địa phương dự đám tang, bà Giao đi bán vé số gặp được và nhờ anh này đăng bài giúp bà tìm lại các con đã thất lạc 29 năm, bà cũng mong các con biết mẹ ruột vẫn còn sống.
"Lúc đó, tôi chở bà ấy đến đám tang bán vé số rồi tôi chạy xe đi, một lát sau tôi quay lại rước thì bà bảo rằng đã gặp và nói chuyện với cậu YouTuber kia. Biết bà ấy bao nhiêu năm vẫn mong nhớ các con nên tôi chở bà đến gặp cậu YouTuber giúp đỡ. Chỉ trong vài ngày, con cái của bà Giao biết tin mẹ đã đến gặp mẹ rồi đón mẹ lên xe về Nghệ An, rất vội vã", ông Ba Minh bộc bạch.
Ông Ba Minh kể, ngày 15/8, con trai và con dâu bà Giao vào Đồng Tháp đón mẹ. Trước đó, bà Giao sang nhà vợ cũ ông Ba Minh mua thiếu 2 con gà, định nấu cháo đãi các con ăn, nhưng khi mọi người vào, buổi gặp gỡ diễn ra rất chóng vánh. Nồi cháo gà ông Minh định nấu đãi con bà Giao vẫn chưa kịp làm thì bà đã lên xe về quê. Ông Minh ngậm ngùi đem trả lại 2 con gà.
"Từ ngày bà ấy về tôi luôn trông ngóng cuộc gọi nhưng chẳng thấy đâu, tôi gọi thì số máy của bà ấy liên tục bận. Mãi đến trưa nay, bà Giao gọi về khóc với tôi rằng trên mạng nói bà ấy sẽ về ở với tôi vì tôi được cho tiền. Nhưng tôi biết, bà Giao ở với tôi 11 năm qua là tình cảm chân thành, không vụ lợi. Tôi mong mọi người đừng nặng lời với bà ấy.
Hôm nay bà ấy mượn điện thoại gọi cho tôi, bà bảo đợi con gái ở Trung Quốc về sẽ mua cho bà điện thoại mới, khi đó sẽ liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Còn chuyện khi nào bà vào đây thăm tôi nữa thì bà ấy không nói", ông Ba Minh buồn bã chia sẻ.
"Tôi muốn ra quê thăm bà Giao nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"
Ông Ba Minh kể, ông từng có gia đình, có 2 người con trai. Năm con trai út lên 10 tuổi, vợ chồng ông chia tay, ông Minh lên TPHCM làm công nhân ở các công trình xây dựng.
Nước mắt ngày trở về sau 29 năm thất lạc
Còn bà Giao có 4 người con nhưng cuộc hôn nhân không êm ấm. Theo lời bà kể với ông thì ngày đó vì chồng bạo hành, mỗi lần say đều đánh đập triền miên nên bà đưa con gái trốn đi. Không lâu sau bà thất lạc con gái.
Sau đó bà Giao vào TPHCM và gặp một người đàn ông quê Trà Vinh, chung sống với người này hơn 10 năm nhưng không có con. Người chồng này cũng thường xuyên đánh đập bà Giao. "Trước đó, tôi với bà có biết nhau. Bà làm ở quán cơm, tôi làm công trình ở quận 9 cũ. Bà Giao vì không chịu nổi những trận đòn roi nên lại bỏ trốn, gọi điện cầu cứu tôi. Biết hoàn cảnh bà thân cô thế cô, tôi mướn nhà trọ cho bà ở. Tôi đi làm, bà ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, cứ thế chúng tôi bên nhau đến 11 năm", ông Ba Minh nhớ lại.
Khi công trình hoàn tất, ông Ba Minh đưa bà Giao đi tiếp những dự án khác, ông làm phụ hồ còn bà theo giúp công việc lặt vặt, thu nhập hai người cộng lại khoảng 700.000 đồng/ngày, đủ trang trải nơi đất khách và dành dụm một ít.
Năm 2021, ông Ba Minh có biểu hiện tai biến nhẹ, tay chân thường run rẩy, sức khỏe kém hơn nên ông cùng bà Giao về Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) chăm sóc, coi vườn thuê, tiền công 5 triệu đồng/tháng.
Tháng 4/2024, ông Ba Minh đưa bà Giao về quê vợ cũ sống, người em vợ cũ thấy hoàn cảnh của ông khó khăn, không có nhà nên bán lại căn nhà nhỏ với giá 15 triệu đồng cho ông ở tạm. Ngôi nhà hơn 10m2, khi về ở ông cất thêm gian bếp và nhà vệ sinh. "Vợ cũ đã có gia đình riêng, biết tôi đưa bà Giao về ở cùng bà không ý kiến gì cả. Các người em bên vợ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều", ông Ba Minh bày tỏ.
Hơn một năm nay, ông Ba Minh cùng bà Giao đi bán vé số. 6h30 mỗi ngày, ông chở bà Giao qua phà Tân Bình, rong ruổi bán vé số ở các địa phương xa như Hồng Ngự, Thanh Bình... cố gắng bán hết 280 tờ vé số. Cuộc sống tuy vất vả nhưng có bà Giao ở bên ông Minh luôn vui.
"Từ ngày bà ấy về quê với chồng con, tôi buồn lắm. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, tôi cũng mong có thời gian tạm biệt bà ấy lâu hơn nhưng không được.
Mới thứ năm vừa rồi tôi lấy 80 tờ vé số bán, nhưng đi tới đâu là nhớ bà tới đó. Tôi không dám bắt xe ra quê gặp bà vì mình lấy tư cách gì bây giờ? Đâu phải chồng đâu...", ông Ba Minh tâm sự.
Trước đó, ngày 22/8, Dân Việt đưa tin Lời kể của người đàn bà lưu lạc, trở về Nghệ An sau 29 năm "gây bão" mạng xã hội. Nội dung như sau:
Cuộc sống hiện tại của người phụ nữ tên Thái Thị Giao trở về sau 29 năm lưu lạc
Ngày 22/8, trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Tuyết Sương – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tới thăm hỏi, động viên bà Thái Thị Giao người trở về sau 29 năm lưu lạc. Bà Giao quê ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Sau đó, người phụ nữ lấy chồng về ở xã Nghĩa Thọ. Ngày bà Giao rời đi cũng từ xã Nghĩa Thọ.
Tuy nhiên, khi đăng thông tin lên mạng xã hội, người phụ nữ này chỉ nhớ quê quán của mình ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Bà Giao trở về thăm người thân ở xã Quỳnh Anh rồi chuyển lên xã Nghĩa Thọ sống cùng gia đình con trai và chồng.

“Khi chúng tôi hỏi nguyện vọng bây giờ của bà là ở nhà với chồng con hay vào trong kia cùng ông Ba Minh, bà Giao cũng cho biết, bây giờ con đã tìm được mẹ rồi nên nguyện vọng hiện tại là được sống cùng chồng, con và các cháu ở quê nhà. Sau khi bà Giao trở về, người chồng cũng rất vui mừng. Từ ngày vợ rời đi, ông ấy ở vậy, tần tảo nuôi 4 người con trưởng thành. Đó là một quãng thời gian hết sức khó khăn đối với người đàn ông này”, bà Lê Thị Tuyết Sương chia sẻ thêm.
Cũng theo Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ, thời gian qua, có nhiều thông tin, dư luận trái chiều về câu chuyện của bà Thái Thị Giao. Trong đó, có chi tiết người phụ nữ này “lạc mất” con gái trong quá trình “chạy trốn” là chưa chính xác. 4 người con đều được chồng trưởng thành và đã lập gia đình. Người phụ nữ lúc nhớ, lúc quên nên có một số thông tin chưa chính xác về quá khứ.
29 năm xa cách và giây phút tìm được mẹ qua một video trên mạng xã hội
Nhận được thông tin bà Giao trở về người thân, làng xóm và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. Tuy nhiên để có được giây phút trùng phùng ngày hôm nay là cả một hành trình dài đằng đẵng tìm mẹ của người con trai.



29 năm trước, bà Giao buộc phải để lại các con thơ “trốn chạy” những trận đòn roi của chồng. Người phụ nữ này chỉ kịp ôm vài bộ đồ lao đi, bỏ lại những đứa con ngơ ngác. Anh Yên lúc nào cũng khắc khoải, mong muốn tìm được mẹ.
Rồi một ngày, anh Yên sững sờ khi tình cờ xem đoạn video trên mạng xã hội. Trên màn hình là một người phụ nữ bán vé số ở miền Tây. Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt, anh đã biết ngay, người phụ nữ trong đoạn video chính là mẹ mình.
Không chần chừ, anh Yên khăn gói lên đường đến địa chỉ được đăng tải trong đoạn video để tìm mẹ. Giây phút mẹ con gặp nhau anh Yên hết sức vui mừng, đến giờ đây anh vẫn không tin đó là sự thật.
Về phần bà Giao, 29 năm trôi qua, bà cũng đã chịu không ít đắng cay. Trên hành trình trốn chạy, bà bị kẻ gian đã cuỗm sạch quần áo, chút tài sản mang theo. Bà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, xin từng bữa cơm của người qua đường. Có lúc gục ngã bên vệ cỏ ven đường, nước mắt chan đầy nỗi tủi cực.


Những năm sau, bà dạt vào TP.HCM xin làm phụ hồ, rồi nương tựa một người đàn ông, nhưng bạo lực lại tái diễn, thậm chí còn cay nghiệt hơn. Chỉ đến khi bà Giao gặp được ông Ba Minh, người phụ nữ mới tìm được một chỗ dựa thực sự. Hai người nương nhau bằng xấp vé số qua ngày trên cù lao Tây (Đồng Tháp).
Bà Giao rời cù lao Tây, xa ông Ba Minh về quê nhà đoàn tụ cùng chồng và các con mở ra một chặng đường mới với người phụ nữ đã chịu nhiều giông bão. Hoàn cảnh của ông Ba Minh cũng rất khốn khổ. Câu chuyện được lan tỏa, hiện, ông Ba Minh cũng nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng, giúp cuộc sống của ông vơi bớt khó khăn.