Người phụ nữ mất tích khi đi vào rừng bắt ốc đá đã tử vong
Sáng 23/8, lực lượng chức năng, người nhà đã tìm thấy th:i th:ể bà Trần Thị Vân (46 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) mấ:t tí:ch khi vào rừng bắt ốc đá.
Ngày 23/08/2025, Dân Việt đưa tin "Người phụ nữ mấ:t tí:ch khi đi vào rừng bắt ốc đá đã t:u v:o:ng". Nội dung chính như sau:
Xác nhận với PV Dân Việt, ông Nguyễn Triều Dương-Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết: "Sau 3 ngày tìm kiếm, xã đã tìm thấy th:i th:ể bà Trần Thị Vân (46 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao) chính là người nhà báo mấ:t tí:ch trong quá trình vào rừng bắt ốc đá".
Theo ông Dương, bà Vân sống một mình, không chồng con và nhiều năm nay vẫn thường xuyên vào rừng bắt ốc. Bà Vân có dấu hiệu người không bình thường".
Bà Trần Thị Vân (46 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Gia đình cung cấp.
Trực tiếp cùng lực lượng chức năng, người thân vào rừng đưa th:i th:ể bà Vân về nhà, bà Vũ Thị Hường-Bí thư thôn Đồng Ao nói ngắn gọn: "Tôi đang trong rừng, sóng điện thoại hơi kém, đã tìm thấy th:i th:ể bà Trần Thị Vân rồi".
Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 20/8, bà Bà Trần Thị Vân (46 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) rời nhà để lên núi bắt ốc. Khi đi, bà không mang theo điện thoại, chỉ cầm theo một cái bao để đựng ốc.
Khu rừng bà Vân mấ:t tí:ch trong quá trình đi bắt ốc. Ảnh: T D
Thông thường, bà luôn trở về trong ngày, nhưng lần này đến tối cùng ngày, bà vẫn không thấy trở về. Điều này đã khiến gia đình lo lắng và lập tức trình báo chính quyền địa phương.
Trước đó tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Khánh, 73 tuổi, cũng mấ:t tí:ch khi đi bắt ốc đá tại xã Ninh Hải cũ (nay là phường Nam Hoa Lư). Sau hơn một năm tìm kiếm không có kết quả, ngày 13/8 vừa qua, người dân phát hiện hài cốt của ông dưới tảng đá lớn ở thôn Hải Nham.
Gần đây, du khách M (Hải Phòng) đi du lịch rừng Cúc Phương bị lạc từ ngày 14/8. Sau nhiều ngay huy động lực lượng tìm kiếm, ngày 19/8, cơ quan chức năng tìm thấy th:i th:ể anh M.
Được biết, ốc đá Ninh Bình (Bellamya chinensis) là loài ốc núi đặc hữu, sống ở khe núi ẩm thấp, ăn lá rừng và thảo dược... Loài ốc đá này thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.
Ngày 19/08/2025, Phụ nữ sức khỏe đưa tin "Đã tìm thấy th:ith:e du khách m:ất tí:ch trong rừng Cúc Phương: n:ạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại". Nội dung chính như sau:
Chiều 19/8, cơ quan công an, viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t:uth:i để điều tra nguyên nhân anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) tuvong trong rừng Cúc Phương.
Nguồn tin riêng cho biết thêm, th:ith:e n:ạn nhân được tìm thấy cách động Sơn Cung - nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang - khoảng 500m.
Khu vực n:ạn nhân tuvong nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi rất ít người qua lại. Vì thế, những ngày qua lực lượng chức năng đã không phát hiện được n:ạn nhân.
Hôm nay là ngày thứ 6 lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và đã phát hiện th:ith:e n:ạn nhân tại hiện trường.
Được biết, khu vực n:ạn nhân tuvong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu n:ạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Nhiều khu vực cũng không có sóng để thông tin.
Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi bị m:ất tí:ch - Ảnh: Báo Tiền Phong
Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.
Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Anh này đến cửa động Sơn Cung để lại ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại sau đó m:ất tí:ch.
Chiều cùng ngày, du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc tìm kiếm nam du khách, sau nhiều ngày mới có kết quả.