Ghen với con, chồng dỗi không thèm nói chuyện với vợ suốt 20 năm
Trong suốt 20 năm nay, ông Otou chỉ gật hoặc lắc đầu chứ nhất quyết không hề nói nửa câu với bà Katayama Yumi.
Năm 2017, chuyên trang Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Ghen với con, chồng dỗi không thèm nói chuyện với vợ suốt 20 năm". Nội dung như sau:
Trong mỗi cuộc hôn nhân, việc xung đột, cãi vã giữa các cặp vợ chồng là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dỗi vợ suốt 20 năm trời như người đàn ông có tên Otou đến từ Nhật Bản.
Trước khi xung đột xảy ra, ông Otou từng có chuyện tình rất đẹp với vợ.
May mắn gặp được nhau, yêu nhau và kết hôn nhưng chính bản thân ông Otou cũng không nghĩ cuộc sống vợ chồng lại gặp nhiều trắc trở tới vậy. Khi thấy bà Katayama Yumi dành nhiều sự quan tâm cho con cái hơn mình, người đàn ông này bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị. Vì giận dỗi, ông Otou quyết định tuyệt giao với vợ. Dù bà Katayama có cố gắng bắt chuyện thế nào thì ông Otou cũng không hề hé răng nửa lời mà chỉ gật và lắc đầu.
Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn giữ thái độ hòa nhã bình thường với các con như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhận thấy thái độ kỳ lạ của cha mình, cậu con trai út đã chia sẻ câu chuyện trái ngang này với đài truyền hình địa phương, với hy vọng có thể giúp cha mẹ mình làm hòa.
Để hàn gắn đôi uyên ương, các con của ông Otou cùng ê-kíp của đài đã bí mật đưa họ tới công viên Nara, nơi hẹn hò đầu tiên của hai người. Khi những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về, ông bố 3 con bỗng mở lòng và bắt đầu trò chuyện lại với vợ. Chứng kiến cảnh tượng cảm động này, ai nấy đều thấy mừng thay cho vợ chồng ông Otou. Hy vọng rằng trong tương lai, chuyện tình của họ sẽ lại đẹp như thuở ban đầu.
Biểu cảm bất ngờ của các con khi thấy bố mẹ làm hòa.
Sau hơn 20 năm, cuối cùng ông Otou cũng đã nói chuyện lại với vợ.
(Nguồn: Mirror)
Trước đó, báo Lao Động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Người đàn ông 20 năm không nói chuyện với vợ". Nội dung như sau:

Theo Daily Mail, một người đàn ông sống ở thành phố Nara, Nhật Bản đã từ chối nói chuyện với vợ mình trong khoảng 20 năm. Dù vẫn giao tiếp thường xuyên với các con nhưng ông Otou Katayama chỉ đáp lại bà Katayama Yumi bằng một số cử chỉ như gật đầu hoặc lẩm bẩm một mình.
Những cuộc nói chuyện trong nhà thường chỉ bắt nguồn từ một chiều, giống như bà Katayama Yumi đang tự giao tiếp một mình. "Cách đối xử im lặng" giữa hai vợ chồng khiến ba người con cảm thấy bối rối.
Vì thế, cậu con trai đã viết thư gửi cho một chương trình ở Nhật Bản, phát sóng trên kênh truyền hình Hokkaido. Anh mong muốn nhà sản xuất có thể can thiệp kịp thời, giải quyết vấn đề giữa bố mẹ. Chấp nhận thử thách, chương trình truyền hình trên đã vào cuộc và làm việc với các bên liên quan.
Sau khi khai thác, ông Otou Katayama đã tiết lộ lý do vì sao không nói chuyện với vợ.
Người đàn ông cho biết: "Tôi cảm thấy ghen tị và bực bội khi vợ tôi quá quan tâm, chăm sóc nuôi dạy các con kể từ khi chúng ra đời. Dường như vợ đã bỏ rơi tôi mà chỉ suy nghĩ nhiều đến những đứa trẻ. Tôi cảm thấy hối hận về hành động của mình trong nhiều năm qua".
Dù bị chồng lạnh nhạt, nhưng người vợ vẫn thể hiện sự quan tâm đến ông và sẵn sàng giải quyết hiểu lầm. Bà Katayama Yumi nhắn nhủ: "Ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông thích ăn món gì? Ông thích màu gì? Tôi sẽ nói cho ông cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi muốn nói chuyện với ông, hãy gặp nhau ở công viên Nara nhé?".
Nhờ sự sắp xếp của chương trình, hai ông bà đã gặp nhau ở công viên dưới sự quan sát từ xa của các con và thành viên tổ sản xuất.
Sau nhiều lần do dự, ông Otou đã mở lời nói với vợ: "Không hiểu sao lâu rồi chúng ta không nói chuyện cùng nhau. Bà đã lo lắng rất nhiều cho bọn trẻ. Cho đến bây giờ, bà phải chịu đựng nhiều khó khăn. Tôi muốn bà biết rằng, tôi rất biết ơn mọi thứ mà bà đã làm. Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện và làm việc nhé".
Nghe lời thú nhận của chồng, người vợ sẵn sàng tha thứ cho hành động của ông trong 20 năm qua. Những đứa con đã bật khóc khi chứng kiến cảnh bố mở lời, giao tiếp trực tiếp với mẹ sau thời gian dài.
Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng tranh cãi.
Nhiều người cho rằng: "Đó là hành động của việc lạm dụng tình cảm, gây ảnh hưởng đến tâm lý. Hành vi trên thật kinh khủng. Nếu là tôi là bà Yumi thì cả hai đã ly hôn. Ông Otou Katayama muốn im lặng thì hãy tự làm điều đó một mình".