Tìm lại chủ nhân cho số vàng để quên trong túi áo ủng hộ bà con lũ lụt
Trong lúc phân loại quần áo cũ để gửi đến bà con vùng lũ, bà Hoàng Thị Triều phát hiện một hộp trang sức có chứa dây chuyền, nhẫn vàng... bị bỏ quên và lập tức bàn giao cho công an để tìm lại chủ nhân.
Ngày 24 tháng 11 năm 2025, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Tìm lại chủ nhân cho số vàng để quên trong túi áo ủng hộ bà con lũ lụt". Nội dung như sau:
Chiều 23/11, tại điểm tiếp nhận áo quần từ thiện giúp đồng bào vùng bão lũ miền Trung ở nhà bà Hoàng Thị Triều, số 102 Trần Hưng Đạo, một câu chuyện đẹp đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.
Bà Triều đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tìm chủ nhân số vàng nói trên
Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, bà Triều viết, "Ai đã ủng hộ đồng bào lũ lụt cái áo này tại 102 Trần Hưng Đạo. Triều nhận áo rồi còn tài sản thì xin trả lại. Hãy liên hệ với Hoàng Thị Triều để nhận lại tài sản nhé. Yêu thương nhiều nhiều.
Tài sản để quên trong túi áo. Mai đến công ăn xã Vĩnh Linh nhận lại nhé".
Theo đó, trong lúc đang phân loại quần áo do người đân đem đến cứu trợ bà con vùng lũ, bà Triều cùng nhóm chị em trong đội bóng thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh bất ngờ phát hiện một hộp trang sức được cất trong túi áo có chứa 2 chiếc nhẫn tròn bằng kim loại màu vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 mặt tượng đá bọc kim loại. Tổng giá trị là 0,45 cây vàng.
Số tài sản giá trị để quên trong chiếc áo khoác gửi tặng người dân vùng lũ
Không chút do dự, bà lập tức trình báo và bàn giao toàn bộ tài sản cho Công an xã Vĩnh Linh để xác minh, tìm chủ nhân.
Chỉ sau hai giờ, đến 19h cùng ngày, Công an xã Vĩnh Linh đã liên hệ và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Phạm Thị Hoài (trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng) người đã vô tình bỏ quên khi gửi quần áo từ thiện.
Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã nhanh chóng tím thấy chủ nhân số tài sản nói trên và trao trả tận tay
Khoảnh khắc gặp lại tài sản, người mất và người tốt không kìm được xúc động. Những những cái bắt tay cảm ơn đã khiến câu chuyện tình người giữa đời thường trở nên sáng rõ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Đây không chỉ là việc trả lại tài sản vật chất. Hành động của bà Triều và lực lượng công an xã Vĩnh Linh còn là minh chứng sống động cho lòng tin, sự tử tế và nghĩa tình được lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt giữa mùa mưa bão miền Trung.
Trong những ngày khó khăn, những câu chuyện như thế này nhắc nhở chúng ta rằng, bên cạnh những mất mát, vẫn luôn có những tấm lòng đẹp, những con người sẵn sàng giúp đỡ và giữ gìn giá trị tốt đẹp giữa đời thường.
Tạp chí Người Đưa Tin cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Người phụ nữ xúc động nhận lại gần nửa cây vàng để quên trong chiếc áo cũ". Nội dung như sau:
Sáng 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận và trao trả đầy đủ tài sản cho một người dân. Số tài sản này được nhóm phụ nữ làm thiện nguyện phát hiện trong lúc phân loại quần áo cũ.
Bà Triều đăng thông tin tìm người để quên số vàng giá trị trong chiếc áo khoác.
Trước đó, bà Hoàng Thị Triều, 67 tuổi, giáo viên về hưu, trú tại thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh đã cùng chị em đội bóng trong thôn vận động quyên góp áo quần cũ gửi người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ.
Vào lúc 17h ngày 23/11, trong lúc phân loại quần áo cũ, bà Triều bất ngờ phát hiện trong túi áo có một hộp trang sức gồm: 02 nhẫn tròn kim loại màu vàng; 01 dây chuyền kim loại màu vàng; 01 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng, tổng giá trị là 0,45 cây vàng.
Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Linh đã tìm lại chủ nhân của số tài sản.
Không một chút do dự, ngay sau đó, bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời trình báo Công an xã Vĩnh Linh nhờ xác minh trả lại người để quên.
Đến 19h cùng ngày, Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hoà Bình, xã Vĩnh Hoàng.
Khi nhận lại số tài sản trên, chị Hoài đã vô cùng xúc động và biết ơn nhóm thiện nguyện.
Hành động trên không chỉ thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong lúc đồng bào gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tính nhân văn, sự tử tế giữa đời thường.
