Tập bơi đánh rơi dây chuyền vàng, đôi vợ chồng tát cạn giếng làng ở Hà Nội để tìm tài sản
Việc tát cạn giếng cũng vô tình biến cuộc tìm kiếm thành một "ngày hội bắt cá" của dân làng bởi khi giếng được tát cạn, dưới lòng giếng cũng phát hiện rất nhiều cá to.
Một gia đình ở thôn Thượng Thụy (xã Hoài Đức, Hà Nội) đã phải huy động nhiều máy bơm để tát cạn giếng làng sau khi người chồng vô tình đánh rơi sợi dây chuyền vàng nặng 1 cây xuống đáy giếng. Sự việc thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi và hỗ trợ tìm kiếm.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và xác nhận từ địa phương, anh Phan Hiệp trong lúc đưa con trai 10 tuổi xuống giếng làng tắm và tập bơi đã làm rơi sợi dây chuyền vàng xuống nước. Do mực nước sâu và bị khuấy đục, anh Hiệp không thể tự tìm lại tài sản nên báo cho gia đình.
Chị Phương Linh, vợ anh Hiệp, cho biết sợi dây chuyền được hai vợ chồng mua từ khoảng 10 năm trước, thời điểm giá vàng vào khoảng 36 triệu đồng mỗi cây. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã nhờ người quen hỗ trợ, đồng thời huy động 4 máy bơm công suất lớn để hút nước trong giếng.
Việc tát nước được thực hiện liên tục và đến chiều tối ngày 2/6, mực nước trong giếng cơ bản đã được rút cạn. Trong suốt quá trình tìm kiếm, nhiều người dân trong làng tập trung theo dõi. Khi đáy giếng lộ ra, không ít người tình nguyện xuống hỗ trợ gia đình rà soát từng khu vực để tìm tài sản bị mất.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm dưới lòng giếng, sợi dây chuyền vàng đã được phát hiện đúng tại khu vực anh Hiệp xác định là nơi đánh rơi trước đó.
Ngoài việc tìm lại tài sản, việc tát cạn giếng cũng khiến nhiều người dân thích thú khi phát hiện lượng lớn cá sinh sống dưới đáy giếng. Không khí tại khu vực này vì thế trở nên nhộn nhịp như một buổi bắt cá tập thể của người dân địa phương. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều, cho rằng việc tát cạn nước giếng khiến sinh thái bị ảnh hưởng, cảnh quan giảm sđi sự đẹp đẽ vốn có. Trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận phê bình cặp vợ chồng đi bơi lại mang vật giá trị, dẫn đến ảnh hưởng tới nguwofi dân quanh đó.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng thôn Thượng Thụy, xác nhận sự việc trên là có thật. Theo ông, sau khi anh Hiệp trình bày nguyện vọng tìm lại tài sản, chính quyền thôn đã tạo điều kiện để gia đình tiến hành hút nước giếng phục vụ công tác tìm kiếm.
Ông Thành cho biết việc tát cạn giếng lần này cũng mang lại lợi ích nhất định cho địa phương khi có thể thay mới nguồn nước, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.
“Hy vọng sau đợt tát nước này, giếng làng sẽ được thay nguồn nước mới, sạch sẽ hơn, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực”, ông Thành chia sẻ.
