Nhặt được 3 thùng xốp khả nghi, người đàn ông ở Gia Lai lập tức báo công an: Bất ngờ với thứ bên trong thùng
Đánh rơ:i 3 thùng xốp chứa khoảng 34kg yến thô trị giá hơn 300 triệu đồng trong lúc vận chuyển, một phụ nữ ở Gia Lai đã nhanh chóng được công an cùng người dân hỗ trợ tìm lại toàn bộ tài sản.
Ngày 4/6, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tìm lại số tài sản có giá trị lớn sau khi vô tình đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đánh rơ:i số tài sản trên là chị Huỳnh Thị Kim Yến, trú tại phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3/6 khi chị Yến đang vận chuyển hàng hóa từ xã Chư Sê về phường Ayunpa bằng xe khách 16 chỗ.
Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, chị Yến gửi vận chuyển 3 thùng xốp chứa khoảng 34kg yến thô trên xe khách chạy tuyến từ xã Chư Sê về phường Ayunpa. Đây là số hàng hóa có giá trị lớn, ước tính hơn 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khi 3 thùng xốp nói trên không may bị rơ:i xuống đường. Do vụ việc diễn ra bất ngờ nên chị Yến không kịp phát hiện ngay tại thời điểm đó.
Sau khi nhận thấy số hàng hóa đã bị thất lạc, chị Yến vô cùng lo lắng bởi đây là tài sản có giá trị lớn. Ngay sau đó, chị nhanh chóng đến trình báo Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Theo cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Chư Sê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tìm lại tài sản.
Lực lượng công an nhanh chóng tổ chức rà soát, xác minh thông tin, đồng thời tiến hành tìm kiếm dọc theo tuyến đường mà phương tiện đã di chuyển. Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp khẩn trương, công tác tìm kiếm được triển khai ngay sau khi tiếp nhận trình báo.
Chỉ khoảng 30 phút sau khi nhận được thông tin từ người bị mất tài sản, lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu.
Đến khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực Quốc lộ 25 thuộc thôn Phú Cường, xã Chư Sê, lực lượng công an xác định người đã nhặt được số hàng hóa nói trên là ông Phan Đình Hanh, trú tại thôn Phú Cường.
Theo xác minh, ông Hanh đã phát hiện 3 thùng xốp màu vàng bị rơi bên đường. Sau khi nhặt được tài sản, ông không tự ý sử dụng hay giữ lại mà chủ động liên hệ, bàn giao toàn bộ cho cơ quan công an để tìm chủ sở hữu.
Hành động trung thực và có trách nhiệm của ông Phan Đình Hanh đã góp phần quan trọng giúp quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh chóng, đồng thời bảo đảm số tài sản có giá trị lớn được giữ nguyên vẹn.
Sau khi tiếp nhận 3 thùng xốp từ người dân bàn giao, Công an xã Chư Sê tiếp tục thực hiện các bước xác minh để đối chiếu thông tin, làm rõ chủ sở hữu của số hàng hóa.
Thông qua các thông tin do người trình báo cung cấp cùng kết quả xác minh thực tế, cơ quan công an nhanh chóng xác định số tài sản này là của chị Huỳnh Thị Kim Yến.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với chị Yến để tiến hành các thủ tục trao trả tài sản theo quy định.
Toàn bộ 3 thùng xốp chứa khoảng 34kg yến thô đã được trao trả đầy đủ cho chủ sở hữu. Số hàng hóa được bảo quản nguyên vẹn, không xảy ra tình trạng thất thoát hay hư hỏng.
Nhận lại số tài sản có giá trị lớn chỉ sau thời gian ngắn đánh rơi, chị Huỳnh Thị Kim Yến không giấu được sự xúc động.
Theo thông tin từ Công an xã Chư Sê, chị Yến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vì đã nhanh chóng hỗ trợ, tổ chức tìm kiếm và xác minh tài sản.
Bên cạnh đó, chị cũng bày tỏ sự biết ơn đối với ông Phan Đình Hanh, người đã có hành động đẹp khi nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.
Theo chị Yến, việc tìm lại được toàn bộ số hàng hóa trị giá hơn 300 triệu đồng là điều vô cùng may mắn. Sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an cùng tinh thần trung thực của người dân địa phương đã giúp chị nhanh chóng vượt qua sự lo lắng khi phát hiện tài sản bị thất lạc.
Không chỉ là câu chuyện tìm lại tài sản thành công, sự việc còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi những hành động đẹp từ phía người dân và lực lượng chức năng.
Trong đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng đã góp phần giúp người dân bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, hành động trung thực của ông Phan Đình Hanh cũng được nhiều người đánh giá cao.
Sau khi nhận lại toàn bộ số hàng hóa, chị Yến cho biết chị rất trân trọng những nghĩa cử tốt đẹp mà mình đã nhận được.
Chị cũng bày tỏ mong muốn những hành động ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.
Sự việc khép lại chỉ trong vòng khoảng 30 phút kể từ khi người dân trình báo mất tài sản. Tuy nhiên, câu chuyện đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng cũng như sự trung thực, nghĩa tình của người dân địa phương trong cuộc sống thường ngày.
